1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    ps05: Này chú wave Dậy Dậy đi anh nhờ tí
    wave: ợ....gì đấy bác.... em đang mơ được cầm tay LAM.......ọe.....
    banhbao: Đây, bác ác-xê-nôn vào cái chậu này cho em nhờ. Gớm, mới uống có hơn lít làm gì mà đã tê-lê-ri-fê........
    wave: Chú bánh bao láo, ai bảo chú là anh say, còn lâu nhé Ê bồi, mang tiếp ...ợ .... rượu lại đây
    ps05: Thôi, chú wave bình tĩnh nghe anh nói, có gì tí nữa anh em mình nhậu tiếp
    wave: Bác cứ nói... ợ....em ứ nghe.......ợ......nhầm...ợ.....em cứ nghe
    ps05: Ờ, có thế chứ Chả là thế này, cái tivi nhà anh mấy hôm nay tự dưng mất hình. Mà xem tivi không có hình thì khác gì nghe rađio, chú có công nhận với anh thế không?
    wave: ờ......................ợ
    ps05: Đấy nhé, chú công nhận rồi nhé..........
    wave: Đâu em mới chỉ ợ thôi mà
    ps05: Chú lại còn cãi, chính tai anh nghe thấy chú nói là ờ
    wave: Thôi thế nào cũng được. Thế ý bác là sao?
    ps05: Chú banhbao đâu, lại anh biểu Mang giúp anh can bầu đá ra đây để anh uống với chú wave
    wave: Thôi, có gì bác cứ nói huỵch ra, vòng vo làm giề
    ps05: Rồi, thế này nhé, anh muốn đổi cái tivi mới để xem thời sự. Chú có tiền đấy không cho anh vay tạm 1 ít, tháng sau lĩnh lương anh trả chú cả gốc lẫn lãi
    wave: Bác nói thế là không được. Chỗ anh em với nhau ai lại nói chuyện lãi...
    ps05: anh sẽ trả chú cả lãi...
    wave: Em đã bảo là không cần lãi...
    ps05: Ờ thì thôi, chính mồm chú bảo không cần lãi đấy nhé...
    wave: Bác làm em tự ái rồi đấy, em đã nói là em không lấy lãi của bác, nhưng............
    ps05: Nhưng sao???
    wave: Bác đợi chiều nay em vay tiền chú kilua rồi em chuyển cho bác.
    ps05: ???
    wave: Nói thực với bác, mấy hôm nay em om ba cây với oánh chẵn lẻ toàn thua, giờ có đồng nào trong túi đâu, uống rượu toàn ghi sổ đấy chứ
    ps05: Ôi giời Thế chú cứ nói miẹ nó ra là éo có tiền cho nhanh, anh đỡ phải nói nhiều. Mà hôm qua anh hỏi chú kilua rồi, chú ấy cũng thua chẵn lẻ hết tiền rồi... Mấy anh em mình đen quá, chơi cái gì cũng thua....
    wave: A, thế bác định vay tiền đánh bạc à? Thế mà bác lại bảo em là để mua tivi...
    ps05: Thôi bỏ qua đê Chú banhbao đâu rồi, anh gọi rượu từ nãy mà sao chưa thấy. Chê anh không có tiền hả. MK mấy hôm nữa vào cầu đỏ là anh trả chú cả vốn lẫn lãi, chú éo việc gì phải lo Mang rượu ra đây
    ................................
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    ps05: Rượu đây rồi, uống đi chú wave, uống giải đen đê.......ực...ực
    wave: uống đê bác Tí em về mang con wavetàu đi đặt, chắc là cúng được >10000g....
    ps05: Nhiều thế anh vay ít
    wave: Từ từ đã bác, để em táng quả 3 cây đã, trúng thì em chia cho bác 1 nửa.......ực
    ps05: ợ.......Chú nói thế thì nói làm qué gì, thế nhỡ chú cũng tạch giống anh thì sao???
    wave: Thì em cũng vào hội Cái bang cùng bác
    ps05: Ôi giời, thế nghĩa là chú không muốn cho anh vay chứ giề. Anh dek cần, anh hỏi chú bia ôm cũng được
    .........
    ps05: chú bia ôm đâu rồi nhỉ? Vừa thấy zô...zô ở góc kia cơ mà. Miẹ, chắc thấy nhắc đến vay tiền là biến rồi... Anh em với nhau mà bạc thế
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Vào đây , chú vào đây !
    Banhbao đâu , cho một bình con bìm bịp nhé ! Tam Mao lớn tiếng gọi .
