1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    BBN: - Mẫy lão vìa roài........ ... thôi ông trả xiền đê để tui còn vào ......... ngủ với dzợ ..... của ông hết 156 cốc ............ 5 Volka to........ 2 chả chó......... 2 dồi nướng......... 1 vit tái lăn....... 2 bê xào xả ớt.......... 1 nộm bò khô...... 1 nộm hoa chuối....... 2 lang xào......... 1 chuối ốc đậu........ 1 bò tái chanh......... 3 lạc ........ 5 khăn lạnh........... tổng thiệt hại 1 triệu không trăm lẻ 2 ngàn thôi ông vào lần đầu tính rẻ 1 triệu tròn giữ khách
    VTMbéo: Hả Bác vừa nói hết bao nhiêu cơ
    BBN: 1 triệu Ông điếc à
    VTMbéo: Thôi xong iem roài..... híc...... Bác xem có bớt được đồng nào bớt cho iem với .....híc...... chớ 1 triệu thì iem lấy đâu ra
    BBN: Này.... nể tình khách mới đã bớt cho 2 ngàn roài Có trả không thì bẩu
    VTMbéo: Híc..... bác xem ở Làng này có ai mua răng không bẩu iem
    BBN: Á.....à.......... mày không có xiền mà vào quán ông gọi đồ bừa bãi thế à Mày lừa ông à ông phục vụ mày từ chiều đến nửa đêm mà mày bẩu không có xiền à (túm cổ ) thằng ch.... bi rờ mày thích rì....... @*%^$@+)*&#%$*...
    (LAM đi ngang qua ...)
    LAM: Ấy.......ấy........có chiện rì thế hả chồng cũ Sao lại chửi nhau oánh nhau thía này
    BBN: Đấy dzợ xem Thằng này không có xìên vào quán anh gọi đồ ăn la liệt ..... giờ có 1 triệu nó đếch trả Anh đang đinh lấy kìm bẻ răng nó đây
    VTMbéo: Hu.......hu......... cô ơi đồ ăn nầy tui đâu có gọi........ híc........... mà là do...............3 lão trong Làng gọi đấy chớ ................. oan cho tui quá ......
    LAM: 3 lão nào Thế mấy lão đâu cả rùi
    VTMbéo: Híc....... mấy lão thấy tui ngồi uốn 1 mình mới rẽ vào uốn cùng........ tui tưởng Làng này hiếu khách nên xời lởi....... híc....... ai dè ăn uốn no say xong 2 lão bẩu đi đ''''i còn 1 lão bẩu đi gọi 2 lão kia .....hu hu.... (vừa nói vừa lau nước mắt )
    LAM: Ặc...ặc......... bác nì già rùi còn dại Bác bị mấy lão ý lừa rùi Thôi của bác hết có 1 triệu ....... may mà iem cũng đang rủng rỉnh để cho bác mượn tạm...... (thò tay vào túi ) ..... 1....2.....3....... 3 trăm rưởi...... 3 trăm sáu....... ui iem mang thiếu rùi ....... trong tủ ở nhà còn mấy triệu ......bác chờ iem để iem gọi con ôsin nó phóng xe ôm mang đến cho nhá .......
    VTMbéo: Ui cái Làng này sao lại có 1 cô bé vừa đẹp người lại đẹp nết như cái cô LAM này chứ .... hí hí...... trên đời này quả thật vưỡn còn người tốt
    BBN: (Cười thầm ... )
    LAM: Đợi iem 1 phút iem gọi điện...... (móc điện thoại ) .... 04-97412... ...... ủa sao không gọi được nhể ... À quên máy iem hết xiền...... lúc chiều chưa mua "Cạc"
    VTMbéo: Đây .......đây............cô cứ lấy máy anh mà gọi ....... này........... sim còn nhìu xiền lắm
    LAM: Vầng....... gọi tạm máy bác vậy........ 04 - 9 7 4 1 2 ........ alô....... ờ Sen à........ ờ chị đây.......... ờ chị sắp về rùi..... mày mở tủ phòng chị lấy cho chị 1 triệu rồi đi xe ôm ra quán chồng cũ chị nhá......... gì cơ ........ 1 triệu đồng chứ còn triệu rì.......... .... đùa rì mà đùa....... ơ hay cái con này......... alô mày nghe rõ chị nói không .......ui ở đây sóng kém quá......... (bác đợi iem tí iem ra ngoài nói cho rõ nhá...... sóng ở đây tậm tịt quá ) ......... alô............ ờ chị đây........... .... ...... ........
