1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Nhà Lá-nơi trao đổi, nhắn tin, bàn tán mọi chuyện.(đăng kí thành viên, xét title)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    a,em phản đối vụ gia cầm này
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu kô ăn gia cầm lại thấy ngon, híc, thôi cố mà ăn cùng đi em ạ. Mà kô biết bao giờ chị nore về nhỉ???

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Chị Nore về trong tuần này thì tốt,tuần này em đang rảnh.
    To anh bờ lét Ko phải em sợ cái con virus H5 hay H6 gì đó đâu,mà là em muốn ăn cái gì là lạ chút.
    Đi ăn món Huế đi.Lần off thứ 2 của ÂT có mỗi 3 người đi,về đọc tường thuật tiếc ngẩn ngơ
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Lần này xem chừng cũng rủng rỉnh đấy nhỉ, hay là bù khú đi đâu đó xa xa 1 chút nhờ.
    to cobengheokho: em giống anh thế, mấy vụ H5 hay H mấy đi nữa anh chiến tất, chẳng kiêng kị gì cả, híc, còn món Huế ăn rất chóng ngấy em ạ, nên kô ăn được nhiều đâu, híc. Tự nhiên lại thèm thịt choá mới sợ chứ, mà hình như chưa lần nào AT off mà ăn xịt choá hay sao ý nhỉ ( nếu có ăn rồi thì cũng cho 1 tí vào nhé ), mà cái vụ thịt thỏ từ lần off trước, trước nữa sao kô thấy nói gì nhỉ, híc, mà cái món sườn rán nữa, cũng kô thấy nói đến, híc, cái bà chị phaohoa thế mà bực, cứ hứa rồi vù 1 phát sang Mỹ làm mìn lỡ mất 1 trận, đến bây giờ vẫn thèm, híc.


    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  5. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Híc thôi anh bless cho em xin kiếu cái vụ thịt choá đê. Híc iem ná iem sống tình cảm nắm,nhà iem nại nuôi tạn 3 con cún nữa nên cứ nghĩ đến việc ăn thịt đồng loại của chúng là em không đành lòng. . Khổ nhưng được cái ngoài thịt choá hay mèo thôi chứ thịt gì em cũng chén tuốt kể cả thịt chuột
    Em thấy đi ăn món Huế cũng được đấy hoặc đi ăn đồ Ý thì sao nhỉ? Lần này cũng xông xênh mà
        Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi ? 
       Nhớ cô bé,nhớ một người xa lạ !
     
  6. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy chú bless nói được 1 câu chí lý như thế này.
    Hỡi các tâm hồn Ẩm Thực đang khô héo vì 1 ngày 2 bữa cơm
    không rượu cũng không hoa, hỡi những trang hảo hớn đầu đội
    trời nhưng chân không đạp đất (luôn đi giày/dép), hãy làm một
    chuyến viễn du tới một nơi phong cảnh hữu tình, có rượu, có
    hoa, có gái,....... có trai, có đồng có ruộng,.... và tất nhiên là có
    đồ nhai. Chúng ta sẽ làm một buổi offline hoành tráng nhất từ
    trước đến nay để kỷ niệm 365 ngày thành lập box AT. Hãy làm
    cho Du lịch phải hổ thẹn về mức độ ăn chơi, đàn đúm,
    cho Cún HN phải hổ thẹn về mức độ quậy phá, cho 7X phải hổ
    thẹn về quy mô tổ chức.
    Những đặc điểm chính của lễ kỷ niệm 365 ngày thành lập AT:
    - Địa điểm: một nơi nào đó cách thành phố khoảng 30km.
    - Thời gian: chiều 4-4 (CN)
    - Có rượu cần (khoản này để Pippin lo)
    - Tất cả những ng tham dự đều phải đi đất. (hảo hán mà)
    - Có vui chơi: quay sổ xố, trò chơi "vai kề má áp" và nhiều trò
    chơi đậm tính.... "đàn đúm" khác.
    - Tham gia: AT mở rộng. Đây là ngày sinh nhật của AT, vì vậy
    tất cả bạn bè bốn phương đều được welcome. (nhưng phải
    mang quà sinh nhật đến )
    Xin mời bà con tham gia đóng góp ý kiến về những điểm trên.
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác pìn pín này cứ nói iem thế, iem lúc nào chẳng thế chứ, hé hé. Bác có cái lịch hay đấy, cũng với cái sườn của bác em có ý kiến là sao mình kô câu cá nhỉ. câu cá xong thì có thể chén luôn được khi còn tươi roi rói, với lại nếu mà cá kô cắn câu hôm đó thì mình vẫn có thể chiến cái khác nữa mà, nhưng dù gì thì cái nơi đó cũng lý tưởng đấy chứ, nơi ao hồ thoáng mát mà. còn em thì em hổng có thích môi kề môi hay má kề má như bác nói đâu, em là em cứ mong kè mong cơ, hé hé

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, nghe em kể đến mấy con cún nhà iem mà anh muốn mang giềng, mẻ, mắm tôm,... sang cho bố iem quá cơ, híc. Em bảo lần này xông xênh nhưng mà mấy món tây đó lại kô hứng chút nào em ạ, tốt nhất cứ đồ ta mà chơi, ma hôm đó nếu em mang được con cún nào đến thì nhắn cho anh trước nhá, để anh còn chuẩn bị nguyên liệu, hé hé
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 16/03/2004
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,đi ăn cái chỗ anh nói ý,hay cực kì luôn,còn nếu theo ý kiến anh pinpin thì chúng ta nên ra chỗ cuối đường Hoà Lạc ăn gà nướng ngon lém
    To all:Hôm qua vừa đi ăn món Huế,vừa đắt lại vừa chán,sao bây h no làm ăn chuối thế ko biết nên đề nghị loại món Huế nhé
    Mà nhân dịp SN Ẩm Thực mình nên làm gì hoành tráng 1 chút chứ
    Xin hỏi có ai nhà ai ko ở HN ,có chỗ rộng có thể chứa được khoảng 10-->20ng ,nhà đang ko có người ở càng tốt,chúng ta sẽ tổ chức trổ tài ở đấy
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  10. caubedangyeu

    caubedangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tên tôi là Quang Minh, râtthích nói về chuyện ẩm thực, tôi rất muốn nhập hội. Nếu có thể cả hội cùng đi chén một bữa, OK ?

Chia sẻ trang này