1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Chú bia ôm láo quá Anh nói với chú là anh ngắm gái đẹp bao giờ Gái đẹp mà lọt vào tầm ngắm của anh là anh...........xực hết keke
    Làm chén cho đỡ khát ....ực..........khà.........Mà công nhận đạo này rượu của banhbao ngon thật.....chẹp .......chẹp. Làm chén nữa.......... ực ............. ợ
    Được ps05 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 20/05/2006
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Zô nào ,nhậu đi bác, mịa, chán ốm, tăm phần tăm nhá
  3. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    banhbao: uống nhiệt tình đi các bác, uống đi cho em đắt hàng với. Gớm, sao hôm nay trông ai cũng buồn thiu thế? Chắc lại thua bạc hở
    beau: Phỉ phui cái mồm chú đi Thua là thua thế nào.......ực....
    xml: Cũng tại cái lão C_B, miẹ viết bài thì đíu chịu viết, lại còn bắt anh em viết bản kiểm điểm.......ực....
    wave: Kệ miẹ lão ý chứ,cứ tưởng làm TBT mà ghê à. Mà chú xml việc qué gì phải viết kiểm điểm, cứ như anh đây này .......ực....đuổi việc thì thôi, sợ đíu gì. Cùng lắm là sang bên làng GS đánh bạc........ợ....... có khi còn nhanh giàu hơn cái nghề viết lách ý chứ
    tuhuu: Nhưng tớ vẫn thấy thế nào ý bạn đọc TTXCVC có vẻ không muốn đọc báo nữa, dạo này bán chậm lắm
    ps05: Các chú không việc gì phải lo, nào uống đê, trăm phần trăm nhé
    ...........cạch........ực...ực........khà......ợ
    Nobi: Ợ........... Bác sơn xem thế nào để cải tổ lại báo cái nhỉ. Hay chúng ta mở cuộc thi viết trên TTXCVC?
    kilua: Vớ vẩn Đã thi thì phải giải thưởng. Báo mình nghèo thế lấy đâu ra tiền mà trao giải
    beau: Keke Về giải thưởng thì không phải lo. Tớ bây giờ là địa chủ rồi tớ xin tài trợ cho giải thưởng lần này 10.000 lượng vàng
    TAM: được thế thì tốt quá....... ực........
    beau: Yên tâm đê Tớ đã nói là làm mà .........ợ.........
    wave: Thế anh em mình định tổ chức cuộc thi như thế nào?
    xml: Theo em.............
    ps05: Thôi chuyện đấy bàn sau, anh em mình nhậu cái đã. NàoTrăm phần trăm nhé
    ...........cạch........ực...ực.......khà......ợ.........ọe
    Được ps05 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 21/05/2006
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    ps05: ặ.....ặĂ........ chú wave, 'i 'Âu vỏằTi thỏ, vào làm vỏằ>i anh 1li 'Ê
    wave: A bĂc SặĂn, bĂc khỏằe không?
    ps05: ỏằo, anh câng bơnh thặỏằng, sao trông chú phỏằ phỏĂc thỏ?
    wave: TỏĂi em thăm rặỏằÊu quĂ, mỏƠy hôm nay hỏt tiỏằn chỏng 'ặỏằÊc giỏằt nào vào bỏằƠng cỏÊ
    ps05: Đỏằf hôm nay anh mỏằi chú. Mỏằ>i mỏằY bĂt quỏÊ lỏằ 'ặỏằÊc hặĂn 5000 gold. Nào, uỏằ'ng 'ê
    cỏĂch............ỏằc........ỏằc....khà
    wave: ĐÊ quĂ bĂc ỏĂ
    ps05: làm chân nỏằa 'i chú
    wave: .........ỏằc........ỏằc
    ps05: Chú wave này, chú có biỏt lÊo tu huu ỏằY làng mơnh không?
    wave: Có phỏÊi cĂi ông lạn lạn, 'en 'en, bỏân bỏân ỏằY cuỏằ'i làng không bĂc
    ps05: ỏằo, 'úng rỏằ"i.........ỏằc.......khà
    wave: Thỏ có chuyỏằ?n gơ hỏÊ bĂc
    ps05: ?, tỏằ> nghe nói thỏng cha tu huu hôm qua dỏôn bỏĂn gĂi vào công viên chặĂi bỏằ vỏằ>i LAM 'ang ngỏằ"i ghỏ 'Ă bên cỏĂnh mà
    wave:
    ps05: Thôi, uỏằ'ng 'i chú, nói xỏƠu sau lặng ngặỏằi ta thỏ là không tỏằ't 'Âu ặ.....chú wave.......... chú làm sao mà mỏãt mày tưm tĂi 'i thỏ kia??? Chú banh bao 'Âu??? LỏƠy cho anh xô nặỏằ>c.............
