1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu "Bốn Mùa Quán", độc quyền box Hà Tây - Bốn mùa gặp gỡ, bốn mùa thêm gắn bó!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi dpht, 17/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ô kê mí cái Bùi điệp giai dồi cụ ná!
  2. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ à, mìn nhận đc tin í à, sao mìn kô bít???
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    À thế thì lỗi mạng rồi
    PS: Thấy bảo anh em trưa nay tụ tập mà chạ biết ra sao, miềng vừa đi giao ban về
  4. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Chạ biết, biết thì cũg hóng
  5. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ? Họp giữa trưa đầu tuần thế này ạ? Có gọi em cũng chịu
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dán lên tường làm lưu niệm:
    Ý thế mà!
    Đầu cầu Am vào mỗi buổi chiều tà
    Ánh nắng vàng lay lắt phía xa xa,
    Người tan sở chạy xe như mắc cửi
    Loan Tý bia can bọt sủi li ti
    Quán bia đó thoạt nhìn hơi xấu xí
    Xe dựng bừa, bàn ghế xếp lung tung
    Tường phía ngoài được quét hẳn màu hung
    Nhưng nội thất thì phải chơi màu trắng.
    Vào mùa hè quán không bao giờ vắng
    Kẻ thì ngồi, người thì đứng lô nhô
    Mặc dù rằng chỉ được uống Ha Đô
    Nhưng như thế đã là xa xỉ lắm!
    Chú xe ôm uống xong rồi về tắm
    Anh công nhân trốn vợ, ?oxử? vài quai
    Mấy cậu chàng học thói cũng lai rai
    Bên góc nhỏ, cụ già soi bảng số...
    Xe đông quá, tràn ra cả lòng phố
    Một bác già hăng hái đứng trông coi
    Bà chủ chạy xuôi ngược mãi không thôi
    Nhân viên quán hò nhau ra tiếp khách.
    Đậu phụ rán vàng ươm như hổ phách
    Vó bò hầm hòa quyện với vị tương
    Trứng cút lộn nóng giẫy tỏa ngát hương
    Chân gà luộc trắng như chân thiếu nữ
    Quán bia đó ai đi mà chẳng nhớ
    Nhớ những chiều tụ tập để hàn huyên
    Nhớ những giọng cười, tiếng nói tự nhiên
    Xa lại nhớ, lâu lâu lại nhớ!
    ...
    Viết bởi Hoàn Béo , lúc 5:24 chiều 08/6/2010.
    * Đú Đởn - lúc 9:36 sáng 09/6/2010:
    he,
    Bỗng một buổi nhớ Loan Tí quá trời
    Anh Hoàn Béo làm bài thơ giăng mắc
    Chị em nhào vô suýt xoa tấm tắc
    Các cụ già nấc ằng ặc mà khen... (ý thế mà :D :D :D)
    * Khoai Meo - lúc 10:26 sáng 09/6/2010:
    Đã lâu rồi chẳng đc tụ Hà Đông
    Âu cũng tại bởi cái kiếp làm ...chồng
    Nhớ các bẹn nhậu say mà hay hát
    Keng các bẹn đầy 1 cốc chổng mông (*)
    (*): chỗ Mèo làm 1 cốc tăm phần tăm xong úp xuống bàn thì gọi là thế ợ =))
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vẫn mãi bốn ba
    Spam mấy phát mới là bốn tư
  8. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bốn ba ổn đấy chứ bác
  9. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bốn ba ổn đấy chứ bác
  10. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bốn ba ổn đấy chứ bác

Chia sẻ trang này