1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhậu của làng NNTĐ_Miễn phí đến hết ngày 8/9

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đây, tớ đây, bác làm gì mà lại chui lộn chuồng thế, may lúc ấy tớ còn tình chứ mà nhậu xong ổ chỗ bác thì sang đấy, khéo lại thả thành Chẵn lẻ cũng nên, nhớ là hôm nay đãi tớ đấy nhé, uống tẹt đấy. Zô Zô......tăm phần tăm nhá
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Beau: Sao dạo này quán vắng vẻ thế chú banhbao?
    BB: Vâng, chả hiểu sao mấy hôm nay mấy con sâu rượu làng mình đi đâu hết.Chắc lại sang làng bên đánh bạc rồi Chán quá. Thôi bác uống tự nhiên nhé. Em ra đằng sau tranh thủ băm bèo cho lợn tí
    Beau: Ờ, chú để anh tự nhiên............ ực....... ực...........khà.......
    Mịa, uống rượu một mình khác đíu gì lạc trên đảo mà không có đàn bà. Chán quá.
    Ơ........ ơ............... ơ....... bác Sơn, bác Sơn ơi..........
    Vào làm chén đã bác. Lâu lắm không gặp. Mà sao dạo này trông bác tươi thế
    .............cạch .................. ực...............​
    ps05: Ờ, dạo này anh đang vào cầu đỏ, chú ợ
    Beau: Thế hả bác, chúc mừng bác trăm phần trăm bác nhé
    ps05: ờ thì trăm phần trăm ...........cạch.............. ực.
    Hôm nay anh đang vui, chú để anh mời chú bữa rượu này nhé.
    Beau: Ấy, ai lại thế, bác cứ để em........
    ps05: À quên không hỏi, thế chú dạo này làm ăn thế nào? .....ực......ực
    Beau: Ơ, thế bác chưa đọc báo à?
    ps05: Báo nào? Mịa,mấy hôm nay bận túi bụi bên......... sòng xóc đĩa với om ba cây, chả có thời gian mà đọc báo nữa. Thế có chuyện gì?
    Beau: Ui giời, chán bác quá.... Thôi uống đã bác............ ực .......ực............. ợ........ Chả là thế này.... Mấy hôm nay em cũng vào cầu. Nhưng em hơn bác ở chỗ là em đánh to nên thắng lớn.... ực ...ực ..... ợ
    ps05: Ừ, vốn anh mỏng quá, nếu không anh đã thành tỷ phú rồi. Cú thế chứ lị ............. ực ............. ực
    Beau: Bác để em kể nốt. Đến hôm nay em đã là người giàu thứ hai không chỉ ở trong hai cái Làng này mà tính trên toàn tỉnh luôn. Thế nên ....ợ ........hôm qua, TTXCVC mới về viết một.....một........ bài phóng sự về........... em. Ợ........... hình như....... tiêu đề là: "Bia ôm - Nhà tỷ .....tỷ ........ tỷ phú đi lên từ tay. ........ợ ...... tay trắng"..... ợ ....... hình như .........là thế. em say rồi, nhớ không rõ.......... ợ
    ps05: Thế hả,để anh tìm đọc dù sao cũng chúc mừng chú, trăm phần trăm nhé
    Beau: Bác ác..... ợ.......... ác thế, định cho em gục........gục tại chỗ à? Nhưng không....... ợ....... sao..... hôm nay em đang vui....... uống đê bác........ ực ...........ưc............... ợ
    Mà bác Sơn này, em đang định.........định mua chiếc........... chiếc Boing 7....3 ........ 7 về ợ.......... để chở anh ............. ợ....... em sang làng bên ............. ợ.......... đánh bạc....ợ. Bác bảo có.......... ợ.... nên không.................... ọe....... ọe
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 28/05/2006
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    -Banhbao đau, cho chai rượu nào.
    .......
    - Banhbaonuong, banhbaonuong đâu rồi, cho chai rượu nào....
    ..........
    - Banhbaonuong...nướng..nướng...ướng...
    - Dạ, ai kêu ông xã em đấy ạ?a, chào bác tu_huu.
