1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nhậu tầng 5] ****tail tình yêu - Vị ngọt trên đường phượt, nơi các phượt thủ và spammer nương

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi k_ngan124, 31/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Để quán nhậu không đi chệch hướng, thiết nghĩ cũng cần phải có 1 nội quy cụ thể cho các anh em khi tham gia. Sau đây là một số điều quy định:

    Điều 1: Phải đoan trang, dám làm dám nhận

    [FONT=&quot]
    Muốn gia nhập hội những đứa con của Thần Gió thì tuyệt đối không năn nỉ, xin xỏ, kiện cáo Mod Min khi bị khóa nick [​IMG]


    Điều 2: Không phân biệt tuổi tác

    Những đứa con của Thần Gió không phân biệt tuổi tác, chức vụ, cấp bậc, giới tính. Miễn sao khả năng pót 3 bài bằng 3 nick trong vòng 30s là được [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]

    Điều 3: Tự lực cánh sinh

    Tất cả các hội viên đều fải xì pam chém gió bằng chính nick do mình lập ra, tuyệt đối nghiêm cấm đi thuê nick của người khác [​IMG]


    Điều 4: An toàn là trên hết

    Tất cả hội viên tuyệt đối không được lang thang chém gió ở các bốc khác, vì Min Mod ở các bốc khác chưa bị răn đe,chưởi bới, dọa nạt nên sẽ không sợ và sẽ lock nick chúng ta không thương tiếc [​IMG]


    Điều 5: Tránh gây phiền phức

    Khi lang thang chém gió thì không được chém những người mình không quen biết, giang hồ hiểm ác, cẩn kẻo có kẻ không biết chém gió nhưng biết chém thật, đến lúc đấy chắc Nhị hiền cũng fải bó tay[​IMG]


    Điều 6: Tôn trọng luật lệ

    Trong quán nhậu phải tuyệt đối tôn trọng chủ quán, không được bơm vá, nói tục, chửi bậy với chủ quán ( nhưng với Mod Min thì được ) [​IMG]


    Điều 7: Tập trung cao độ

    Trong quán nhậu, để tránh mất đoàn kết nội bộ, tất cả hội viên không được phép rù [/FONT]
    [FONT=&quot]rì riêng tư (vì dễ gây hiểu lầm), fải nhìn thật kỹ nick trước khi chém ( vì có thể có[/FONT] [FONT=&quot]hàng fake ) đặc biệt mắt mũi tay chân phải cẩn thận nếu trong quán có phái đẹp. [​IMG]


    Điều 8. Uy tín tràn trề.[/FONT]

    [FONT=&quot]
    Không được phép rời quán khi chưa thông báo là đi đâu, làm gì, kể cả đi WC [​IMG]Không xin phép ra về giữa chừng khi Quán đang đông

    Điều 9. Im lặng là vàng.[/FONT]

    [FONT=&quot]
    Khi Nhị hiền đang làm việc thì không được làm fiền và chen ngang, fải giữ Luật im lặng [​IMG]

    Điều 10. Đoàn kết nội bộ[/FONT]

    [FONT=&quot]
    Mọi thành viên của hội phải có nghĩa vụ giúp đỡ, động viên và thăm hỏi nhau khi các thành viên khác bị Min Mod trù dập lock nick và chôn vùi tô bích [​IMG]


    Điều 11. Không vi phạm pháp luật

    Đọc kỹ nội quy bốc, quote fải gọn gàng ngăn nắp….[/FONT]


    [FONT=&quot]Mệt quá, tạm thế đã [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [/FONT]
  2. gograbgears

    gograbgears Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Phụ lục quán nhậu

    [FONT=&quot]

