1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhà lá (part2 ) Buôn chuyện offline đê để sang quán mới nào ^^

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hl1: tôi với ông lun đi cho máu
    hl2: vì tự do dân chủ nên mới vớ vẩn thế
    hl3: đúng là vớ vẩn hết sức. vớ vẩn trong cái việc tranh luận này
    hl4: xyz là gì thế, phiền cô giải thích dùm, nếu cần thì thị phạm lun nhá. tôi IQ thấp nên có khi phải làm nhiều và làm kỹ đó
    hl5:
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây tôi cũng nói rằng tôi k muốn cãi nhau với cậu làm hỏng cái topic phỏng vấn gì đó. Việc tôi hỏi về labangroi là một chuyện bt và lời lẽ cũng tử tế nên tôi xứng đáng được nhận một câu trả lời tử tế chứ k phải là một câu mắt không tròng. Tôi cũng k phải k biết cậu so sánh labangroi với núi thái sơn mong cậu hiểu là như thế. Nhưng tôi thấy cậu hơi thích áp đặt cho nguời khác rồi đấy. Ẩm thực là quá rộng nên chẳng ai dám tự nhận mình giỏi cả mà hơn nữa việc công nhận thì nó cũng tuỳ nguời nên việc tôi có coi labangroi là giỏi đến mức được so sánh là núi thái sơn hay k thì là ý nghĩ của tôi. Nhưng tôi thấy núi thái sơn trong kiểu ăn nói thiếu lịch sự và hành vi spam của câu ( thật k biết hổ thẹn vì cái biêt hiệu đó) đúng là dành cho cậu đấy.
    Ở ẩm thực này hầu như ai cũng hiền nên cậu nghĩ cái kiểu nói năng của cậu là thẳng là thật là ... gì vậy. nó quá thô lỗ và xúc phạm đến nguời khác đấy. Tôi chưa bao giờ đọc bất cứ một bài nào của cậu trong Ẩm thực vì đơn giản tôi chỉ quan tâm đến nhưng topic hỏi đáp mới của mọi nguời và đây là lần đầu tiên tôi đọc một bài của cậu. Thật là quá thất vọng.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tôi ghét cái trò quote lai bài nguời khác rồi highliht từng đoạn lên như thế. Văn của tôi cũng k đến nỗi lủng củng k ăn nhập câu trước câu sau để cậu đêm cắt vụn từng câu từng ý của tôi ra thế cậu crazyfrog ạ. Mà tôi thấy tôi chẳng cần tranh cãi với cậu làm cái quái gì vì tôi k có hứng với mấy chuyện tào lao dớ dẩn. Tôi thích trả lời những topic hỏi về món ăn hơn vì nó có vẻ liên quan đến sở thích của tôi hơn là ngồi so đo với cậu về mấy cái chuyện mà tôi nghĩ chỉ có thằng cùn như cậu mới thích. Nếu cậu nghĩ tôi hèn nhát thì tuỳ vì mấy kẻ cùn và nói năng kiểu bất lich sự với ngưòi khác kiểu như cậu bên topic pizza tôi gặp quá nhiều rồi. Chẳng để làm j chỉ làm cho nguời ta cảm thấy ẩm thực sao lại có những loại chẳng đáng nói đến như thế
  4. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi mọi người,sắp đi off ròai,tranh luận thế mất vui
    nghe nhạc ..nghe nhạc nào
     

    2 a.m. and the rain is falling Here we are at the crossroads once again You''''''''''''''''''''''''''''''''re telling me you''''''''''''''''''''''''''''''''re so confused You can''''''''''''''''''''''''''''''''t make up your mind Is this meant to be You''''''''''''''''''''''''''''''''re asking me But only love can say - try again or walk away? But I believe for you and me The sun will shine one day So I''''''''''''''''''''''''''''''''ll just play my part And pray you''''''''''''''''''''''''''''''''ll have a change of heart But I can''''''''''''''''''''''''''''''''t make you see it through That''''''''''''''''''''''''''''''''s something only love can do In your arms as the dawn is breaking Face to face and a thousand miles apart I''''''''''''''''''''''''''''''''ve tried my best to make you see There''''''''''''''''''''''''''''''''s hope beyond the pain If we give enough, if we learn to trust I know if I could find the words to touch you deep inside You''''''''''''''''''''''''''''''''d give our dream just one more chance Don''''''''''''''''''''''''''''''''t let this be our last good-bye
     
