1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ bác Wawe dạo này đang vui, đang thưởng thức
    ......................................................
    ......................................................
    Két ! Kịch...Dựng xong con SH mới coóng. Wawetau bước vào quán.
    Wawe : Chủ quán đâu, cho chai bầu đá. Và con vịt nướng Vân đình ra đây.
    banhbao : Dạ dạ có ngay ạ, mà khiếp dạo này bác vớ được vàng hay sao mà khác thế. Mới chôm đâu con SH đấy.
    wawe : Khơ khớ còn hơn cả vớ được vàng ấy chớ. Mịa kiếp đúng là đen tình thì đỏ bạc. Mấy hôm nay đang trúng đậm
    wawe : Ơ ơ Phamson. Bác sơn ơi đâu đấy, vào làm chén đã
    phamson : Thằng nào đấy ??... à thì ra chú mày. Kinh nhìn luột thế, tớ éo nhận ra.
    wawe : Khơ khớ bác rạo này vẫn khoẻ chứ. Mà khiếp cầm cái gậy trong tay làm gì đấy.
    phamson : *********, mày định tỉa đểu tao à. Mày không phải cậy trúng được vài canh bạc mà khinh rẻ anh em Cái bang này đâu nhé
    phamson : Hê hê nhưng nói thật với chú là từ khi phải bỏ nhà theo Cái bang. Thịt chó cứ gọi là ăn thoải mái. Mới hôm qua đây này tớ phang chết một con Béc, máu vẫn dính gậy đây này. Không tin hỏi thằng banhbao mà coi. Hôm nọ rẻ cho nó một con
    banhbao : Ấy chết bác nói be bé thôi để em còn có chỗ làm ăn
    wawe : thôi uống đi bác, được như bác kể cũng hay..
    .....................
    @ nobitad : Anh em biết với nhau thôi. Bác huỵch toẹt thế con vợ em nó biết thì lại khốn nạn
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    wa: Thôi nhân tiện có bác son ở đây! Chú banhbao sai quân chạy ra chợ mua đồ ngon ngon về đây! Để anh cho xe đi đón nobita và kilua đến nhậu luôn!
    son : uh! Để chúc mừng chú wa và chia buồn với anh
    wa : Mua nhiều đậu phụ và rau muống vào nhé! Anh là chúa ghét ăn thịt.
    alố! Xe ah? Chạy ra gầm cầu Long Biên đón nobita bạn anh rồi chạy về LINHĐÀM đón kilua luôn nhé! Uh! lấy con LADA ấy! Đừng đi S500 sắp hết xăng rồi ! uh!
    son : Gớm! Chú nhiệt tình với bạn bè thế! Cạch cái nào! 100 %!
    dzooooOoOooOoOoooo
    Mà sao chú đỏ thế! Nói cho anh và chú banhbao để bọn anh còn học hỏi!
    wa: Có giề đâu bác! Bí quyết là khi đi đánh bạc dek bao giờ em nghĩ đến gái! Em chỉ nghĩ đến tiền thôi! Đek ai như bác, đi đánh bạc lại nơm nớp lo sợ vợ bắt đc, rồi lại lo đi đánh bạc lấy tiền mua quà cho gái! (Mà em biết bác định mua cho ai rồi nhé)
    son : ấy chú! Nói khẽ thôi!
    wa : Uh thì em không nói, nhưng mà bác như thế thì đek thua mới là lạ! he he ! thôi uống đi bác!
    son : chú banhbao đâu, để đấy kệ mịa cho BẾP nó làm, ra đây ngồi đi nào!
    banhbao : dạ em đây! Để em lấy chai gia truyền " SƯ NHẢY QUA TƯỜNG " ra hầu các bác!
    son : Uh! Món đấy hay đấy! Dạo này anh đi cái bang thấy khoản đó cũng kem kém! Vợ nó cứ hiểu nhầm!
    wa : đấy! Bác lại vợ rồi! Thế thì bài bạc giề nữa!
