1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ViolinistGrassland, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui, nếu bạn đúng là anh chàng tóc xoăn xoăn béo béo chơi đàn thì có lẽ bạn còn nhớ mình. Cái con bé mà tối 1/4 cách đây 6 tháng, ngày Trịnh Công Sơn ấy, lúc hơn 12h đêm đi cùng với một đống bạn bè (có Thơm ấy, nhớ ko?) đến quán anh ngồi chơi guitar đòi uống rượu, và 2 đứa con gái khóc suốt đêm , vì một sự phản bội to lớn. Có 2 gã con trai đi từ HP lên HN vào lúc 2h sáng để cho 2 đứa con gái khóc và hát luyên thuyên suốt đêm, chắc bạn còn nhớ chứ?
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì buổi tối hôm ấy, vì được nghe bạn hát bài hát về biển, vì bạn chịu khó ngồi nhìn những cảnh thảm hại ấy vào lúc 2h như thế, dù sáng hôm sau bạn đi thi. Cảm ơn nhiều nhé
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mèo béo ơi ... Trung thu ...ặc ặc .... anh phải đi Hội đền Trần viết chữ rồi ....
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ặk chết mất thôi hôm nay em mới đê? ý cái tin na?y.Dzậy bọn em oánh le? vậy.A?h co?n qua? Trung thu cho bọn em thi? bác không trốn đc đâu nhá
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cho hò?i nhò? cài nà?y ơ? 'Ău dzẶy ta ???
  5. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa tôi cũng hay bắt một người cùng đi với mình đến quán nhạc Trịnh, bắt người ta lắng nghe những " im lặng của người, im lặng của đời", những " nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ", nghe giấc mơ hạ trắng với " áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"... Rồi cuối cùng người ta không chịu nổi để phải nói ra rằng người ta đến những nơi này chỉ vì ... chứ đâu phải để nghe những giai điệu não nề kia. Kết thúc của một câu chuyện lãng mạn là một sự thật phũ phàng. Tôi không thể từ bỏ những đêm nghe Khánh Ly hát ở một ngóc quán coffee, còn anh thì cũng chẳng bỏ được những buổi tiếp khách, rượu và nhạc ầm ĩ. Thì thôi anh nhé mình chia tay...
  6. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có cái bác nào viết box nhạc Trịnh khác ăn mất khách của mình, ghét vật ! Hôm 28 off nhạc Trịnh mình phải đi xem mặt dân tình mới được, Blumonth rủ rê ghê quá.
  7. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mãi ko thấy dân tình đi off để chúng ta chơi bời tí nhỉ. Lâu lắm ko gặp gỡ hội Trịh để đú đởn tí, buồn phết. Dạo nay ở cty mọi người quyết địhh chuyển loa từ máy tui sang máy khác vì ko chịu nghe Trịnh nữa, hichic
  8. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    hơ dĂn GT lĂng mạn mĂ.bĂc 'Ă phĂt huy rất t't tinh thần ấy r"i 'Ă (mĂ ko bit bĂc cĂ phải dĂn GT ko nh? ???)
    bụi 'Ău cĂn như ngĂy xưa nữa
  9. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    hì hì bác cứ nói thế.e biết cái quán của bác rồi ạ???but mấy lần tới thì có vẻ như quán đóng cửa từ lâu rồi (e nói j e nhìn thấy mong bác đừng nghĩ e trù ẻo bác )vì e ở khu Mĩ Đình mà.
    Lại còn có cả cái này nữa cơ ah??? vui nhỉ.tiếc là chưa ngồi bao giờ
  10. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hứ, để hôm sau post ảnh quán mình lên cho mọi người thấy

Chia sẻ trang này