1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

    Nói nhiều cũng vô ích.!
    Làm chén nhập mâm đi bác
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vào một chiều mưa tầm tã tại quán nhậu NNTĐ
    Sau ... n chén :
    Kilua : Theo mày thì giữa Cuoixinh và Loading_123 thì ai xinh hơn
    xml_q84 : Rõ ràng là Load xinh hơn rồi, thế mà cũng phải hỏi
    Kilua : Thằng này láo, ai bảo mày thế
    xml_q84 : Chả thế thì sao, thế ý ông là gì
    Kilua : Mịa kiếp ý gì à ???? Chủ quán đâu
    banhbaonuong : Dạ có em ạ, các bác cần tiếp viên ạ. Girl_never_die đâu. Ra hầu rượu các bác này
    Kilua : Tiếp viên cái đek gì. Mang cho tao hai cái cốc ra đây tiện thể mang luôn hai cái chậu nữa. Hừ cứ uống chén thế này đến éo bao giờ mới say. Thằng xml kia mày dám chơi ko ?
    xml_q84 : Hê hê. Đẳng cấp là mãi mãi, phong độ là vĩnh cửu. Từ khi xinh ra đến giờ, thằng xml này chưa biết sợ bố con thằng nào cả
    Kilua : Được tao uống trước tao làm bố. Ực ực ực.... ọc ọc ọc
    xml_q84 : hê hê hê.
    Kilua : Ơ sao vẫn chưa uống, uống đê
    xml_q84 : Ực, ực.............Ọccccccccccccccccccc !
    Chủ quán đâu dọn hai cái chậu này đi
    banhbaonuong : hê hê Tóm lại là cả hai em đều xinh phải không các bác
  3. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gởi cho em một cái meo theo địa chỉ: "thienan2605@yahoo.com.vn". Em sẽ gởi cho một chai bia. Nào, cùng dô...