    Được ps05 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 21/05/2006
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Quán nhậu của làng lúc 22h45, quán bây giờ đã vắng, chủ quán đang ngồi huơ tay đập muỗi, bàn số 5 có hai gã đang say rượu nói chuyện gì về trấn lột ở công viên, hai tên này có lẽ đã say sưa quá, một tên mặt mày tím tái như con nhái, tên kia thì có tỉnh táo hơn đôi chút nhờ mới oẹ xong, xa xa trong góc nhà có mấy tên chắc đã đủ đô, nằm la liệt, lâu lâu lại có tên lớ mớ chửi thầm, cằn nhằn... quán đìu hiu, không khí ảm đạm, chỉ có trong góc khuất của bàn số 1 là sôi nổi nhất với cuộc chén chú chén anh của 3 con chuột :
    Con thứ 1: Làm ly đi anh em, xong ly này là ta nhảy múa, dzô.
    Con thứ 2: Làm ly nữa đi, xong ly này là chúng ta ca hát.
    Con thứ 3: ợ, ly nữa tụi bây, xong ly này đi tìm con mèo oánh bở mịa nó luôn
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Xml: Theo em... ực... ực... ực... uống đi các bác... ợ... Bắc Cạn đi chứ... kìa...ợ... bác Nobi sao để thế... cá chết trong ly nào.... ợ... đúng...phải thế chứ...bác wawe nữa...ợ
    .......
    Xml: Ợ... theo em... ựa... bác bánh bao... đá dùm em cái chậu... ợ... mà thôi... toilet đâu ? Để em tự... tự đi...ợ
    .......
    Xml: Phào... theo em... bác bia ôm... nói... nói thía thì rất tốt zồi... đó là... đó là cách tốt... tốt nhất... có thực mới vực được đạo chứ... đúng... đúng không... các bác ?
    ........
    Xml: Nhưng mà... bây giờ các bác... bác... say... thôi... say thì cứ.. cứ nói say... việc gì phải giấu....Rượu nó nói... nó nói... chứ các bác chắc gì...ợ... đã nói...ợ
    ........
    Xml: Bây giờ...ợ... thống nhất như.... thế nhé... ợ... thế mới có cơ...ợ... cơ sở để sau này...ợ... Bác bia ôm... rồi... ợ... mai bác lên... ợ... bác đăng ký với... với báo nhé... ựa... bài nào viết hay... ợ... thưởng cho 300G... đúng... 300G... ít ạ... thôi... ợ... thế được rồi... ợ
    .........
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Beau: Ợ, say quá, mới uống có can 5 lít rượu mà đã choáng hết cả đầu
    Cờ Bờ: Mà chú Bia Ôm đã hứa tài trợ cho tòa soạn để vực làng lên rồi đấy nhé, thưởng cho chú ly này, zô nào, ọe, ọe, mẹ, Tu hú đâu, mang chậu ra không cậu nôn vào cỗc rượu giờ
    Beau: Em đã hứa thì em không quên. Nhưng mà em vẫn cay bác lắm , ợ ,ọe, đáng nhẽ em phải nôn vào người bác cho bõ tức, ợ ợ,
    nhưng ko, em là quân tử, em chỉ tức hồi em mới vào tòa soạn, có mấy trăm đồng đút túi uống trà đá, bác bắt em phóng tận xuống Hải Phòng làm phóng sự về Sinh Tố Sữa Chua
    , mịa, làm em phải ra cầu vọng làm mấy cuốc cho mấy bà sồn sồn mới đủ kinh phí đấy
    Cờ Bờ: ừ, thì anh có lỗi, biết lỗi rồi, nhưng nhờ tòa soạn này, chú mới có hàng tỉ đồng thế chứ, đúng không , thôi, uống đi nhé, bỏ qua chuyện cũ đi nhé, zô nào, để anh bảo thằng Nobi đấm vai cho chú nhá, khà , ợ ợ.. Nobi đâu........
    Beau: Lúc em khốn khó bác chẳng nâgn đỡ em, giờ em cóc cần, mà xưa , lúc em nghèo bác còn chẳng trả đủ tiền nhuận bút cho em
    , em mới cú đi oánh bạc để lên đời chứ, giờ thì em có kém phân thằng nào ở làng bên đâu( trừ 2 cái thằng nhà cái AL và FYM )
    Cờ Bờ: chú cứ nói chú, chú thanh niên, sức dài vai rộng ,anh phải nghiêm khắc với chú để chú còn phấn đấu, anh nà ... ợ, tăm phần tăm đã... anh nà rất chi nà phục chú đấy, thay mặt tòa soạn, anh trao cho chú, ọe, bãi nôn này... à quên, cốc rượu này để tuyên dương thành tích vẻ vang chú mang lại cho làng ta.