    .................................
    Ai viết tiếp khi kilua và nobita đến tôi đi ăn cơm cái nào!
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    KÉT...KÉT...KÉT.... KỊCH.. BỊCH...BỊCH...
    Tiếng xe máy thắng gấp, tiếng hai vật gì rơi từ trên xuống như mít rụng, tiếng la thất thanh của mấy mụ bán hàng rong hoà trộn trong tiếng xe cộ ồn ào của phố phường, tiếgn ruồi muỗi, tiếng bọ hóng hoà trộn vào nhau.... Bỗng giọng sang sảng của một người nào đó cất lên:
    - Bẩm anh Wave, theo lệnh anh em đưa hai chiến hữu của anh tới rồi ạ, công nhận con LADA tàu snh để lại chạy ghê thật, không thua gì con wave tàu.
    - Ờ cảm ơn chú, bao nhiêu tiền công anh trả.
    - Thôi anh ạ, công xá gì.
    - Ơ thôi là thế nào? chú mày tưởng anh như trước à...
    - Dạ, thì...
    - Anh bây giờ là anh giàu có lắm rồi, tiền với anh bây giờ không là vấn đề..
    - Em biết thế, dù gì mình cũng là anh em với nhau từ thuở cơ hàn, tuổi thơ cùng nhau chăn trâu,tắm ao, trộm xoài, lớn lên cùng đi phụ hồ, rồi cùng đội xe ôm, làm sao em lại lấy tiền anh được...
    - Ôi, chuyện hồi xưa ấy mà, chú kể làm gì cho anh đau lòng.
    - Nghe tin anh giàu có, em cũng vui lắm, thế nợ nần mọi người anh đã trả hết chưa ạ?
    - Ơ này, be bé cái mồm, sao mà hết được.... Mà thôi, chuyện đó không nói nữa.
    - Vâng...
    - Thôi, thế này, nếu chú nhất quyết không lấy tiền thì vào đây uống với anh vài ly. Ơ, hai cái thằng kia, nãy giờ còn đứng ôm cái mông đấy à, có tí xíu, nhằm nhè gì, vào trong đi, PCT đang chờ đó... Vào đi.
    Buổi gặp gỡ thân mật thế nào? ai tiếp đê...
  4. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không gian như đặc quánh, một không khí ngẹt thơ? đến kinh ngươ?i. Tư?u điếm khang trang la? thế ma? bôfng chốc trơ? tha?nh bé tí trước sự xuất hiện cu?a các danh chấn vof lâm.
    .......................
    Kilua : Phu? thật la? thoa?i mái. Mịa kiếp dạo na?y đang tu luyện bí kíp đô? án chân kinh lên lâu lắm chưa được ngụm rượu na?o
    banhbaonuong : Hê hê trong chú kilua phơ? thế. Lại co?n râu nưfa cơ chứ. Hố hố
    kilua : Hư? cươ?i cái éo gi?. Đê? thế trông cho khốn nạn
    Phamson : E he?m
    kilua : Tiếng con gi? kêu đấy bọn ma?y ? Nghe cứ the thé ấy. Bộ có thú rư?ng mới đê? nhắm a?. Chậc chậc tư? khi ơ? Ta? lu?ng vê?...
    Phamson : Bộp bộp bộp.... Tét...Chát... Hự
    kilua : Ối ..ái....á....Chúng ma?y đâu kíu tao. Thă?ng na?y điên a?
    Phamson : Thă?ng khốn , ma?y láo. Tao pha?i đánh chết ma?y...
    wawe : Thôi thôi...thôi xin các bố. Hiê?u lâ?m ma?, hiê?u lâ?m ma?
    Nobita : Chú Tu_huu thấy thế na?o.
    Tu_huu : Co?n hay hơn ơ? rạp. hê hê
    ........../ >? ? ............
    banhbaonuong : Thôi bác trươ?m đá va?o cho đỡ đau na?y
    kilua : Hự hự..em la? em nê? các bác đấy nhé.Chứ ma? co?n...
