1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu em tính không lầm lọt thì bác này nhất định sẽ có 3 lần hoàn lương:
    - Lần 1: Cặp kè gái gú trong NNTĐ --> bị vợ bắt quả tang --> thề sống thề chết là bỏ
    - Lần 2: Lang thang bên GS --> cờ bạc --> vay nợ --> cái bang
    - Lần thứ 3 này, theo dự đoán của giới chuyên môn, chắc chắn nà liên quan đến bia rịu, banhbaonuong phải cẩn thận, cẩn thận!
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì em chả có việc rì mà phải cẩn thận cả. Bia rịu thì đời éo nào mà chẳng thế--------> Chả có việc oé vì mà phải bỏ cả. Phải hông bác Sơn nhẩy. Cứ uống tẹt tèn ten đi các bác
    Hề hề Có mỗi tứ khoái mà bỏ hết thì hoá ra đời bác Sơn có mà xuống dốc không phanh à ?
    Nói thì nói thế thôi. Nếu bác Sơn mà bỏ được rượu chè, gái gú á. Em biếu bác luôn cái wán này
    Thế là cuối cùng đã xong vòng tứ kết. Thêm một vòng bán kết toàn Âu.
    Thôi tranh thủ nghỉ ngơi chờ bóng tiếp. Anh em ta cái nhẩy
    Ai cũng có hai tí, vì thế không phải nghĩ
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bộp...bộp...bộp...bộp ... Rầm...
    - Banhbao đâu rồi, mở cửa, mới giờ này mà vợ bắt đi ngủ rồi à.
    - Ai, ai đấy, quán đóng cửa rồi. Về đi.
    - Đóng là đóng thế nào, tao đây, wavetàu đây, mở cửa.
    - Ồ, hoá ra là bác Wave. Em, em cho anh dậy, bác wave tới, buôn...buôn anh ra.
    banhbao: - bác, bác ngồi đi, em lấy rượu. Còn ít mồi ngon lắm, bác làm thử.
    Wave: - Ừ, ngon, ngon thật, thịt gì mà ngon thế.
    banhbao: - Đặc sản nổi tiếng của quán em đó bác, hôm qua đâu làng có thằng bị tai nạn. À, hôm nay bác có chuyện gì buồn à?
    Wave: -Ừ, chuyện buồn, buồn quá chú ạ. Uốgn đi chú.
    Banhbao:- Dzô, chuyện gì thế bác?
    Wave: -Hic, con vợ anh, con vợ anh..hic..hic...
    Banhbao: -Vợ bác làm sao?
    Wave: -con vợ anh, hic, hic... anh buồn quá, uống đi chú...
    Banhbao: Vâng, dzô đi bác, nhắm ít mồi nè bác.
    Wave: - Ừ, buồn quá, chú cho anh ly nữa.
    Banhbao: - Vợ bác bị tai nạn à? Có bị nặng lắm không hả bác? có sứt đầu mẻ trán gì không hả bác? Bác sĩ nói có sao không hả bác?
    Wave: - Không.
    Banhbao: - Không phải bị tai nạn à? thế bị mất việc hả bác? Em nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi, mất nơi này thì tìm nơi khác, lo gì hả bác.
    Wave: - Không.
    Banhbao: - Vợ bác không thể à? Em nghĩ chuyện đó cũgn không có gì nghiêm trọng đâu bác ạ, có khi chị ấy đang bị mệt mỏi một thời gian rồi sẽ hết thôi bác ạ.
    Wave: - Không. Chú nói nhiều quá, uống đi.
    Banhbao: - Dzô, thế cũng không phải luôn à?
    Wave: - Ừ, không phải, chuyện này... chuyện này...Hic, buồn quá... Cho anh ly nữa.
    Banhbao: - Uống đi bác, uống lấy can đảm mà nói.
    Wave: - Dzô đi chú, hôm nay phải uống cho say mới được, uốgn cho vơi nỗi sầu này mới được, hic, hic...
    Banhbao:- Bác nói em nghe chuyện gì nào?