    VTMbéo: Cái Làng này có cô bé tốt nhờ bác nhờ
    BBN: Ờ... tốt......
    35 phút sau.........
    VTMbéo: Ủa sao bé LAM đi nghe điện thoại lâu thế bác nhờ Hay là........ ôi.......... chết iem rùi...........
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cộp! cộp!
    - Chú BBN đâu! Ra đây cho dân quân tự vệ làng kiểm tra xem nào! Làm ăn kiểu gì mà để khách hàng kêu khóc om xòm làng trên xóm dưới lên thế này???
    - BBN : Ấy kìa bác WAWE! Bác lại đi tuần đấy ah! Em đang rửa bát nên không biết bác đến! Bác uống tạm chai beer HN này rồi em kể bác nghe!
    Này nhé! Khổ thân thằng bé kia quá! Có được ít tiền bán lứa lợn! Vào quán em uống beer thế quái nào bị hai ông trời ơi đất hỡi ở đâu tự nhận là PS05 và NOBITA đến uống cùng rồi chúng nó trốn về mất! Để lại hoá đơn 1tr . Bây giờ dek chịu thanh toán cho em còn ngồi khóc!
    - VTMbéo : Ah! Có bác đại diện chính quyền đây rồi! Bác phải xử cho em vụ này! Em bị cả làng nó lừa em!
    - W : Thằng này láo! Cả làng nào lừa mày! Chắc dek gì đấy đã phải là PS05 và NOBITA thật! Mày mà vu khống cán bộ ông gô cổ mày vào tù ấy chứ!
    - VMT : Ấy bác đừng nóng! (Gạt nước mắt) Dưng mờ lại có cô bé bảo tên là LAM, có bác BBN chứng kiến đây, lấy điện thoại của em bảo gọi hai lão kia đến căm pu chia với em mà cũng đi mất hút con mẹ hàng lươn! Đến giờ đã thấy về đâu?
    - W : Thôi! Nín đê! Không phải khóc! Để từ từ tao giải quyết cho!
    ......
    Rồi! bây giờ thế này! Mày đi xe gì? uh! Xe máy hả! Gớm ! SUZUKI cơ đấy! Rồi! Mày lấy xe chở tao đến nhà LAM tao đòi điện thoại cho!
    - VMT : Thế thì còn gì bằng! Em cảm ơn bác trước!
    - W : Ah mà mày chưa có tiền trả cho thằng BBN thì cứ để tạm giấy tờ xe lại đây đi! Viết lấy cải giấy biên nhận! Tý nữa tìm được bọn kia thì lấy tiền quay lại chuộc!
    - VMT : Vâng! Em xin làm theo ý kiến của bác!
    Xong xuôi rồi VMT tong tưởi đi lấy xe!
    - W (Nháy mắt với BBN): Anh về chú nhé!
    Chuẩn bị mồi! Tối anh em chia chiến lợi phẩm!
    ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn .........................
    - W : Ê ! Mày đi từ từ thôi! Mày có quen đường dek đâu mà cứ chạy như ma đuổi thế! Thôi ! Xuống! Để tao quen đường tao chạy cho!
    ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn ẻn .........................
    Ê! Tao rơi cái dép! Mày xuống nhặt cho tao cái! Đỡ phải quay đầu! Cũng sắp đến nhà LAM rồi!
    VMT tất tả chạy quay lại nhặt chiếc dép tổ ong rách của W!
    Đến khi quay lại thì ôi thôi! Con SUZUKI đã rẽ vào ngõ chạy mất hút!
    ....................................................................................
    Tiếp đê.......................
    ..........................................

    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 07/08/2006
  3. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    - PS-W : Kìa chú kia! Ở đâu đến đây mà ngồi đây khóc một mình thế! Lỡ xe ah? Hay người yêu bỏ? ...