    Phamson : Co?n cái gi?... ?
    kilua : Co?n bác thi? em.....cufng nê?
    Phamson : Hư?
    ........................................
    ...............
    Chuyện quâ?n hu?ng tụ họp hôm đó thế na?o. Bố na?o kê? tiếp đê, hôm đó em chết tại trận lên đíu nhớ....
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    nhậu hả, cho em theo với
  6. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Phamson: chú nobi đâu roài, vào đây anh bảo
    nobita: dạ, bác gọi em
    Phamson: tưởng chú chết trên cao nguyên rồi, sao mặt vẫn hớn hở thế hả?
    nobita: dạ, chết là thế nào bác, mới xin được sống rồi bác
    Phamson: cái gì mà sống?
    nobita: dạ, em mới chạy được cái giấy khai sinh mới, ngày 23/5 là được chạy nhảy rồi
    Phamson: hờ hờ, may cho chú mày, hôm nay đúng là song hỉ lâm môn, anh cũng có chuyện vui đây, thôi anh em vào đi hôm nay nhậu chết thôi
    nobita: dạ, iem là iem chiến máu lắm chứ sợ gì bác, banhbao đâu, rượu.............
    banhbao: Lại còn phải đợi chú gọi nữa à, anh chuẩn bị hết rồi đây, zô nào
    tu_hu: ơ, mịa sao chai rượu đã hết thế này? á à, ông wave uống trộm hết mịa nó chai rồi
    wave: trộm nà trộm thế đíu nào, định làm ngụm, tại rượu ngon quá nên, ợ ợ.................
    banhbao: thôi, có nguyên bình mới đây, anh iem chiến thôi, nào nào chú kilua làm vài chén là hết đau thôi mà, 1,2 ,3 zzzzzzzzzzzzooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mịa hôm đấy cũng đứt sớm quá, nhớ mỗi đến đây, sozi bác banhbao, hôm đấy tại em say quá, nôn mịa hết lên đầu bác sozi nhé
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ........................
    Rầm !
    PS05: Tiếng gì đấy ?.... ợ....Thằng nào phá xe ông ngoài kia đấy ?...ự....
    Wawetau: Đâu có,...ự.... tiếng đóng cửa xe ô tô mà bác.... ợ...., chiếc @ của bác làm gì có cửa...ợ... he he ...
    Nobita: Chà,...ợ.... lão nào trông sang trọng thế nhỉ, đẹp trai thế... ợ... bước thẳng vào đây luôn kìa.... ợ... úi...
    Ps05: ....trông giống.... ự... ợ... giống xờ mờ lờ nhà mình.... ợ...
    Nobita: Đích thị xờ mờ lờ...ợ... em say chưa các bác nhỉ.... ựa...
    Tu_huu: Bác say bố rồi còn gì nữa...hic... mà thằng ấy đến chỗ mình thật...ợ... ựa...
    Lịch kịch... loảng xoảng...
    Xml: A, em chào bác bánh bao, dạo này bỏ làm bánh nhân thịt người zồi sang đây mở quán nhậu à ? Đừng có nói với em là vẫn thịt người đấy nhé...
    banhbao: Xuỵt, bác bé bé mồm thôi cho em làm ăn tí, nể bác khách quen em mang cho bác đúng thịt chuẩn nhé, mấy cân thịt ngưòi em bán hết cho bọn ngồi trong kia rồi...
    Xml: Đâu ? bọn nào ? à, mấy lão đó trông như người quen của em... Úi, toàn quen cả... Em chào các bác !!!
    Bia ôm: Hic...ợ...ợ...ựa.... Thằng nào thế các bác...? Xờ mờ lờ hả... ? Đến muộn thế... cái này vào 3 ra 7 đây.... ựa... cho nó uống đủ 3 ly nhé các bác....ự... em đi toilet tí... ựa...chậu đâu... ???