    Bánh bao nướng: dạ thưa sếp, để em gọi mấy tiếp viên trẻ nhưng ko đẹp, có người thì đẹp nhưng không trẻ vào nhá. Nào, Cuội xinh và Lam đâu, vào đấm bóp cho chú Beau nào, sao mà hôm nay chú đẹp rai thía
    Beau: Thôi, em xin, em nà em ngại nổi tiếng lắm, đừng phiền mọi người thế, ợ ợ, em chỉ cần...ợ ọe, cho em cái chậu là đủ rồi.
    Ọe,,,, Mà các bác đưa em cái bút, em kí séc 10.000 lượng chuyển cho bác Phạm Sơn ngay khi nào ngân hàng mở cửa. Còn việc thưởng cho mỗi bài thế nào ,bác tổng biên tập và bác Pham sơn bàn bạc nhá..
    khà, lá là la.... Ợ,ợ . Phê lòi rồi, em đi ra với mấy cô em trẻ đẹp ở New đây, bye các bác, mấy hôm nữa em mua con Boeing rồi chở cả thôn mình đi chơi nhé. Cứ đợi em
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 22/05/2006
  8. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    ps05: Nào, trăm pnần trăm nhé.. cạch.... ực..... kekeDạo này làm ăn thế nào hả chú bia ôm?
    Beau: Cũng tàm tạm bác ạ, mịa, rượu chú banhbao hôm nay hình như hơi nhạt, bác có thấy thế không
    ps05: Anh thấy vẫn bình thường mà chắc tại chú đang..... khát nước.................ực........... khà Rượu ngon đấy chứ
    Beau: Thế ạ, thế chắc tại em cờ bạc khát nước rồi..... ực.... ực.....ợ MK, sáng nay đánh chẵn lẻ đi mất 24k, cú quá bác sơn ạ Đíu hiểu nhà fym mở bát kiểu gì nữa.... ực........... ực
    ps05: Uống từ từ thôi chú..... Mà này, chú thử nhìn xem, có phải kia là Fym với AV không?
    Beau: Đâu, đâu hả bác?.......... Mịa, đúng nó rồi bác ợ......... Thằng này thiêng thế, nhắc cái là có mặt ngay Bác để em ra hỏi tội nó
    ps05: Ừ, chú ra gọi chúng nó vào đây....
    .......................................
    fym+AV: Dạ, chúng em chào các anh ạ
    ps05: Ờ, 2 thằng địa chủ langg Game Show hả? Chúng mày đi đâu mà vào đây?
    AV: Dạ, bọn em nghe nói bên làng NNTĐ có mấy cô em xinh xắn nên sang chơi thôi ạ
    Beau: Thằng này láo, chúng mày có biết đây là đâu không mà ăn nói bố láo thế hử
    fym: Dạ,em biết các anh là đại ca của làng NNTĐ ạ có gì anh cứ từ từ nói chuyện, đừng dọa em, em sợ
    ps05: Chú bia ôm cứ bình tĩnh để 2 chú này nói hết xem nào
    AV: Vâng ạ, chả là hôm qua em có rủ bé GND đi xem phim....
    ps05: bốp........ láo này, tao tát cho mày chừa cái tật láo toét đi nhé. Mày tưởng mày giàu, mày nhiều tiền là muốn cưa gái làng NNTĐ lúc nào cũng được đấy hử
    Beau: Đúng rồi bác sơn, oánh bỏ mịa chúng nó đi dám sang đây gặm cỏ đồng xa à, láo Để em về gọi thêm anh em làng mình ra

    ......................
    ps05: Thôi nhé anh cảnh cáo hai chú, cấm được bén mảng sang đây nghe chưa Trâu đồng nào thì ăn cỏ đồng đấy chứ.
    AV+fym: Dạ, bọ em biết lỗi rồi ạ xin anh tha cho bọn em ạ
    ps05: Thôi được, hôm nay anh đang vui, anh cho phép các chú lui, lần sau còn bén mảng đến đây thì đừng trách anh đấy nhé
    AV+fym: Dạ, bọn em cảm ơn anh ạ
    ........................