    - Ờ, chồng em đâu? Sao quán xá vắng ngắt thế này?
    - Dạ, dạo này quán ế quá bác ạ, kiểu này chắc quán em giải tán mất...
    - Ơ, thế anh em trong làng NNTĐ đâu hết rồi? Sao lại để quán váng tanh vắng ngắt thế này?
    - Dạ, anh uống gì ạ? để em lấy cho anh uống rồi em kể cho anh nghe.
    - Ờ, cho anh chai Bầu đá đi em...
    ......
    - Ực, uống đi em, công nhận tửu lượng của em ghê thật, hơn hẳn lão Banhbaonuong chồng em...
    - Dạ,chuyện đó bình thường thôi anh ạ, mấy bữa quán ế em với lão chồng em đánh tì tì mấy can rượu, chủ yếu là em uống, lão ấy yếu xìu...Ực,..ực...
    - Thế lão chồng em đâu rồi?
    - Chắc là lão đang cho lợn bú ở đằng sau, con lợn nái nhà em mới đẻ được một lứa...Uống đi bác...
    - Thế sao dạo này quán vắng thế?
    - Ôi, buồn lắm bác ạ, cái làng này chẳng ai thèm rượu thịt quán em nữa...
    - Sao thế hả ?
    - Thế này bác ạ, một số anh em chiến hữa hay uống ở quán bây giờ mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng khó khăn cả... Như bác ps05 thì bị vợ quản lý chặt quá, thỉnh thoảng mới ghé đây làm ly rồi biến liền, sợ bị vợ phát hiện. Mà khổ nỗi, có mỗi ly rượu mà bác ấy cũng chẳng có tiền trả...
    ... Rồi bác wavetàu, Tammao thì mới cưới vợ, suốt ngày cày như trâu cũng không đủ tiền trả nợ, khổ thế...
    ... Rồi mấy bác hồi trưóc là triệu phú, tỉ phú trong làng như nobita, Bia ôm... bây giờ cũng gia nhập cái bang, suốt ngày lang thang kiếm sống ngoài đường, thỉnh thoảng có ghé đây, nhưng mà gặp em là em đuổi thẳng, mịa uống gì mà cứ suốt ngày cắm sổ, đến hồi em không còn sổ mà ghi...
    ... Rồi tên trưởng phòng săn tin báo lá cải Xờ mó lăng quay thì dạo này biến đi đâu mất tiêu, nợ có mấy bình rượu mà khôg có tiền trả, trốn mất tăm mất tích...
    - Ôi trời, anh em trong làng dạo này khổ thế sao?
    - Vâng, anh ạ. Dạo này nợ nần nhiều quá, em đang tính dẹp quán, về quê mua vịt cho lão chồng em chăn ạ...
    - Ợ, cô tính thế cũng đúng...Uống đi cô...hic...
    - Vâng, ựa , ựa,...em phun rồi, bác uống típ, em chạy ra sau đây...
    Ngồi lại một mình bên chai rượu, hắn trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt hắn chợt co lại, một mình, một quán, một chai rượu, một dĩa mồi, hắn uống, uống như điên, bất chợt hắn gục mặt xuống, nước mặt trào ra, hình như hắn khóc...Ức chế quá, hắn hét toáng lên:
    - Trời ơi! Rượu dỏm, pha toàn là cồn....
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/05/2006
  4. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ặc , Bia Ôm đây, ai bảo tớ gia nhập cái bang hồi nào, thằng anh tớ tuy có hơi hoang , oánh bạc hơi mấu, nhưng gia sản anh em nhà tớ vấn nằm trong top 5 đấy, mà thuộc hàng triệu phú thì có anh em nhà bác PS05 nữa chứ, lên nhanh phết, nhưng cũng đang tụt cùng tớ, chắc bác ý mất mấy chục bậc xếp hạng
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    GND chồng em ơi,Bồ ơi em sắp ra đê ở !Lão bảo trung ...hức.hức..ức.lão ấy bóc lột hết của vợ của bồ các anh rồi...hu hu.hức
    BH:kìa em còn anh cơ mà!thèng nobi ko lo đc cho em anh sẽ lo!Em uống đi rồi chúng mình đi ra nhà băng!anh chuyển tiền cho
    Nôbi:BH vợ em em lo!bác đừng bon chen!Em nhờ bác cày hộ có 1 hôm bác đã lạy sống lạy chết!Thế mà giờ còn đòi lo cho vợ em
    GND:Thôi các mình đừng cãi nhau nữa!em xúc động rơi nước mắt!Em kính 2 mình 1 ly nhé.........ực ực.....
