1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    pác này là bác nào ý nhẩy, có biết em ko
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    nhậu với em bao h chưa nhẩy
  3. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hì, hôm nọ tạt qua quán rượu của bác vay tiền, mới có vài hôm mà từ một người giàu có bác banhbaonuong đã trở thành cái bang viên vì cờ bạc roài, buồn tê tái luôn. Thôi, hôm nay giải đen ,chủ quán đâu hôm nay nobita mời cả làng một bữa, chết thôi nhé, tiền thì..............................ghi sổ nợ he he
  4. lusciouzx_babii

    lusciouzx_babii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chịu!!!!!!!!!!!!!!!! Say rồi chưa được nhậu với các pác lần nào ma` qua giọng lưỡi các pác em thấy mình đã say........Tửu lượng kém quá .........Xin Chạy..............................
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thua thì thua chứ nhưng một chai quốc lủi và đĩa lạc rang thì em vẫn mời được bác
    .............................
    banhbaonuong : Uống đi bác Thế dạo này có đỏ hơn không ?
    nobitad1 : Ờ có khá hơn chút nhưng từ giờ phải chắt bóp thôi chú mày ạ
    banhbaonuong : Mịa kiếp chán thế. Hôm nọ nhá
    banhbaonuong : Em bị ku AV phạt mất 464 K sau đó lại được 100 K Khi đặt cửa lẻ... Coi như vẫn may
    banhbaonuong : Hự hôm này được 100 K khi vẫn đặt cửa lẻ Nhưng vẫn bị phạt 171 K
    nobitad1 : Khớ khớ khớ... Chú mày thế là đen hơn anh roài đấy
    banhbaonuong : Thôi uống đi bác
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Milan tuy thắng trận nhưng cũng không giành được Scuttdeto , buồn quá !
    Định gọi điện cho bác Ps , bác Wavetau , bác C_B , bác Maj , và thật nhiều bác nữa đi uống rượu giải sầu tại quán của thằng ku Banhbao . Vào quán thằng này nói chung là được . Từ Mẫu Sơn , làng Cẩm , làng Vân , đến rượu ếch nhái chim cò trên rừng dưới biển gì đều có hết . Mình đặc biệt khoái món rượu huyết , uống cái này thì có mà trên không bảo dưới cũng phải nghe . Được cái , thằng này vốn được mệnh danh là " Gang Thép đệ nhất tửu " do vậy thằng bạn nào máu me đến nó cũng không tính tiền hoặc là tính rất rẻ , nhất là bạn của Tam Mao .
    Nhưng đấy chỉ là ý định , vì từ khi Tam Mao có vợ , hắn bỗng ngoan ngoãn lạ thường . Hắn nghe lời vợ hắn răm rắp như một cái máy . Mynan nói một , hắn đâu dám bảo là hai . Mynan bảo , khi buồn thì đừng nên uống rượu , người ta chỉ uống rượu khi vui thôi . Nhất là anh lại không uống được rượu , em tuy không cấm nhưng em lo cho sức khẻo của anh , tối về ...... em lại mệt .
    Nếu thằng nào mà hung , ép anh uống thì cứ dẫn nó về đây , để em trị . ( Báo cáo các bác , vợ hắn vốn là người Sơn La , không phải là " tông dật " nhưng được cái uống rượu như nước - bác nào không tin cứ hỏi chủ quán banhbao ý , không biết bao lần em phải trả tiền hộ vợ em khi uống rượu tại quán banhbao rồi . Banhbao tuy biết nhưng ngại không dám đòi )
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác không mời tôi nhé
    Nam vô tửu như kỳ vô phong !!!
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ , thì bác đã nói là mời nhiều bác nữa cơ mà . Trong đó có cả chú nữa đấy .
    À dạo này , không thấy chú tán tỉnh loađing nữa nhỉ ? Chán rồi à ? Sao lại không kiên trì như thế . Chẳng bằng anh , đấy là do ST_SC từ chối thẳng thừng , bi giờ mà hối hận thì muộn rồi . Chú thấy vợ anh chưa nhẩy ? hôm nào chú uống với vợ anh vài chum , đảm bảo là chú tâm phục khẩu phục .
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Zời, bác lại khơi dậy nỗi đau của em zồi ! Em đang cố quên đi...
