1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu BCTT - Mỗi tuần lai rai một món

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Quán nhậu BCTT - Mỗi tuần lai rai một món

    Chào các bác,

    Dạo này hàng họ ế ẩm, đành "lá cải hoá" cái box này bằng cách quăng ra một cái topic nghe hơi "giật gân" một tí. Các bác thông cảm và ủng hộ nhé, và nếu không ủng hộ thì cũng vỗ tay lấy lệ một phát gọi là động viên, các bác nhé!

    Topic này ra đời để anh chị em ta lai rai các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ báo chí hoặc tất cả những cái chổi cùn rế rách khác có liên quan đến báo chí. Luật chơi là mỗi tuần ta chỉ nhậu một món thôi, nhậu hết mới xơi sang món khác. Ví vụ tuần đầu tiên này tôi đề xuất món "Tựa bài - Headline", anh chị em ta tuần này sẽ chế biến xung quanh cái món này. Sang thứ Sáu tuần sau thì mới xực sang món khác.

    Topic này ra đời với hy vọng phần nào xử lý được tình trạng spam topic trên BC-TT. Nói toẹt ra thì đây là một topic lớn tập hợp của những topic hoặc nhỏ nhỏ, hoặc nhàn nhạt, không hứa hẹn đông khách.

    Xin mời,

  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Được thôi, nhậu thì nhậu. Tớ khoái nhất là món nhậu nhẹt bê tha này đấy.
    Tớ nhớ mãi lần đầu tiên đặt title cho bài viết về một nhà khoa học quên mình vì sự nghiệp, tớ mất trọn một ngày, một đêm để nghĩ xem sẽ đặt thế nào thật hay, thật câu khách. Cuối cùng, tớ nhè ra được một cái và lấy làm tâm đắc lắm lắm.
    Hè hè, tớ bệ nguyên Hamlet vào nhé: "Tồn tại hay không tồn tại".
    Chiều hôm sau, trưởng ban gọi xuống và quăng vào mặt tớ kịch bản rồi gào lên: "Cậu về nhà mà tồn tại với cái lão sếch-phia nhà cậu. Đặt lại title ngay lập tức hoặc không dựng bài nữa".
    Cú shock chưa...
    Thế đấy, câu chuyện về title của tớ bắt đầu kinh hoàng như thế đấy.
    Còn các đằng ấy thì sao?
    Được bonie3 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 26/06/2004
  3. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác nghĩ sao về cái title "Cỗ xe bò bánh vuông và những chiếc bọc sợ hãi" - Khi đọc nó lên thì các bác nghĩ là bài đó viết về cái gì ?
    Có lần em vote 5* cho 1 bài chỉ vì cái title đó - à quên là tựa đề của topic - chứ không lại nhầm với title của thành viên.
  4. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    "Cỗ xe bò bánh vuông và những chiếc bọc sợ hãi" à? Hmm, tớ nghe qua thì cóc hiểu gì hết, nhưng cũng cảm thấy... sợ hãi. Cái title này đem đặt cho truyện trinh thám chắc là hợp lắm đây.
    Lại nói về headline của tin tức báo chí. Quy tắc đặt thì cũng đơn giản, tóm lại là headline phải tóm tắt được phần nào nội dung tin tức nhưng lại phải càng ngắn càng tốt, không nên đặt câu quote, câu cảm thán, câu hỏi làm headline.
    Nhưng trên thực tế thì nhiều khi cũng nhiêu khê ra phết. Ở cái tờ báo củ chuối em tham gia hồi trước, bài qua hai vòng biên tập, sau đó lên khuôn (chính các biên tập viên tự làm layout chứ không có nhân viên layout riêng biệt). Chỉ được sử dụng 4 cỡ chữ nhất định của Font Times New Roman làm headline cho tin tức chứ không dùng linh tinh lộn xộn.
    Bà trưởng ban biên tập đề ra quy định headline phải đặt chạy ngang, phủ hết các cột và hình (tức là không có chuyện headline đặt song song với hình, hoặc với các cột đấy ạ). Cái đấy thì ok thôi, chẳng ai phàn nàn làm gì. Nhưng bà ấy còn đề ra luật rừng là headline phải chạy hết chiều ngang của bài báo đó, tức là bài chạy thành 3 cột thì headline cũng phải kéo dài phủ hết 3 cột, giả sử dài quá phải cắt thành hai dòng thì phải phủ hết 6 cột, vân vân...). Thế là nhiều khi cứ ngồi đến cả giờ đồng hồ bên Quark Express hết gõ lại delete mà cũng chẳng nặn ra được cái headline vừa hay lại vừa dài đủ tiêu chuẩn. Nghĩ cũng bực, ai làm đặt nội dung sau hình thức như thế bao giờ cơ chứ. Mà giả sử headline không dài đủ thì cũng có sao, có mấy chỗ trắng trắng trên mặt báo thì nhìn càng thoáng, đỡ nhức mắt, càng dễ đọc chứ có sao đâu các bác nhỉ?
  5. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đọc trong VietnamNet thấy cái headline này cũng hay ra phết:
    "Củ khoai" Prudential thua kiện "con kiến một chân"
    Tuy rằng "con kiến một chân" nghe hơi khó hiểu nhưng về cơ bản headline này đạt. Nó không những tóm tắt được nội dung chính của tin mà nghe còn rất hóm hỉnh. Từ "củ khoai" nghe hơi bị thâm, chú Prudential bị gọi là "khoai" nghe chắc cũng đau lắm...
    Tuy nhiên, cái bài báo này thì càng đọc lại càng thấy dở...hic
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 28/06/2004
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi Katjusha là làm thế nào để dịch bài gửi cho các báo đây. Hiện mình đang học dịch, trình độ Tiếng Anh cũng kha khá nhưng chỉ biết có mỗi tạp chí SunFlower là có thể gửi bài được mà thôi. Theo bạn thì mình phải làm gì bây giờ. Dịch thì OK nhưng phải gửi tới các báo nào đây. VN News không biết họ có nhận không. Xin lời chỉ giáo. Thanks.
    TungJohn20 viết và đã kí: ngày 24/07/04
  7. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy là cái chủ đề này hay đó. Nhân tiện bàn về cách đặt tittle của mấy lão nhà báo đang nổi. Tôi thấy Đỗ Doãn Hoàng được nhiều người khen nhưng ngẫm cho kỹ thì thấy nó "cứ thế nào" ấy! Văn vở thì văn vở quá, đôi khi nó thành một căn bệnh. Thói quen tốt cũng cần phải thay đổi, nếu không dần dần nó sẽ thành sự bảo thủ.
    Tôi đặc biệt dị ứng với loại tittle bắt đầu bằng kiểu đại loại như: "cổ tích", huyền thoại", như thế",... Những cái đó chưa gạn ra được trong lối tư duy của nhiều nhà báo trẻ. Mọi người đọc Tuổi trẻ TP, NLĐ, hay SGGP sẽ thấy được phần nào cách đặt tittle của Bc theo đúng quan điểm của BC hiện đại. Còn càng báo lá cải thì tittle càng sáo rỗng, sáo đến mòn cả từ ngữ đi mà mấy ông biên tập vẫn duyệt, thế mới lạ!!!

Chia sẻ trang này