    Dạ dạ có em đây ạ ! Banhbao khép nép . Ớ tưởng ai hoá ra là chú mày ( hớn hở ) . Sao hôm nay dỗi dãi thế ? Mynan đâu mà lại ....banhbao quay sang người bên cạnh Tam Mao .
    Đây là xờ mờ lờ , mới từ trong Đà Nẵng ra , hôm nay thiết đãi ác vào nhé .
    Hắn quay sang xờ mờ lờ .
    Thôi chú cứ vào đây với anh , sao phải ủ rũ thế . Làm một ly đã .
    Ực , xờ mờ lờ uống không thèm chép miệng . Em cú quá , chiến dịch của em hoàn hảo , còn hơn cả chiến dịch của bác thế mà ........
    Anh vẫn theo dõi chiến dịch của chú thường xuyên , ai dè ....... thôi uống ...khà đúng là bìm bịp ....
    Một chiến dịch hoàn hảo
    Nhắm vào trái tim em
    Xờ mờ lờ nâng chén , mắt đăm đăm , đọc mấy câu thơ vô nghĩa ,rồi ực .....
    Chú ạ , anh đã nói rồi , anh ủng hộ chú , thế mà chú không rút kinh nghiệm của anh , lại đi vào vết xe đổ . Anh cũng tiên đoán trước rồi , thế nào cũng thất bại ..... thôi uống .....
    Ngày đêm tôi nhớ nàng
    Giữa đêm sâu thanh vắng
    Tôi tưởng tượng ra nàng
    Loading ơi Loading
    Ực ...........
    Thôi chú ạ , khi mình quan tâm tới bọn đàn bà thì chúng nó kiêu , ra vẻ ta đây . Chú cứ học anh , tuy thất bại , có buồn ít ngày , thế mà đâm ra thành có vợ . Chứ cứ mãi theo đuổi nó , chắc mình ế mất .
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm .
    Anh chúc chú này ..... ực ...... vài ngày tới có vợ như anh ....
    Banhbao đâu , tiếp rượu , đưa hẳn bát lớn đây , hôm nay anh em ta không say không về .......
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Banhbao: Ôi bác ps05, bác đi đâu mà trông tất tả thế? Vào quán em làm mấy li đã
    ps05: Ờ chú BB hả? Anh đang vội, để khi khác nhé
    BB: Ấy Từ từ đã bác, em biết bác không ó tiền tồi nhưng hôm nay em mời mà, bác không phải lăn tăn
    ps05: Ờ, mời hả. Thế thì uống
    .............
    BB: .........ực.....khà......Bác ps05 này, không hiểu sao dạo này quán em vắng thế nhỉ, hay tại rượu em không thơm, mồi em không ngon hả bác?
    ps05: ......ực.......Bậy nào Rượu chú ngon nhất cái làng này, anh là anh nghiện rượu quán chú rồi đấy...........ực.......
    BB: Nói thực với bác, mấy hôm nay bán cả ngày mà không hết được cái thùng phi rượu, làm ăn thế này khéo phải dẹp quán mất thôi
    ps05: Đấy, chú lại bậy rồi.......ực.......... Chú có biết tại sao quán chú vắng không ..........ợ.....
    BB: ???
    ps05: Chú thử sang làng bên xem, cánh đàn ông ở cái Làng NNTĐ này giờ kéo hết sang đấy rồi còn đâu
    BB: Thế ạ Thế bên đấy cũng có quán rượu hả bác?
    ps05: Rượu cái giề.............ợ .............chúng nó toàn sang đánh bạc thôi. Hôm nào anh sang cũng thấy wave, Nobi, Bia ôm.... đang om 3 cây với đánh xóc đĩa bên đấy...........
    BB: Thế ra là bác cũng sang đấy chơi ạ?
    ps05: .................. ấy chú đừng hiểu nhầm Anh sang đấy để........ ực..........
    BB: Thôi bác không phải nói nữa, em hiểu rồi. MK Xin lỗi bác từ ngày mai em dẹp bỏ quán rượu này thôi...
    ps05: Ấy chú không việc gì phải làm thế. Chú có muốn quán chú đông khách trở lại không?
    BB: Có chự ạ Thế bác bảo em phải làm thế nào?
    ps05: Rót cho anh cốc rượu đã...
    BB: Vâng, kính bác........
    ps05: ..........ực ...........khà........... Thế này nhé... thế này nhé...............thế nhé Chú phải theo đúng những gì anh dặn đấy
    BB: Đúng là cao kiến Em phục bác quá đi mất. Bác uống với em li nữa nhé
    ps05: Nhất trí thôi.............
    BB+ps05: .........ực............. khà..............ợ..........