    - VTM : Em chào chị !hu huhu! ! Em không ngờ trong cái làng này "Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều"
    - PS-W : Chú này nói lạ! Có chuyện gì mà chú ăn nói xỗ xược thế hả!? Từ khi chị về làm dâu cái làng này! Có chuyện gì xảy ra đâu! Giàu như chú biaom với em GND mà tối đi ngủ cũng có thèm đóng cửa đâu? Chẳng mất gold nào cả! Thế chú ở đâu đến! Qua đây có việc gì!? Sao lại khóc! Bình tĩnh ra gốc đa kia làm chén nước rồi kể chị nghe xem nào? Nếu giải quyết đc chị giải quyết luôn cho!
    - VTM : Vâng ah!
    k

    l

    .
    .
    .
    - Chị hiểu rồi! Thế là chú bị lừa chứ giề? Tưởng thế lào! Để đó ! Chị giải quyết cho! Bây giờ đến nhà chú WAVE trước! lấy xe về đã! Cái gì đắt ta lấy trước ấy mà!
    Nhưng mà nhà chú WAVE bên kia sông! Thôi ta chịu khó đi bộ sang đó vậy! Chú ngồi đây đợi chị về cất rổ rau lợn cái rồi ta đi!
    ....
    Nào! Ta đi!...
    Đến bờ sông rồi! Ơ quái nhỉ! Sao hôm nay cái lão CB chèo đò lại đi đâu để đò bơ vơ thế kia nhỉ?
    - VTM : Em không biết ah? Hay để em đi tìm lão!
    - PS-W : thôi! Chú không tìm được đâu! Lão ấy lại đi uống rượu với oánh bạc bên GS rồi!
    Thế này nhé!
    Chú có biết bơi không? Có ah! Thế thì tốt! Chú chịu khó bơi sang bên kia lấy đò chèo qua đây đón chị! Chị là chị không biết bơi!
    ẤY kìa! Chú phải cởi quần áo ra chứ!
    Ai lại mặc quần áo thế để bơi! Tý nữa nó không khô kịp đến nhà người ta lại tưởng chị với chú vừa đi đâu làm gì thì mang tiếng chết! Chẳng thà có miếng rồi ... bị tiếng!
    Rồi! Chú cứ thoải con gà mái đi! Chị khôn nhìn đâu mà lo! Cứ để quần áo sau bụi cây đó! Bơi sang nhanh rồi mang thuyền về đây!
    Trời sắp tối rồi đó!
    VTM lại hì hục bơi để lấy thuyền đón bà chị tốt bụng giúp người dưng!
    Ấy thế mà đến khi quay trở lại thì.....
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em Làng mình làm thế này mất khách quá Ít nhất cũng để cho chú Vitaminbeo bộ quần áo dài mặc về nhà chứ lị
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    VTMBéo mình vận mỗi cái quần đùi, co ro lại vì lạnh nhưng cũng không quên nghiến trèo trẹo hàm răng thốt ra những lời xỉ vả cay độc nhất mà hiện tại có thể nghĩ ra được...
    - Một lũ khốn, một lũ lừa đảo... Ông sẽ báo công an huyện, xử hết cả làng chúng mày... Chúng mày cứ chờ đấy... ngày mai... đúng... ngày mai...
    Vài cơn gió lạnh căm căm cũng đã lấy đi gần hết hơn men trong đầu của VTMBéo. Bỗng đâu xuất hiện một bóng người di chuyển lại gần chỗ hắn ngồi, miệng đang lầm bầm tiếng gì đó na ná như tiếng rủa. Lạ một nỗi là người này cũng chỉ mặc có một cái quần đùi và chiếc áo ba lỗ...
    - Bác gì đó ới, phải bác mới... ngồi quán nhậu của lão Bánh bao... ra phải không ? - Người kia đánh tiếng hỏi VTMBéo.
    - Vâng... mà làm sao... làm sao... bác biết ? - VTMBéo ngập ngừng trả lời với vẻ đề phòng.
    - Ối giồi ôi bác ôi...! Nhìn bộ dạng bác là tui biết ngay... Tui cũng mới từ đó ra... Chúng nó lột sạch hết rồi... hết mất rồi... Con BMW 6 series tui mới tậu nó cũng lột rồi... giời ơi... - Người kia khóc la vẻ rất thảm thiết.