    Beau:
    Bác Sơn ơi, em gọi được anh em làng mình đến rồi. Đâu, hai thằng ôn đấy đâu rồi...........
    wave, xml, Nobi, kilua, tu_huu, TAM: Đâu rồi, mấy thằng láo toét đâu rồi......... oánh bỏ mịa chúng nó đê, đám tranh gái làng ông à
    ps05: Thôi, các chú bình tĩnh. Bọn nó biết lỗi rồi,chắc lần sau không sám bén mảng đến đây nữa đâu. Nhân tiện anh em mình tập trung đông đủ ở đây, ta vào quán chú banhbao làm mấy chai nhỉ
    wave, xml, Nobi, kilua, tu_huu, TAM, beau: Ôi.................giời. Bác chỉ được cái hay thương người. Thôi đằng nào chúng nó cũng chạy rồi, anh em mình vào nhậu thôi
    ps05: Chú banhbao đâu, cho can Làng vân ra đây nào
    banhbao: Vâng, có ngay, có ngay. Gớm các bác anh hùng quá thế nài thì đố thằng nào cưa được gái làng mình
    wave, xml, Nobi, kilua, tu_huu, TAM, beau, ps05: Đúng, nào, trăm phần trăm.............cạch.............ực ...............khà...........
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    3 giờ sáng lang thang tìm đến wuán mừ các bác vìa hết rùi ....
  10. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ........................................
    3h sáng tại tửu điếm đầu làng
    .......................................
    Cạch..bốp...xoảng.....@#$#?:
    Bồi 1: Tả khưa, tả khưa...
    Banhbao : Hừ cái giề thế mầy Tao đang thiu thiu ngủ
    Bồi 1: Dạ hình như có trộm anh ạ, em thấy có tiếng động
    Banhbao : Mịa kiếp, khắp cái cõi NNTĐ này làm đíu gì có thằng nào gan to dám vào đây chôm đồ hả mày
    Bồi 2: Ấy đại ca đừng chủ quan, dạo này bên làng GS cờ bạc nhiều, bọn cháy túi cũng lắm lắm đó ạ
    Banhbao : Hừ bọn cháy túi thì toàn là hữu của tao, mà bạn thân tao cũng thua bạc bên đó sạch túi đây....Bốp...! Thằng này láo dám tỉn đểu tao à.
    .......................................
    Xoảng.....Rầm....
    .......................................
    C_B : Mịa làng trên,xóm dưới...Mịa đầu làng cuối ngõ. Không thằng nào dám ra đây uống rượu với ông à. Hay chúng mày khinh ông không có tiền..Ợ....oẹ..phù
    Bồi 1 : Bụp...bốp....tét..Thằng này to gan dám vào đây quậy phá hả
    Bồi 2 : Hây a....bốp
    C_B :
    Banhbao : Chúng mày khoan đã. Tao nhìn thằng này hơi quen
    ????????????????????//
    Banhbao : A....AAA Chú Cowboy. là chú cowboy mày ạ. Chú này trước là ở làng ta. Dạo này đang tạm trú bên GS
    C_B : Ui da, Hai thằng ôn kia chúng mày dám táng ông à
    Banhbao : Hề hề chú thông cảm, tại trông chú cứ gian gian lên bọn nó hiểu lầm mà
    C_B : Em nể bác đấy, không thì em cầm Gold ném vỡ mặt chúng ra
    Banhbao: Thôi vào đây uống rượu với anh, rồi kể anh nghe xem tình hình dạo này thế nào roài
    Banhbao : Mang cho tao một tá chai MẪU SƠN ra đây. Chú C_B sang bên tàu chắc uống loại này hợp
    C_B : Xời hôm nọ em vừa đến viếng mộ cụ Võ Tòng. Mấy chai này thấm vào đâu. Sở dĩ hôm nay em ầm ĩ là vì làng ta dạo này đuối quá bác ạ. Không ai cân được em cả
    Banhbao : Thôi lâu ngày không gặp chú ! Bồi đâu mang cho anh chai KIM SƠN ra đây
    C_B : Em là em quý bác nhứt đấy
    Banhbao : Nhắm đi chú, thịt dúi đấy. Loại này dạo này hơi hiếm
    Banhbao : Mịa kiếp đã hết rồi à. Bồi đâu mang anh chai jinchu ra đây. Rượu ngoại đấy ! hôm nọ thằng bạn nó biếu anh, hôm nay mới được dịp....
    C_B : Ớ...ớ..ớ Bác chơi tạp thế này thì ....Ớ...ợ...
    Banhbao :.......Uống tiếp đi chú ...Thuốc không
    C_B : Dạ em xin phép vào khách sạn...à quên vào cầu tiêu tí ạ..
    Banhbao : Ực..chẹp...Bồi đâu vào xem thằng C_B làm gì mà lâu thế
    C_B : Khò...khò
    Bồi 1: Bẩm anh ! hắn ta ngủ rồi ạ.
    Banhbao : Hừ mịa kiếp...thế mà to mồm. Thôi vác nó vào nhà kho, rồi tìm chỗ nào đó cho nó ngủ
    .............................................................................
    .......................................................

Chia sẻ trang này