    Wave: Chuyện này, là tại, hic...hic...là tại, hu...hu..hu... Uống đi chú, buồn quá.
    Banhbao: - uống, bác nói em nghe nào?
    Wave: Hic..hic...Sao ông trời lại bất công quá, hic..hic..uốgn đi chú.
    Banhbao: Bác, bác chờ em tí, em lấy thêm rượu.

    Nhà PS05, 22h15 ...khuya, đang ngon giấc nồng bên vợ, chuông điện thoại bỗng reo, đầu dây bên kia là banhbao:- Alo, bác ps05 à? bác tới ngay quán em nhá, lão Wavetàu đang có chuyện gì buồn, em hỏi lão không nói, cứ khóc hu hu suốt, em nghi là vợ lão chê lão cái chuyên to nhỏ gì đó, bác tới ngay nhé, gọi thêm mấy chiến hữu nữa, có gì chúng ta giúp đỡ lão luôn.
    Tình hình thế nào, chuyện gì xảy ra khi mấy anh em khác tới???
    Ai tường thuật tiếp đê..ê..ê.ê..
  4. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    K...é...t....Kít..Có chuyện gì thế, Thằng Wây bị đánh à ? Thằng nào, thằng nào dám chiến đệ của Tao. Giọng PS vẫn còn hổn hển như vẫn chưa dứt được chuyện xyz ở nhà.
    Banhbao : Dạ thưa anh em thực sự áy náy khi phải làm phiền anh vào cái giờ nửa tí nửa ngọ này Nhưng cái thằng Tu_huu nó cứ xui em gọi bác..Hì em nể nó quá.
    Tu_huu : Nầy này ai xui , ai xui ?
    Wawe : Ú ớ...ớ
    PS05 : Trời sao thế này, này 2 thằng kia sao chú wây lại nằm cáng thế hả. Làm sao mà một cục bông băng ở ấy thế kia
    Banhbao : Dạ bác cứ ngồi xuống đây. Uống tạm chén rượu dầm cá ngựa này cho hồi đã bác.
    Banhbao : Khiếp nhìn mặt bác kìa! Tái nhợt ra rồi còn gì. Chắc là vừa ấy quá sức chứ gì. Thôi để hôm nào em kiếm cho bác bình Ngũ xà để tầm bổ.
    PS05 : Ngũ xà hả ? Có thiệt không. Chú là chú nhớ cái mồm chú đấy nhé. Không kiếm được cho anh thì đừng có trách.
    Banhbao : Hì bác cứ yên tâm. còn chuyện bác wây thì bác lại gần đây em nói cho....Như thế..như thế
    PS05 : Đét..Hay..Chú mày được. Anh nói thật với các chú. Các chú làm thế là phải. Dù gì thì cũng là hội nhậu với nhau. Anh em không giúp nhau chả nhẽ lại giúp cái bọn AV hay FYM kia à.
    Banhbao : Thì em vẫn biết thế ! Ơ cái thằng Tu_huu kia. Lên gác mà ngủ biết cái gì mà gật. Bác sơn thứ lỗi nó còn trẻ ngửi thấy mùi cá ngựa là ....
    PS05 : Anh tưởng có chuyện gì ?? Thôi cho anh xin luôn chai cá ngựa này nhé. Anh phải về nhà có việc tiếp. Thế nhé có gì hôm khác anh em mình bàn tiếp. À chú banh bao..Ngũ...xà..nhớ nhé
    Tu_huu: Thôi bác về nhanh đi không vợ bác mong.
    Banhbao, Tu_huu : Hí hí , hố hố
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 23:59 ngày 2/7/06
    LAM: Chủ quán .....chủ quán đâu rùi... ... cho nậm rượu đây ... ...