    - Bác cũng bị như em ạ... Trời... cả con xe 4 bánh ạ... Chúng nó thật ác quá... Em cũng bị lột sạch rồi... Còn mỗi cái quần đùi... Con vợ em nó về nó giết em mất...
    .........................
    (Đồng bệnh tương lân. Đoạn này chỉ có chửi rủa và đeo dọa.)
    .........................
    - Đen quá... Nhưng không sao... Giám đốc công an huyện là chỗ thân tình với tui... Chúng nó đợt này chết chắc...
    - Vâng ! Trăm sự em nhờ bác cả... Ơn bác em ghi lòng tạc dạ chẳng bao giờ quên.. - VBMBéo có vẻ rất ngưỡng mộ và biết ơn.
    - Thôi, bác cứ an tâm... À, lúc nãy chạy vội ra khỏi quán, tui có cầm theo chai rượu... mới rót có một ít... Anh em mình làm nốt chờ trời sáng tìm đường đi trình báo... - Người kia vừa nói vừa lôi chai rượu chẳng biết giấu chỗ nào trong người ra.
    - Dạ vâng... Thế cũng được ạ... Em cũng chán lắm rồi...
    Ực... ực... ực....
    - Khà, ợ... Chúng nó... chúng nó... làm sao thoát được... làm sao...ựa... - Chưa hết câu, VTMBéo đã gục xuống bất tỉnh nhân sự.
    - Há há.. Ừ... chúng nó làm sao mà thoát được... Mấy thằng kia đâu... Khuân cái bị thịt này lên thùng xe... Chở thẳng sang biên giới nhé... Lão A Lý trả cũng khớ lắm... giao nó cho lão... nhớ đừng làm nó bị thương đó... mất giá ! Nhớ nhé... Nhanh !!!!
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Wawe : Chào chú banhbao 3 hôm nay làng ban lệnh giới nghiêm lên thèm beer quá. Chú cho anh cốc beer
    BBN : à há bác rồi em cũng đang tính tìm bác đây. ái chà đã đi dán lại đề can roài à. Màu xanh tím được đấy. Nói thật với bác bây giờ mà tìm được con Su đời đầu này là hơi hiếm đấy
    Wawe : Hê hê chú mày thấy anh tân trang lại đẹp ko ?
    BBN : Đẹp Hơn đứt con tàu hồi xưa của bác
    Wawe : Chuyện Su nhật xịn mà lại.
    BBN : à mà lúc nào bác rảnh thì đưa em 600 ngàn nhé ! Hì em đưa giấy tờ xe cho .
    Wawe : Uh hôm nay anh sang cũng định gửi chú 1tr rồi cho anh xin cái giấy tờ ! Hê hê anh có cơm ăn thì chú cũng có cháo húp chứ ơ nhưng sao lại chỉ có 600 ngàn thôi
    BBN : Hì thì đáng ra nếu là VMT thì em lấy 1tr nhưng thôi giờ em chỉ lấy lại của bác 600 thôi. Tính ra em vẫn lãi 300
    Wawe : ờ ờ chú mày cũng được đấy. Thôi chú chạy sang gọi PS với Nobi đi hôm nay anh khao xe mới ...keke..
    ................................
    ...........
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trời !!!!!!!!!!!!!!!!
    Cả cái làng này đã đụng đến
    Nhân phẩm đã được phục hồi của Béo ......
    Giờ có bít ta là một khối pha lê trong sút hong . Sao ngư dân ở nơi đây tàng nhẵng quá zdợ .
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Trung của nỉ hảo cũng có NET ah? Hay là chú này đã được POLICE giải cứu rồi giờ về đây ăn vạ!???
    Chủ quán! Cho chai Rề mi mạc tin để anh uống mừng chú này thoát nạn trở về nào!
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trã xiền trớc đây , roài hãng úng
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mất toi cả tiền, lão ấy nói hàng lần này béo quá Không làm gì được, trả về... Xa thế mà không biết làm sao lần mò được về tận đây Số vẫn còn may mắn lắm

Chia sẻ trang này