    Em ấy thoắt ẩn thoắt hiện, em cũng chẳng biết đường nào mà sở
  10. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hai bác lại đi vào con đương chat chit trong quán của bác banhbao mà không chịu uống rượu là sao? uhm, chủ quán đâu, cho vài chai ra đây để hai ông này ôn chuyện cũ, còn vài chai chim chuột thì để sang bàn bên cạnh anh em mình lai rai tí. Hôm nay em đang chán, muốn uống nhiều đấy, bác đừng có say rồi lại tính tiền nhầm như hôm qua nhé.
    Nobitad1: bác à, dạo này em chán quá, đánh bạc toàn thua, hic
    banhbao: thì tại cái số chú nó thế, qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai mà, nào uống đê, ực, ực, thịt chó không?
    Nobitad1: Dạ, bác cho em một đĩa, vài cái đuôi chó nữa nhé
    banhbao: ờ, được roài, chú đợi anh, uống đã, ực, ực
    .......
    nobitad1: mà con chó này có phải hôm qua chết do kẹt xe ở đường không?
    banhbao: suỵt, nói nhỏ thôi, hôm qua nó đã chết đâu, anh cho vài chùy vào đầu nó mới nằm yên đấy, uống đê....
    nobitad1: bác liều thật, nhỡ thằng chủ nó.......dạ mời bác ực ực
    banhbao: mịa, sợ éo gì, con vợ thằng chủ nó anh còn phang, huống gì là con chó, chú cứ lo
    nobitad1: dạ, em sợ bác quá, uống nào, ực ực
    banhbao: mịa, chú đợi chút, thằng xml với tunganhmai uống kém quá, đã say roài, anh ra bê hai thằng vào góc đã, uống đi ực, ực
    .....................
    banhbao: mịa, thằng nào cũng gầy nhẳng mà nặng vãi, mệt quá
    nobitad1: dạ, tại các bác ý phê, người mềm èo, có mỗi một cái là cứng thôi
    banhbao: thôi, kệ hai thằng đấy uống đê, ực ực..... mà chuyện đến đâu rồi nhỉ?
    nobitad1: dạ, hình như là phang phang gì đó
    banhbao: à ừ, cái con vợ thằng hàng xóm hay lắm, uống đi, ực ực, ơ chú lên phải hết chứ, hết đê
    nobitad1: dạ, em đang cố, ực... mà hay thế nào bác kể cái xem
    banhbao: thôi, kể ra lại thèm, đêm nay anh đặt máy quay, mai cho chú xem, rót đi chú
    nobitad1: dạ, mà hết rượu rồi bác, lấy chai mới đê
    banhbao: ờ ờ, đợi anh chút
    ...........................
    banhbao: ê, dậy đi chú, đã phê rồi à, rượu ngọc dương nè, ngon lắm
    nobitad1:ơ ooooooooooo.............., hic bác đi lâu quá, em ngủ mịa mất
    banhbao: quán hết rượu, anh sang đường mua
    nobitad1: bác chơi rượu này thì tối nay khổ con vợ thằng hàng xóm rồi
    banhbao: hì, chú chỉ được cái đúng ý anh, lên đi chú, ực ực
    nobitad1: rượu ngon quá, kiểu này đêm nay em .................
    banhbao: chú cẩn thận, ngoài đường lắm bệnh lắm, uống đê ực ực
    nobitad1: dạ, nhưng em sợ em.........ợ ợ.........
    banhbao: chậu đây, ra đi rồi uống tiếp, hôm nay anh đang hứng
    nobitad1: dạ, em là em chiến tới bến, đíu như hai thằng kia
    banhbao: thôi kệ, ngày nào hai thằng đấy chả say, uống đi chú
    nobitad1: ực, rượu ngon không uống phí, mà bác nghe chuyện wave tàu chưa?
    banhbao: uống đi, ực, chuyện gì thế chú?
    nobitad1: dạ, hôm nọ nghe nói ông ý đi Cửa Lò, bị con vợ nó.......dạ mời bác, ực ực....ực
    banhbao: hà, đi Cửa Lò chắc là lại chim chuột hả? ơ, chú sao thế, sao lại ngủ ở đây? ơ chậu ở đây cơ mà? Lại đứt rồi à, chán quá, sáng mai dậy kể anh chuyện lão wave nhé, ợ ợ chậu chậu đâu........................................

Chia sẻ trang này