    Muốn biết ps05 khuyên banhbao những gì, xin mời đón đọc trong bản tin sau
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bia ôm đây rồi, tại hôm nay 3 cây, bóng đá, chẵn lẻ mãi không mở bát mở đía, iem lại solo một loạt bài bên nì, he he, xin các trưởng lão lượng thứ.
    Em cũng biết tình hình đen như chó mực về mặt cờ bạc của bác PS, iem nhất quyết sẽ tài trợ gold cho pác để bác thả bên 3 cây. Với lị hồi đầu iem chưa giàu có như bây giờ, iem cũng vay mượn một số chỗ, giờ phải đi trả thôi, iem trả lãi hơi bị cao.Mịa, tức nỗi là cái thầng AL nó đíu mở cửa, mà nó lại còn định đòi lãi suất, giết nó đê bác.
  6. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau..........
    BB: Bác Sơn, bác Sơn ơi....... Gớm, sáng sớm ra mà bác đi đâu vội thế?
    ps05: Chú banhbao hả? Anh đi sang làng bên có tí việc.
    BB: Việc gì mà vội thế bác? Chắc lại sang cờ bạc hả?
    ps05: Bậy nào Anh sang tìm chú Bia ôm đấy chứ...
    BB: À em biết rồi, bác tìm Bia ôm để vay tiền chứ gì? Thôi, cứ thong thả bác ạ. Bác vào quán em, em đãi bác vài quai cho nó mát
    ps05: Không được, anh phải đi........
    BB: Thì bác cứ bình tĩnh, vào quán em 1 lúc thôi
    ps05: Anh đã nói là không được.....
    BB: Vào quán uống với em mấy li rồi em nói với bác chuyện này...
    ps05: Có chuyện gì thì chú nói luôn ở đây cũng được. Anh đang bận....
    BB: Không nói ở đây được bác ạ, cái chuyện liên quan đến lời khuyên của bác ý mà
    ps05: Khuyên à? Khuyên nào nhỉ?
    BB: Gớm. bác chóng quên quá. Hôm qua bác chẳng khuyên em ..... thế này ....... thế này .......... là gì.
    ps05: Ờ, thế à? Hôm qua say quá, anh chẳng nhớ gì cả. Nếu thế thì anh vào ngay....
    .................................
    BB: Đây, bác ngồi xuống đây Bác dùng bìm bịp hay tắc kè để em còn chuẩn bị.
    ps05: Thôi, món gì cũng được. Mà xem chú định giới thiệu cho anh món gì nữa nào........
    BB: Gớm, bác cứ bình tĩnh, đâu có đó mà.
    Các em đâu, ra chào bác Sơn đi nào.
    .... Chúng em chào anh ạ.........
    BB: Đấy, báo cáo với bác, theo lời khuyên của bác, em đã tuyển về một đội ngũ tiếp viên chuyên hâu rượu các bác. Giới thiệu với bác đây là em LAM, kia là em ST_SC, em váy ngắn kia là GND, em áo hồng là sn75, còn em tóc tém là sn 75???.
    Ps05: Thôi đủ rồi, anh quá thất vọng về chú. Anh đã khuyên chú tuyển 1 đội ngũ tiếp viên TRẺ - ĐẸP, thế mà???. Để xem nào??. Thôi nhé, anh về đây
    BB: Từ từ đã bác Sơn??? dừng lại nghe em giải thích đã??.
    MK. Thế là đi rồi???. Còn đứng trơ ra đấy à? Tất cả đi vào??????
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ka ka, GND là người duy nhất được 1 tiêu chuẩn trong 2: Trẻ- Đẹp. ka ka, mà em GND thì trẻ là chính xác roài
  8. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    BB: mịa, thằng nào đến quán ông không uống rượu lại còn lải nhải lắm thế, biến.
    PS05: Đánh bỏ mẹ nó đi, uống đã chú, ực ực
    BB: mà nghe giọng thằng này quen lắm bác ạ, ực ực..
    PS05: ờ, nó nói mấy câu mà nghe sặc mùi cờ bạc, nghĩ ông lại cú. Đưa anh con dao chọc tiết lợn chú BB.
    BB: Đây bác, lâu rồi chưa đãi bác món bánh bao nhân thịt người khà khà
    PS05: Miạ, anh là kết nhất món đấy, uống đi rồi anh mang hàng về cho chú, ực ực ợ ợ...............
    BB: Đi nhanh bác không con hàng nó chạy mất
    PS05: ờ đợi chút, ê ê chạy đi đâu rồi con hàng, mịa thằng này chốn nhanh thật..
    BB: thôi, uống đi bác, ực ực, để em xem mai có con gà nào qua em thịt mời bác vậy, uống tiến nào ực ực, ọe ọe,........
  9. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Kilua : Ực ...trăm phần trăm nào...ực ực.