  4. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hì, không biết có thật không? nghi ngờ quá ta
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Làng dạo này nhạt như nước ốc..tí đi rưọu ốc...chúng nó rượu mình ốc...
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    tunganhmai : Mày uống rượu với tao nhé !
    banhbaonuong : Hơ hơ, quái thật mày có bao giờ uống rượu đâu,dù chỉ là vài chén
    tunganhmai : Nhưng hôm nay tao muốn uống cho vơi nỗi sầu
    banhbaonuong : Uh thì uống
    tunganhmai : Này mày có biết Tomboy là gì không ?
    banhbaonuong : Chả là cái quái gì cả, Một sự vô nghĩa
    tunganhmai : ????? Là sao tao éo hiểu
    banhbaonuong : À thì đó là một cái biệt danh thôi mà. Tức là thế này nhé. Có một vài đứa " con gái ấy " đẻ ra đã có cái gì đó đặc biệt, kiểu như điên điên khùng khùng giống con trai ấy mà. Đó là người ta gọi là cá tính.
    banhbaonuong : Nhưng cũng có vài đứa đẻ ra không có được đức tính đó. lớn lên cũng học đòi, nào là thích mặc đồ bụi này, chơi thể thao này và vv.... Nói tóm lại là thích dở hơi ăn lợn cám
    tunganhmai : Như thế là Tomboy, Đơn giản thế thôi sao
    banhbaonuong : Kịa mệ mày. Mày thích hiểu sao thì hiểu !
    tunganhmai : Uh kệ mịa chúng nó, uống đi mày.. ực
    ....
    ....
    banhbaonuong : ê ku dậy đi, mày định ngủ ở đây à
    .......
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi trưa oi bức, trời nắng tầm tã, nhầm mưa, có hai tên mặt mày khổ sở bước vô quán nhậu:
    - Chủ quán, cho tao hai lít đế, loại rẻ tiền nhất đấy, với vài bịch đậu phụ, loại thượng hạng ấy. Quay qua tên bên cạnh, hắn nói: Hôm nay để anh đãi chú.
    - Vâng, cảm ơn anh, em dạo này cũng túng quá, mới lấy vợ mà.
    - Chú mày, thật tình anh không hiểu được chú mày, sao lại lấy vợ sớm thế?uống đi,uống cái rồi nói...
    - Dạ, ực, anh là Phó trưởng thôn anh cũng biết đấy, chán đời anh ạ, chỉ vì ST_SC từ chối, buồn quá... cho em cốc nữa..
    - Chú thật là trẻ người non dạ, chưa hiểu gì đã vội đeo gông vào cổ, anh là người đi trước, chú cũng nên hỏi anh một tiếng chứ?
    - Dạ, anh ạ , lúc đó em chán quá, thất tha thất thểu ngoài đường, gặp cô Mynan ấy cũng đang thất thểu vì thất tình,chúng em cùng hoàn cảnh,thế là cưới luôn. Hic, em đâu có ngờ lấy vợ lại... ực, anh cho em cốc nữa.
    - Bây giờ đời sống chú cũng cực lắm hả? uống đi chú, uống rồi nói, ực.. ực...
    - Vâng, ngày xưa thì thoả sức bay nhảy, còn bây giờ.. hic, ực.. ực... Anh có kinh nghiệm gì trong đời sống vợ chồng hạnh phúc, chỉ cho em với? cho em chén...
    - Ôi, kinh nghiệm thì anh nhiều lắm, uống đi rồi anh kể chú nghe... chủ quán đâu rồi, cho thêm rịu... uốgn đi chú..
    - Vâng...
    - Thế này nhá, dù có khó khăn đến đâu, mỗi sáng...hic.. uống đi chú..ực... mỗi sáng chú phải khen cô ấy đẹp, mặc dù lúc đầu có thể làm cho cô ấy sợ...
    - Vâng...
    - Chú phải chăm chỉ, không phải việc cơ quan nhá, việc nhà ấy... uống đi chú, kể tới đây anh sầu quá,uống đi.. dzô..ô..ô...
    - dzô...
    - Việc nhà nhá, bờ..ợ..ợ.., chú phải...phải... chăm lo cho gia đình này, phải giặc giũ này,nấu cơm, rửa chén bát này... tất cả mọi chuyện chú phải lo hết nhá...
    - Vâng, khổ thế ạ?
    - Khổ cái giề, như thế mà than khổ rồi à, uống đi rồi anh chỉ bảo tiếp cho nghe... ực...
    - vâng ạ, ực....
    - À, tiếp nhá. Lão ta nhìn đồng hồ, la lên: Ý chết, tới giờ về rồi, anh mà về trễ là anh chết, lúc khác anh sẽ chỉ chú tiếp, anh về đây, nấu cơm nữa... Chủ quán banhbao đâu, tính tiền... rồi ghi vào sổ cho anh nhá, khi nào lĩnh lương anh trả...
    Thế là một tên vội vã nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng chạy như điên, còn tên kia thất tha thất thểu, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng lẩm ba lẩm bẩm chẳng biết đang nghĩ gì...
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    giống đời nó thế đấy...đek thèm chấp...Khướt khườn khượt...
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối lãng mạn... như mọi ngày trong nhà bác Wawetau:
    Wawetau: Vợ này, trong tủ lạnh còn bia không nhỉ ?
    Vợ W: Còn chứ anh yêu, hôm qua em mới bỏ vào đấy..., em uống mất một chai ken rồi... Còn 8 chai... anh lấy mà uống...
    Wawetau: Còn cái gì làm mồi được không em ?
    Vợ W: Nhiều lắm, anh mở tủ lạnh ra, thiếu gì thức....
    Wawetau: À ừ, hình như chẳng có nem nhỉ, lạc rang nữa....
    Vợ W: Thôi, anh nhắm đỡ với sườn đi, để em nướng sơ lại cho... với cả giò đấy, anh ăn không em cắt ?
    Wawetau: Thôi, mấy món đó chán lắm, nhìn đi nhìn lại chẳng có cái gì là nhắm được nhỉ... Có lạc rang không em ?
    Vợ W: Không có đâu anh iu... Để mai em mua...
    Wawetau: Thế có nem không ?
    Vợ W: Cũng không anh iu ạ...
    Wawetau: Chán nhỉ... Em uống với anh nhé ?
    Vợ W: Em đang làm mà... Tí nữa đã...
    Wawetau: Đã không có mồi lại chẳng có ai uống cùng... Hay là em ở nhà...
    Vợ W: Không đi đâu cả, ở nguyên đấy !!!
    Wawetau: Anh có đi đâu đâu... Ực ực..., anh uống ở nhà mà... Ực ực... đấy... Ực ực...
  10. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    banhbaonuong : Alô ai đấy ạ
    nobitad1 : Tớ đây, rỗi không làm vài chén đê. Tớ có việc
    banhbaonuong : Nhậu hả ? Nhậu thì lúc éo nào em chả rỗi, ở đâu vậy bác
    nobitad1 : Okie tớ đợi ở Hải xồm nhé
    .........
    .........
    nobitad1 : Khà khà uống đi chú mày...Ô kìa cạn đi chứ !
    banhbaonuong : Bác cứ từ từ kiểu gì em chả hết, bác cứ giục em lại sặc
    banhbaonuong : Thế lúc nãy bác bểu em có việc gì đấy
    nobitad1 : à uh chuyện tiền nong ấy mà chuyện gold ấy. Chả là dạo này đen quá mày ạ, Thua thằng ku AV gần hết
    nobitad1 : à uh thì chú mày cho anh vay tạm một ít đc không. Anh hứa là sẽ chả đủ chú cả gốc lẫn lãi.
    banhbaonuong: Khiếp bác khách sáo vãi. Bác cứ thoải mái đê. Nhưng mà ngân hàng đang tạm đóng cửa. Để mai bác nhé
    nobitad1 : à uh chú nhớ nhé
    banhbaonuong : Uống đi bác, giải đen...Mà bác đánh bạc ở đâu vậy
    nobitad1: Như thế...như thế...như thế
    banhbaonuong : Hay..hay...hay
    ..............
    ..............
    Vài ngày sau :
    banhbaonuong : Alô bác nobitad đấy ạ, uống rượu giải đen với em đi. Em thua bạc sạch rồi. Còn số gold bác định mượn... hẹn bác khi khác nhé
    nobitat : ??????

Chia sẻ trang này