    nobi:vợ ơi anh tưởng vợ ko biết uống
    GND:hức tại lão .ão.....già bao trung cướp bóc hết tiền của em.hức.hưc..........em hận lắm...hu hu
    BH:thôi để anh dìu em về nhé!ới có 1 ly đã say rồi
    GND:Anh...anh ...nà cái thèng lào........Buông ra ko tui oánh......bốp....bốp
    ^^
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Banhbao : A chào bác tu_huu. Khiếp dạo này bác lặn đâu mất mà không thấy mẹt.
    Tu_huu : Uh dạo này vợ canh hơn canh trộm,giờ mới tranh thủ được tí
    Banhbao : Mà bác đang uống rượu với ai đấy
    Tu_huu : ờ thì.....với vợ cậu chứ ai..Hí hí tớ thấy vợ cậu được đấy
    Banhbao : Được...? Bác bảo cái gì được ạ
    Tu_huu : à thì...à thì ý tớ là uống rượu được ấy mà
    Banhbao : Hí hí hôm nọ em cân rượu với vợ. Giả vờ say để trốn đi đánh tổ tôm..Hôm đó khoái thế..ù chi chi nẩy bác ạ. Son vãi
    Banhbao : Thế là vợ nó tưởng là uống kém nó lên gặp ai nó cũng khoe, chắc nó vừa khoe với bác chứ gì ?
    Tu_huu : Uh nó vừa khoe với tớ xong. Lại còn định đóng tớ say nữa chứ. Chắc nó thấy cậu về lên xuống bếp nấu cơm roài
    Banhbao : Phải thế chứ. Chứ mà không xuống bếp ấy á...Là em xuống thay
    Tu_huu : Thôi thì cậu ngồi luôn uống với tớ vậy
    Tu_huu : Mịa kiếp dạo này cái sự đời nó chán
    Banhbao : Cuộc đời vần vũ...buồn
    Tu_huu : Mà cái ả õng ẹo góc kia là ả nào thế
    Banhbao : Đâu, đâu..ả nào...ả bên trái hay bên phải
    Tu_huu : Hơ hớ chú say chưa đấy. Làm qué gì có bên trái hay bên phải chỉ có một ả mặc váy hồng đằng kia kìa
    Banhbao : Hờ hờ...xem nào...?? ...à đó là ả N_V_D ấy mà. Bác không biết ả sao
    Tu_huu : Không...Nhưng mà khớ khớ trông cũng ngon ngòn ngọt phết
    Banhbao : Nhìn cái mặt, cái mặt kìa...Bác chỉ được cái. Chưa gì đã thèm rỏ dãi ra roài
    Tu_huu: Chú mày..chú mày mà chả thế còn lắm chiện
    Banhbao : Hì bác nói be bé thôi. Con vợ em tai nó thính lắm đấy
    Tu_huu : Ô hình như là bác Bia ôm và chú Nobi đang choảng nhau sao kìa
    Banhbao : Xời chuyện như cơm bữa ấy mà. Ả này dùng cần nhiều móc câu ấy mà. xời...cái trò đời...xời
    Tu_huu : Keke Nobi cố lên
    Banhbao : Vớ vẩn. Bác Bia ôm cố lên...Ờ vợ mình ơi cố lên
    ....................................
    Cuộc chiến giữa trọc phú Bia ôm và Nobi ra sao. Chỉ có người trong cuộc mới biết được
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gớm đang buồn định rủ các bác đi uống vài vại nhưng mà lại bận quá không đi được .
