1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nhậu tầng 5] ****tail tình yêu - Vị ngọt trên đường phượt, nơi các phượt thủ và spammer nương

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi k_ngan124, 31/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Cho em cái ảnh fía trước đi đại ka [:D]
  2. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    treo giò, treo t.ym 1 tháng vì tội tung ảnh nhảm.
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thôi em nhường cụ. Kinh nghiệm này của cụ không hợp với em. Phần cụ tất [-X
  4. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đối với kỵ sĩ... chiến mã ko bao giờ là cục sắt cả... Trên đường phiêu du, chiến mã quan trọng số 1, kỵ sỹ số 2, tiểu thơ vứt đi cũng được.
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    =))=))
  6. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp phố đẹp... nhảm giề?
  7. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    tối về có ôm cục sắt ngủ hem?
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Trưa nay, sau khi đi ăn cùng thằng bạn ở quê lên, 2 đứa phóng xe ra Nguyễn Chí Thanh nhận quà bên chị Song Nhi. Vừa đi vừa chột dạ, hay chị ấy lừa thì sao? Bụng bảo dạ, chả lẽ đại diện bên cha mẹ lại lừa.....
    Đến quán cf, ngó nghiêng thì gặp chị ấy. Sau 1 hồi chào hỏi....chị ấy dẫn đến chọn quà cho bé. Hic, lạy giời cái váy đc, con bé sẽ vừa. Hơi....buồn tí xíu vì không nghĩ quà....như rứa :))

    Lấy quà xong, lại phi ra Nguyên Hồng - thằng em lúc trưa bảo qua đó, nó ủng hộ 1 ít cho chương trình trên Tá Miếu.
    Hí hửng 2 đứa đi.

    Gọi điện hoài, nó không nghe máy. Cuối cùng nhắn tin. Rồi đi về. Bụng bảo dạ, chắc ăn cá rồi. Nhưng lại tự trấn an, chuyện này sao lừa đc nhỉ?

    Lúc sau thằng ku điện lại thì mình đã về gần cty rồi.

    Vừa nãy, nó nhắn mess bảo: Năm nay chị đc ăn con cá to.

    Hờ hờ..........mọi chuyện đều có thể nói dối đc. Mọi chuyện đều có thể xảy ra đc. Chẳng nói đc câu nào với thằng ku.

    Thôi kệ, chỉ mong chương trình sẽ nhận đc nhiều sự quan tâm thực chất chứ không bị lôi ra làm trò đùa :((
  9. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    đề nghị dùng pond's trắng hồng đều tự nhiên, ko đc để trắng quá lố như vậy.
  10. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cục sắt nó có đẻ cho con nối dõi hem ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này