    PS : anh theo chú....zooo....
    KL : ực ực ...oẹ ..... zoo
    ực ực .....oẹ ...zoooo
    ực ực ực ực...... sắp hết ...oẹ zoooooooô
    ực ực ực ực ực .........zoooo
    Em đã say đâu mà sao cái cốc của em như cốc Thạch Sanh thế nhỉ, càng uống càng đầy..... zoooo
    Nobita :Êu eu , thay ngay cho chú Kilua cái cốc đi kìa. Thạnh Sanh thạch sùng gì ....có chú là Thạch Sanh thì có.
    PS : Mình cũng có say đâu mà thấy thằng kia zooo...với mình rồi lại tự làm đầy cốc mình sau mỗi lần ..oẹ .. nhỉ ?
    Thử phát coi sao ? .....hự hự ....oẹ ....
    eeeeeeeee.....tớ cũng làm được các cậu ơi. Nhưng hình như là Sinh tố chứ không phải beer. Chả sao....zoooooooo
    Nobita : Kinh khủng thật, mấy anh em uống beer cứ như bò nhai lại thế này thì hàng beer lỗ vốn. Hàng thuốc thêm thịnh vượng.
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Sáng sớm, bác PS gọi Bia ôm đi uống rượu xúc miệng
    PS05: mịa chú, chú làm cái *** gì mà giàu thế nhỉ.
    Bia Ôm: thì đời mà bác, hồi em vào bài bạc *** thằng nào biết em là thằng nào. Giờ thằng léo nào không 9 thì 10 phần cũng bíêt đến em. . Nhưng thôi, uống đê bác
    PS05: Uống chết mẹ nó đê. Anh buồn chú quá, chú giàu lên nhanh thế, mà không chịu bày cách cho anh em cùng lên. Tăm phần tăm nào, rồi chú nói anh nghe làm giàu ra sao
    Bia Ôm: Zô, ực, mịa, rượu quán lão Bánh bao này ngon thía, hôm trước em ra mắt nôn ra cả mật, đíu thấy ngon là giề, hôm nay uống sáng thấy ngon thật.
    PS05: Chú đừng có lòng vòng. Anh đang nghèo đây, kể chú làm sao mà chỉ có mấy ngày anh đi công tác, đã ngoi lên top 5 rồi thế hả. Mà tí trả tiền đi nhé
    Bia ôm: Thì bác cứ uống đi, anh em mình là chỗ thân tình, tiền nong gì, uống tẹt đê, phạt bác chén này , cái tội mơi em. Rồi, em kể đây, chuyện là , lúc bác đi em chỉ có khoảng hơn 20k, tính em mê cờ bạc nhưng iem biết đíu lại được với trò 3 cây, iem lại có năng khiếu phán đoán đá bóng, em chui sang kia thịt của thằng AVL 60k qua có 2,3 trận gì đó thôi bác ợ...ợ ..ợ
    PS05: mịa, bóng với bánh, chú chưa vợ thì còn thức đêm xem bóng bánh mà cá, anh đêm nào chẳng đá với một đống bóng .
    Bia ôm: thì iem cũng biết vậy, nhưng để làm giàu, phải oánh vào những chỗ mà mình chắc được đến 70%, iem thấy bác thả 3 cây ghê quá, em oánh 3 cây ít lắm. Thôi, dù sao trong cái rủi có cái may, bác treo nick kia thì nick này mới tăng được số bài post lên chứ. Uống đi chứ, làm sao mà cứ ngồi tỉa mồi thế kia, mà toàn khoét nhân ăn, ko chịu ăn bánh bao
    PS05: À, ra thế. Mịa , mừng chú 3 ly , ặc ặc, uống chêt thôi đê. Anh sẽ cố làm giàu theo chú, chức tước, địa vị anh có đầy đủ rồi, rượu ngon cũng uống rồi, gái đẹp cũng ngắm rồi, chỉ có điều giờ anh nghèo quá. Chú giúp anh giàu lên nhá, chú top 5 thì cố đưa anh vào top 50 nhá
    Bia Ôm: uống đi đã, muốn vào top 50, bác phải uống hết đi, rồi tối nay phải đi uống cà fé với em, em sẽ bày cách cho, iem mà nói bây h, tí bác phun hết, chẳng nhớ gì đâu. Ợ, ọe, bác bánh bao ơi, chậu chậu,
    Thôi , không kịp rồi, cả một vũng chè đã ở lại trên áo bác PS05, nhưng thấy bác trầm ngâm lắm, có lẽ bác lại đang nghĩ về tương lai giàu có ,tiếng tăm ngày mai đây

Chia sẻ trang này