    Tu_huu: Xờ mờ lờ à, vào đây ngồi với anh em cho vui.... ợ.... anh em ngồi từ sớm rồi... chú mày làm gì mà muộn thế... Ngồi xuống nào...ợ
    Xml: Các anh cứ để em tự nhiên... Chủ quán đâu, đổi cho đĩa thịt khác nào... Nhanh lên....
    Banhbao: Có ngay, có ngay...
    Kilua: Bác... bác... uống... rượu... ợ... rượu nhé.... Em... là em... mời bác.... ựa... ly đầu tiên nào...ợ....
    Xml: Giời, uống bằng ly này á... Chủ quán đâu, ra bảo thằng xế vác cái can quốc lủi 30 lít vào đây... Mang thêm vài cái bát nữa nhé, bát to nhất á...
    Ps05, Wawetau, tu_huu, nobita, bia ôm, Kilua, banhbao.... : Ợ.... Ựa
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    ps05: Miẹ, hôm nay quần hùng tụ họp mà phải uống rượu xuông thế này à? Chú Bánhbao đâu, gọi mấy tiếp viên trẻ đẹp vào hầu rượu các anh.......ợ.... lấy luôn anh cái chậu nhé
    banhbao: Xin lỗi các bác, hôm nay có đoàn văn nghệ trên tỉnh về làng biểu diễn nên em cho gái nghỉ phép đi xem rồi. Các bác thông cảm, để em múa hầu các bác một điệu vậy...
    wave: Chú mày láo ra đầu làng gọi chúng nó về đây cho anh....ợ...... Bác ps05 cho em mượn cái chậu của bác với
  9. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác Bên Gameshow sắp đại hội lên tiếp viên họ bao hết từ vài tháng trước rồi cơ
    Hic giờ chỉ còn có Girl_never_die và LAM thôi hay là....
  10. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Thế thì bác làm cốc nhập mâm đê còn gì nữa...
    ..........
    banhbao : Đây là bác ps05 trưởng lão 2 túi của Cái bang
    ps05 : E hèm
    beauhomme : Dạ kính bác, em nghe danh bác lâu nay mới đc gặp mẹt. Dạ mời bác chén ạ
    ps05 : Chú banhbao đâu đọc lại điều lệ cho hắn ta coi
    banhbao : Dạ bác beauhomme ko biết. Ở đây mà uống chén thì đến đíu bao giờ mới say. Bác làm ơn chuyển cái cốc này ạ. Mà sao bác đi đâu cũng có chén đút túi à. hehe
    beauhomme : Vậy hả ? em không biết. Thôi thì em tự sướng một cốc coi như học lệ làng vậy
    beauhomme : Nào kính bác ps05 một cốc ạ ...Ực..ực..ực
    ps05 : Bốp..Thằng này láo..mày kính tao mà mày lại tu hết trước thế hả !
    beauhomme : @#!$????????? Đùa...... Thôi thì em còn dại. Em lại kính bác phát nữa vậy hê hê bác uống trước đê
    ps05 : ực ực. Mịa kiếp cái cốc này vẫn hơi bé
    beauhomme : Ực... Khà...ựa
    banhbao : Hê hê còn đây là bác wawe . Một sao mới trong làng cờ bạc đất ta đấy ạ
    beauhomme : à bác wawe hôm nay bác đặt cửa nào. em theo với. Khiếp bác đỏ vãi
    wawe : Thì chú cứ uống đi đã
    beauhomme : Lại cốc hả @#$
    wawe : Sao chú lại thích tự sướng hả ?
    beauhomme : em đâu dám. kính bác ạ
    wawe : Ực , ực....
    beauhomme : Ực.ọc..ọc....o...c
    banhbao : Bồi đâu...ra khênh cậu này lên gác. Nhớ bôi vôi vào gót chân nhé.
    .............
    ....................
    nobita, tu_huu,kilua, xml....Mịa kiếp vẫn chưa uống với bọn mình

Chia sẻ trang này