    Banh bao đâu ? Mang rượu ra đây để các bạn của anh uống ! Tiền nong chú cứ tính cả vào anh , cuối tháng Mynan khác trả .
    Thế nhé , em chúc các bác ngon miệng
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    C_B : LAM ơi ! LAM ! đi đâu mà tất tả thế ? vào đây uống nước đã nào.
    LAM: Úi, bác C_B ! Quý hoá quá, em cũng đang định tìm bác đây. Mà sao hôm nay bác lại uống riệu ? có chuyện gì buồn phỏng ?
    C_B: Không, chả có chuyện gì cả. Anh đang đi thực tế. Chú bánh bao đâu rồi nhẩy, lấy cho LAM xinh tươi ly cam vắt nào.
    LAM : Bác bỡn em thế? gọi em vào đây rồi gọi cam vắt cho em uống à? Chú Bao đâu rồi, cho chị thêm nửa lít nếp cẩm với hai cái ly, để chị tâm sự với bác C_B.
    Bánh bao : Chị LAM, quý hoá quá, chả mấy khi chị tới quán em với không khí bình yên và tâm hồn bình tĩnh đến thế. Chị ăn uống gì thì cứ gọi để em bảo nhà em nó làm.
    LAM : Chú cứ khách sáo! nhanh nhanh đem riệu lại đây cho chị.
    LAM : Nào, trăm phần trăm đi bác, rồi em nói với bác chuyện này.
    C_B: Có chuyện gì quan trọng thế ?
    LAM : Chả giấu gì bác, em đang định tìm miếng đất bên cạnh quán của chú Bao. Định mở cái hàng quán con con để kiếm thêm í mà. Nhưng ngặt nỗi là miếng đất bên cạnh của chú Bia ôm rồi. Em gạ gẫm mãi mà nó không chịu bán. Phen này không có bác thì không ai giúp em được.
    C_B: Anh thì có giúp gì được cho cô đâu chứ. Thuận mua thì mới vừa bán, đấy là việc của cô và chú Bia ôm.
    LAM: Bác chả hiểu gì sất. Bác chỉ cần giúp em bằng một bài báo con con thôi, một bài thôi, không cần đến bài thứ 2. Bác đánh mạnh tay một tí vào cái nhà thằng Bia ôm, thế là Công an nó để í, thằng Bia nó phá sản ... lúc đấy sẽ đến lượt em ra tay.
    Em nói thật, thằng Bia này nó cũng cứng đầu cứng cổ, chứ không thì em cũng chả dám phiền đến bác.
    C_B: Vậy cô định mua đất làm quán bán gì ?
    LAM: À, em chỉ định mở cái hàng Kalakôlê (Karaoke - PV) nho nhỏ thôi. Nói nhỏ với bác, em là em có ý định từ lâu rồi, nhưng phải lựa chọn thời cơ. Nhân tiện có hàng riệu của chú Bao, em mở Kalakôlê bên cạnh. Lũ đàn ông uống riệu say xong là nó hay nghĩ đến ... linh tinh. (ấy chết, em lại vơ cả nắm đũa rồi, thôi cứ trừ bác ra hộ em ). Em đã lên kế hoạch rồi, quán em sẽ toàn các em xinh tươi, chân dài đến ... nách, không thì cũng phải dài đến ... một số điểm. Em sẽ về tận HP rủ nuoc_mua, ST_SC, rồi thì Loading, khuckhakhuckhich, G_N_D, chuottrang... toàn là những bậc mỹ nhân cả. Nhưng trước hết bác phải giúp em cái đã, để đập cho bẹp dẹp thằng Biaôm khó chịu kia đi. nhớ bác nhớ...
    C_B: Được rồi, cô cứ từ từ để tôi còn có kế hoạch cử người đến nhà chú Bia lấy tư liệu. Cô cứ yên tâm về đi, tôi sẽ cho người lo vụ này.
    LAM: Nhớ nhá, bác nói giúp em rồi đấy nhá. Chú Bao đâu rồi? Tính tiền cho bác C_B đi.