    BBN: Chờ tí chờ tí.... ra ngay đây ... ... (quái lạ sao hum nay lại có đàn bà đến uống nhể...??? mừ cái giọng nghe quen quen .. )
    LAM: Chán... ... chán như con gián ... .. cho nậm rượu nhanh nhanh lên cái
    BBN: Dạ dạ... chị chờ iem tí ạ... (đang nấu cám cho lợn )
    LAM: Đầu lâu quá.... ... có nhanh lên không thì bảo... ... tụt hết cả hứng uống rượu giờ
    BBN: Gớm làm giè nóng tính thía ... chờ tí rửa tay cái... (nói vọng lên .. )
    LAM: Quán rượu mà làm ăn thía à? Để khách chờ thía à? Có mún kiếm tiền không hả ? Đếch uống nữa .. biến đây
    BBN: (đuổi theo..) Úi úi chị chờ em tí... chị uống gì ạ ???
    LAM: (hất tay lại..) Buông ra.... làm ăn như c.... úi bác BBN đấy à? Xời ơi tưởng ai hoá ra chồng cũ...
    BBN: Ối giời... LAM đấy à? Sao? Có chuyện giè mà nửa đêm nửa hôm lại mò đi uống rượu thía hả iem ?
    LAM: Thì chán đời chớ sao Cho iem nậm nào nặng nặng đê ... ... nhanh lên... .. hích hích.... ....
    BBN: Trời ! Sao giờ bê tha thía này ? Trượt lô à ? Không sao ... mai anh biếu cô 200 điểm lô .. ... đừng khóc nữa tiền đối với anh không quan trọng mừ quan trọng là có bao nhiêu thui
    LAM: Không phải trượt lô.. .. hích hích... ... lấy rượu ra đê .... nói nhều
    BBN: (vác ra 1 bình to... ) Này... anh dzới cô uống
    LAM: Rót đầy vào ... dzô
    BBN: Nào... thế làm sao mà chán đời uống rượu ? Cô nói anh nghe xem nào
    LAM: Bác không hiểu được đâu ... ... dài lắm ......
    BBN: Thì cô cứ nói anh xem có giải quyết được vấn đề không
    LAM: Xời ... vấn đề của iem thì ai mà giải quyết được.... thôi bác Phan Đình Rót đê... .... đầy vào ... ...
    BBN: Úi xời... cô uống giỏi hơn cả anh .... nào cạnh phát nào
    LAM: Ực... hảo rượu hảo rượu ... Cho iem cốc nữa nào ... ... đầy vào ... bác đừng có mà tiếc ...
    BBN: Úi xời... ... cô uống thía thì chít anh à? Bình này bác Sơn đặt hàng lâu lắm rùi đấy... anh hạ thổ nó 3 năm rùi đấy hum nay lôi ra chiêu đãi cô ............. vài cốc thui
    LAM: Hả ??? Uống vài cốc thì uống làm giè Bác bị điên à? Rót đê .. ...
    BBN: Híc... rượu quý mà cô uống cứ như ......... uống sinh tố thía này thì chít anh à
    LAM: Gớm .... cái đồ..... tình nghĩa dzợ chồng mấy chục ..............ngày mà tiếc nhau à?
    BBN: Không phải.... anh không tiếc cô cơ mà cô say ai đưa cô dzìa, anh vướng con dzợ không đưa cô dzìa được
    LAM: Xời, khỏi cần bác lo ... .... ực ... ... tí iem alô cho mấy bác trong Làng ... .. kiểu giè chả có xe ôm từ thiện ... ... bác cứ rót đê... miễn nhiều lời
    BBN: Thôi thì .... .... hy sinh bình rượu quý vậy ... hic híc...
    02:30 ngày 3/7/06
    BBN: Alô ... bác phấn son đấy à ? Vâng iem, BBN đây ... Bác nàm ơn đến đưa LAM vìa giúp iem cái .... LAM say bí tỉ rùi bác ạ .. ...
    PS05: Hả ?? Sao chú lại để LAM say ... giời ạ... chú gọi anh giờ này thì ....... anh đi thế đếch nào được .... thôi để anh gọi mấy thằng đệ đi đưa LAM dzìa dzậy ... chú cứ chờ tí có người qua đón LAM
    BBN: Vâng, iem chờ...
