1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NHẬU: ĐẶC SẢN THỊT RỒNG NƯỚC SỐT ( NHÂN NGÀY KHAI TRƯƠNG QUÁN,MỔ THỊT RỒNG HỘI TRƯỎNG, SAU ĐÓ S

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi quataoxanh, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ừ rồng thì có thể tái sinh đó, nhưng fải đợi thời gian dài đó nhá. Và mỗi lần bị xẻo thịt thì đừng có nói với em là nhột, là không đau tý nào nhé hehe....tội nghiệp anh, ráng chịu vài hôm nữa nhá, khi nào khách chán thịt rồng hội trưởng rồi thì em tha...
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  2. chiecnhanbangthep

    chiecnhanbangthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu chủ cửa hàng "Vĩnh biệt rồng này" trả lời chất vấn của khách hàng: Tại sao thịt rồng là loại nguyên liệu có thể tái sinh (hình như chỉ có hẹc quyn là kill được) mà quán lại bán với giá cắt .... c... ổ...như vậy hả????
    Tại sao lại cho khách ăn cháo nấu bằng nước rồng tắm mà lại gọi là "cháo rồng"???
    Nói chung là pải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và điều chỉnh lại mức giá, nếu ko coi chừng bị cắt giấp phép kinh doanh đó

    Here I am, this is me, there nowhere else on earth I rather be
    Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong
    Here we are, just me and you, to night we make our dream come true

  3. tomato8

    tomato8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn "ở trển" tui đã tưng ăn món này rùi đó nghen. Tui thấy hình như các cụ có cho thêm mắm tôm vào nữa thì phải ===> như thế mới ngậy được cái mùi thịt rồng lên chứ==> kết quả là thịt rồng kô hề đụng hàng với bất kì món giả...rồng nào cả( như người ta vẫn thường làm món giả cầy dzị đó...hehe..)
    Để quán các cậu ngày càng thêm hấp dẫn các đệ tử lưu linh==> tui góp chút ý...mối như thế...hic...hy vọng sẽ có ích cho bổn quán...
    Chào thân ái và mong quán dành cho tui 2 phần để tui lai rai với các bạn hiền của tui...hehe..
  4. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    E hèm lâu lâu rồi mới vô xem tình hình buôn bán của quán thế nào, có vẻ nhộn nhịp ghê nha.
    To:xitrum@ ơi:, chị vừa đi ra mấy tỉnh miền núi phía bắc để tìm một số nguyên liệu cho vào món thịt rồng đấy. Tìm được kha khá à nha. Tình hình là ngày mai chị sẽ thuê máy bay gửi vô trong đó nha. Em chuẩn bị lấy hàng và bảo WS@ chế biến thêm mấy món nha.
    To:WS@: anh ơi cái con rồng này nhiều chuyện ghê ha. Để em cho nó vài nhát xem nó còn nói được nữa không. Rồng ơi là rồng...... chát chát...... bốp bốp......... nói nè, nói nữa nè, để QTX@ này gửi vô mấy thứ gia vị này xem rồng còn kêu ca phàn nàn nữa không.
    To:CNBT@: Cái em này, ai bảo em la quán chị "treo đầu rồng bán thịt khác" hả. Mấy con rồng to bỏ xừ lên được làm sao ma hết nhanh được, với lại giá thịt rồng như thế là phải chăng rồi, đâu có cắt cổ lắm đâu mà đòi kiện với tụng vậy em.
    To: TV@: Món óc rồng sẽ dành cho anh nhưng mà anh cứ chờ đã nha, để bọn em xẻo thịt xong đã rồi mới giải quyết đến cái râu rồng và đầu rồng.
    To: Tomato8@: Cảm ơn ý kiến của you, bổn quán sẽ ưu ái dành cho you 2 suất đặc biệt và với giá đặc biệt
    XT@ và anh WS ơi cố gắng phát triển nhà hàng nha..........

    greenapple
  5. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thế theo yêu cầu của chư vị kkhách hàng đáng kính nhà hàng xin mang đến cho quí vị nhậu nhẹt một món ăn khá hấp dẫn đó là món
    MÓNG RỒNG MÚT NƯỚC MẮM
    đây là món với giá khá bèo lại rất thích hợp cho nhưng tay nhậu thâu đêm suốt sáng rất tiết kiệm mồi giá của nó một móng đã làm sạch tẩm gia vị thơm giá là 100k một đôi móng.Mại dô bà con mỗi ngày chỉ có 4 cặp thôi mua mau kẻo hết( có bán kèm bầu đá)
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  6. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cái món " Móng rồng mút nướcmắm " ấy nghe lạ lạ à nha, hình như ở ngoài bắc không có món này thì phải. Đúng là quán ta có đầu bếp giỏi có khác.
    To: XT@: Em ơi tăng lương cho đầu bếp nhé. Và hôm nào quán ta cùng nhau làm một bữa ăn mừng thành công của quán đi.
    To:WS@: anh chuẩn bị cho vài món ngon ngon để chúng ta nhậu nhé.

    greenapple
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tăng lương cho đầu bếp á? Ok, ok thôi...xưng đáng được tăng lương lắm. Từ nay anh WS@ kiêm luôn việc tiếp thị cho bọn em nha'. Tất nhiên lương sẽ tăng ...Khi nào nhậu nhớ nói em nha, em tìm thêm ít đồ uống nhá...
    VĨNH BIỆT RỒNG MUÔN NĂM
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến

    Được xitrum_beo sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 27/02/2003
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Wow...!!!!!! Choáng

    DRAGON'S HEART

  9. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nó choáng rồi hai em ta thịt nhanh tay thịt nào
    [/marquee]XÔNG LÊN[/marquee]
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  10. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaaaaa, WS@ anh tiêm cho nó mấy liều thuốc ngủ mà nó choáng dữ vậy. Trói cho chặt vào để hôm nay cắt cái râu của nó, nướng lên anh em ta nhắm rượu......Nào nào, Rồng ơi là rồng! nằm yên ngoan nào, để chị cắt râu nhé. Á.........à.......... bướng hả, giẫy này, hư này, cho chít nè... bốp, bốp,,,,,, chát .......... chát..........., vẫn còn bướng, cho vài phát nữa mới được. WS@ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Giữ chặt vô để em cắt, sắp xong rồi nè. Xitrum@ chuẩn bị bếp để nướng đi em.
    Nào ......dzô.......dzô...đi

    greenapple

Chia sẻ trang này