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Xml: Còn có hơn chai, ta làm nốt mấy bác nhỉ... Bõ bèn gì, ru gô vina chứ có phải ít ô đâu mà các lo... Bác tu hú đưa cái ly em rót nào...
    Tu_huu: Từ từ đã, anh là anh uống nhanh không được... Nó sốc phòi hết cả ra thì... phí ! Lão tùng anh mái kìa... chú ép lão ấy... từ ngày lão có vợ, lão có vẻ xa rời anh em... Phải phạt !!!
    Tunganhmai: Ặc... Bác cứ đùa... em xa lánh anh em lúc nào ? Chẳng qua vợ em nó thiết quân luật chặt quá... em ko biến đi đàn đúm với anh em được...
    Xml: Thôi, bác đừng có lý do lý trấu Cái này bác tự làm tự chịu... trách ai ? Bác cứ làm hết cái ly này đi... xong rồi anh em có gì thì nói Cả bác tu hú nữa... hết đi nào !!!

    Tu_huu: Ợ... mình làm mấy chai rồi chú xml nhỉ... ? Anh thấy hơi phê phê zồi chú ạ... Khiếp ! Chú ún gì mà kinh thế... ợ... mặt mũi chứ cứ gọi là tỉnh như con tinh tinh... ợ !
    Xml: Ôi giồi... ợ... tỉnh đâu mà tỉnh bác Mặt em nó thế thôi... chứ tê tái lắm zồi... ợ... Mới 8 chai chứ mấy... sao hôm nay... ợ... anh em mình uống kém thế nhỉ... ? Bác đập lão tunganhmai dậy đi... ợ... uống tiếp...
    Tunganhmai: Cần... cần... gì... đập... Em đây...ựa... oẹ...oẹ...
    Tu_huu: Úi... chú có ra thì tìm cái chậu... ợ... chứ Sao lại phè hết vào người anh thế này...
    Tunganhmai: .... ợ....oẹ...
    Xml: Chậc... lau đi bác... rồi... chỗ cái cổ áo nữa kìa... rồi...ợ... cơ bản rồi đó bác... nhìn cũng tạm ổn... Thôi, kệ lão... anh em mình làm hết ly này đi...ợ... Uống đi rồi em kể cho bác nghe... ợ... có chuyện này hay lắm...
    Tu_huu: Ực... ợ... chuyện gì vậy chú... ợ... ?
    Tunganhmai: Chuyện... gì... gì... hay...ựa... ?
    Xml: Ực... ợ... cái này em nghe lão sếp cũ của em kể... các bác biết lão C_B chứ ? Ừa... ợ... đúng cái lão bị gái lừa đó... em gặp lão hôm qua ở... ở... thôi... lão ấy cho em biết tin hay lắm... hị hị...ợ... Tin mà mấy anh em giai trong thôn ta ai nghe cũng thích cả... Thôi... uống trước đã...rồi em nói... ợ...
    Tunganhmai + Tu_huu: Ực... ợ... Xong !
    Xml: Các bác biết cái quán Kê mới mở bên cạnh không... ợ... bên cạnh đó... ợ... mấy em xinh lắm...
    Tunganhmai + Tu_huu: Thật không ???
    Xml: Em nói dối hai bác làm gì... ợ... Chứ hai bác không thấy dạo này mấy anh em trong làng cứ đi đến đầu ngõ này là biến mất hết à ? bác ps05 này, bác wawetau này, bác C_B, bác nobita, bác bia ôm, bác kilua... ợ... em vào quán chả thấy ma nào... đó... hát hò bên kia...ợ...
    Tunganhmai + Tu_huu: Bác bánh bao... !!! Thanh toán tiền !!!
    Xml: Ấy, hai bác đi đâu đấy ? Ấy... chờ em với... chờ với... !!! Quái... ợ... đi rửa mặt đã... lúc nãy hai lão còn say bí sờ tỉ kia mà...sao giờ chạy nhanh thía... quái thật... ợ !!! lại rẽ vào cái quán Kê kia rồi... Mình chắc cũng phải sang nghe ngóng tình hình thôi...
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, kinh. Anh xml:84 nhớ nhé ....

Chia sẻ trang này