    (Chả biết cuối cùng ai đưa LAM vìa nhà nữa ... cảm ơn chàng trai tốt bụng nào đó )
  6. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    02h35p ngày 3/7/06
    ps05: Chú BBN đâu rồi
    BBN: Dạ, kính bác, bác đến chơi ạ Mời bác ngồi để em rót rượu bác uống
    ps05: Ơ thế anh tưởng chú gọi anh đến đón LAM
    BBN: À, thôi chết khổ quá cái bệnh nghề nghiệp của em nó tái phát đấy bác ạ Đây, bác vào trong này, em đưa LAM vào trong buồng..........
    ps05: Mịe cái thằng BBN này mày không nể mặt anh hay sao mà đưa em nó vào buồng thế hử
    BBN: Ấy, bác bớt nóng Em là em chả có ý gì đâu , chỉ là đưa cô ấy vào buồng cho nó kín gió thôi mà Gan em có to bằng cái mẹt thì cũng chả dám động vào LAM của bác
    ps05: Ờ, thế hử....
    BBN: Mà lạ lắm bác Sơn ạ lúc LAM đang phê rượu, sao em thấy cô ấy toàn gọi tên bác thôi
    ps05: Thôi chết tôi rồi Đã bẩu là cẩn thận, đừng có lộ ra sơ hở gì cả thế mà còn nốc cho lắm rượu vào để mà bô bô ra. Ở đây tai vách mạch rừng không khéo thì đến tai mụ già nhà mình mất thôi Mà này chú BBN, chuyện này chỉ chú với anh biết thôi nhé chú mà lộ chuyện này với ai thì anh cạch quán rượu của chú luôn
    BBN: Bác yên tâm, em biết mà...
    ps05: Ờ thôi, anh về đây chú giữ mồm giữ miệng cho anh nhé
    BBN: Vâng, chào bác em ngủ đây muộn quá rồi mà này bác Sơn ơi bác định đưa LAM đi đâu đấy
    ps05: Không phải việc của chú thế nhé
  7. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không phải việc của chú, không phải việc của chú. Bác lúc nào cũng vậy. Luôn luôn tất bật, luôn luôn vội vã. Thôi bác cứ mang LAM đi bất kỳ đâu bác thích. Cái gì cần thì em cũng đã có
    Biết nói thế nào nhỉ ? Italy lại chiến thắng. Một trận đấu tuyệt vời
    Vui vẻ đi các bác
    Chia buồn cùng các fan của Ger nhé
    Ai cũng có hai tí, vì thế không phải nghĩ
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Híc....... 2 tên ..........................................."Quỷ râu xanh"
  9. didaubaygio

    didaubaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể hiểu nổi, sự vụ to đùng thế này mà báo Lá Cải vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng , thật xấu hổ cho cơ quan ngôn luận đình đám nhất, uy tín nhất của một làng vĩ đại nhất ttvn
    Đại diện cho công chúng luôn khao khát tìm kiếm công lý trong làng, tôi cực liệt phản đối những sự việc trên và yêu cầu báo Lá Cải theo sát quán nhậu này để mau chóng có phóng sự điều tra về việc hai tên "yêu râu xanh" đã làm gì và làm như thế nào cô gái Philip Lam tội nghiệp!
    Nhân đây, tôi cũng xin bày tỏ sự bất bình về việc bác sĩ của Trạm y tế đã tự động tiến hành phẫu thuật chỉnh hình khi không có giấy phép hành nghề, đây là sự việc rất nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng duy trì nòi giống bệnh nhân wavetau mà còn là mối đe dọa cho sức khỏe sinh sản của rất nhiều nam thanh niên trong làng.
    Còn bây giờ, ngay tại đây và ngay lúc này, tôi phải ... làm mấy vại bia cái đã, nóng quá cơ!!
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Về những sự việc bạn nêu, chúng tôi sẽ cử 1 nhóm phóng viên dày dạn kinh nghiệm đi điều tra và gửi đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất Chú ý đón đọc trong bản tin của TTX CVC số ra ngày mai

Chia sẻ trang này