    Hai giờ sáng , dưới cơn mưa , tôi ở đây, bên em  -- online --và nghe những lời em nói ! Tình yêu là gì ! Có phải yêu là không bao giờ phải nói rằng : ...rất tiếc ??? Nhưng... Tôi còn có thể yêu em ! Khi em nói rằng tâm hồn em đầy những xáo trộn, đầy những đổi thay, khi em nói rằng: Em đã nhầm lẫn ! Tình yêu là gì thế em? Có phải là niềm tin vào những tia nắng ấm sau cơn mưa, có phải thế là đủ khi tôi yêu bằng trái tim mình và đặt vào đó niềm tin vào em vào tôi mà không cần hiểu không phải sau mọi cơn mưa đều có ánh cầu vồng, không phải sau một niềm tin sẽ là một niềm tin? Có phải tình yêu là thế không em? Khi sau tất cả, vẫn là tôi một mình tranh đấu với tình yêu của em, một mình nguyện cầu cho tình yêu của chúng ta - nguyện cầu rằng trái tim em một lần nữa quay lại! Có phải tình yêu là thế không em? Khi tôi đã một lần đặt những tia sáng hy vọng vào tay em để chứng kiến chúng vỡ vụn, khi đã một lần tin sau nỗi đau lại sẽ là một bình minh để lại thấy bóng tối...Tình yêu là thế phải không em? Hay những gì tôi cho đi chưa đủ, hay tôi chưa học được cách để hy vọng, để có niềm tin? Có phải lần cuối không ư ? Em hỏi tôi khi em đã có câu trả lời ....Khi tôi đã thấy trong sâu thẳm tâm hồn em, tình yêu chỉ là một giấc mơ...Thêm một cơ hội cho giấc mơ có thể là thêm một cơ hội cho hiện thực không em???
     
    Cuộc sống khác như những điều tôi nghĩ. Tôi yêu em nhiều nhưng tất cả chỉ còn trong qúa khứ.Hiện tại em đã có một cuộc sống riêng .Tôi cầu chúc em nhiều niềm vui. Ở nơi đó mong em sống hạnh phúc như tôi đã từng thấy em hạnh phúc ...
    Được labangroi sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 21/07/2006
  5. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng ko thể chuyển giờ sớm hơn dc à, đi tầm đấy bắt đầu nắng to rùi. Mình đi sớm hơn thì sang GL lúc đấy mới bắt đầu nắng to, nhưng có cỏ cây hoa lá dù sao cũng đỡ hơn. Đấy là ý kiến của tui thôi, nếu mọi ng vẫn ko thay đổi thì ok 8h30
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Quên mất chưa cảm ơn bạn PC, mình đứng số 14 là đc rùi . Thôi thì vì anh chị em mà, ở nhiều nơi số 13 là may mắn ý, hihi.
    Hẹn gặp lại mọi người!
  7. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,cựu thành viên có mẹt.Hôm này em đăng kí 2 suất off.
    To chị Pờ Cờ:hôm nọ nhìn thấy bà chị trên đường,gọi mãi mừ ko được.Chị em vẫn nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương như ngày nào để hôm này off hàn huyên tâm sự,chị vẫn máu me off với 3M quá he.
  8. meodem

    meodem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hai suất kìa hì hì mình nhanh tay chưa kìa
    Đúng giờ bọn em sẽ có mặt, nhà em đi 2 suất, các bác điền hộ em 2 nick "Meodem & Cobengheokho"
    Khà khà
    Thanks các bác nhiều.
    Have a nice day ::D
    Bác nào chưa biết về Vườn Quê thì vào đây tham khảo nè:
    Địa chỉ: Tư Đình - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội
    Điện thoại: 04.6 750 179 - 0913 21 3337
    Email: info@vuonqueankhanh.com
    Website: www.vuonqueankhanh.com
    Được meodem sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 21/07/2006
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0

    Thống nhất lại thông tin off ẹp. Kính mời bà con hưởng ứng.
    Địa điểm là: Gia Lâm thôn, An Khánh xã, Vườn Quê địa chỉ.
    Thời gian: 23/7/2006
    Địa điểm và thời gian tập trung: 8h30, tại Nhà Hát Lớn.
    Kinh phí dự trù: 60.000VND/1 đầu người

    Danh sách thành viên tham gia:
    1. NMS
    2. lac_moc
    3. anhtu
    4. co_anh_day
    5. satthukhongvotinh
    6,7. chithanh & HGF
    8. minhsoo
    9. hmphongvu
    10. foreverlove83
    11. meoktk
    12. nguyenphiha
    13. PC
    14. bagia_khotinh
    15. annylinh_tieuyeutinh
    16. cobengheokho
    17.meodem
    Oa, hay quá, welcome cobengheokho trở về trốn xưa. Lại còn mang theo cả 1 anh chàng nữa kìa . Chị thì vưỡn như xưa thôi mà. Nhỏ nhắn nhưng bớt xinh xắn rồi . Em rủ luôn cả blackrose đi nữa đi, cho xôm tụ cả làng.
    Mà thienbinh chưa thấy hồi âm về vụ off này nhỉ? Có lên được ko em?
    to bạn bagia_khotinh: hic, tớ còn định cho muộn hơn 1 chút, vì thấy một số dân tình kêu sớm. Nhưng cơ mà thấy bạn nói vậy, thì vẫn quyết định giữ luôn thời gian. 8h30: ko sớm, cũng chẳng muộn (according to me )
    Mọi người nhớ đến đúng giờ. Thời gian cao su cho chúng ta là 30 phút. Hẹn gặp mọi người hôm đó nhá.
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    SÁng mai nhé...hihi......!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này