    Đã là đàn ông trong cuộc sống không ai không đã và sẽ tham gia vào bàn nhậu, vì vậy muốn trở thành 1 nguời hay đuợc nhậu cần thực hiện các điều sau:[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 1: để công bằng và hợp lý, tất cả các tay ăn nhậu bất kể là bạn bè, chiến hữu thâm tình đều phải thực hiện sòng phẳng "kẻ rượu nguời mồi" để bày ra buổi tiệc và phải bầu ra chủ xị để điều khiển cuộc nhậu.[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 2: Khi nhận đuợc tin báo, tin nhắn hoặc điện thoại của chiến hữu thì phải đi ngay không được chậm trễ, tránh tình trạng "gà sống đá gà chết".[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 3: Trong khi nhậu phải tỏ ra văn minh, lịch sự, giữ vệ sinh chung, không khạc, nhổ, phun chung quanh bàn nhậu. Tránh tình trạng cầm lâu, kê tán, rót lưng, bưng đổ, cầu giờ... hoặc quá vòng khi chưa được phép của chủ xị.[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 4: Khi nhậu trong bàn phải "ăn xem nồi, ngồi xem hướng" tỏ ra tôn trọng đối với những nguời lớn tuổi, tuyệt đối không được "say mồi".[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 5: Trong bàn nhậu tuyệt đối không được cầm lộn, cầm nhầm nhất là bật lửa, giày, dép, mũ và điện thoại di động.[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 6: Trong bàn nhậu tuyệt đối không đuợc mang theo vợ, con hoặc cháu gây phiền hà cho bạn nhậu. Ngược lại, được phép mang theo em vợ, em nuôi hoặc em gái (chưa chồng).[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 7: Trong bàn nhậu không được cãi cọ, nói chuyện riêng hoặc những chuyện gây mất đoàn kết đối với những chiến hữu trong bàn nhậu. Nguợc lại phải kể chuyện có tính chất hài hước.[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 8: Khi tan tiệc rượu về nhà không được lớn tiếng, chửi mắng, cãi cọ vợ con hoặc làm mất trật tự ở địa phương... Gây ảnh hưởng đến uy tín bạn nhậu, ngược lại phải khuyến khích chuyện làm hài lòng bà xã... để lần sau đi nhậu được bà xã khuyến khích.[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 9: Phải thường xuyên vận động, thể dục, thể thao để đảm bảo sức khoẻ và tuổi thọ nhậu được bền lâu.[/FONT]

    [FONT=&quot] - Điều 10: Đến lúc trả tiền không được đi tiểu, nghe điện thoại, làm bộ say xỉn hay sang bàn khác để lẩn tránh.[/FONT]

    [FONT=&quot] Nếu vi phạm các điều trên, nhẹ thì khiển trách tại chỗ từ 1-3 ly, nặng thì phạt tại chỗ từ 10.000 đến 50.000 đồng (số tiền này sẽ được sung vào công quỹ để phục vụ cho buổi tiệc lần sau). Trường hợp đặc biệt buộc phải cấm tham gia từ 3-7 ngày kể từ hôm nhậu.[/FONT]
    [/FONT]
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Chủ quán này vớ vẩn thế nhỉ, dựng cái lều tạm xong rồi té mất, thật là bôi bác Nhị Hiền [r23)]
  4. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Cổ Ngử xưa có câu:"Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong"(Đàn ông con trai mà không có rượu như cờ không có gió vậy?).Bây giờ là 6 giờ khi uống vào 3 chai thì đúng 6 rưỡi.Thậm chí ca dao tục ngữ xưa còn khuyên dạy các chị các em rằng:

    " Chim khôn nên chọn cây lành mà đậu.
    Gái khôn nên chọn mấy thằng nhậu mà nhờ "

    Nhờ cái gì đây:

    "Lở mai sau có chết bụi chết bờ .
    Hòm rương khỏi tốn bàn thờ khỏi thắp nhang".

    Đôi khi các bà vợ thường hay càn nhằn các ông chồng uống rượu vào hay nói nhăng nói cuội say sưa bê tha.Nhưng các bà vợ có hiểu được tâm tư tình cảm của các ông chồng đâu?

    "Không Rượu nhìn thấy vợ già
    Uống rượu nhìn thấy vợ là Hằng Nga
    Không Rượu vợ thấy vợ la
    Uống rượu vợ thấy từ xa vợ cười"

    Dám la không?Đang xỉn nè sẵn chai rượu trên tay chọi vô mỏ cho phù mỏ bây giờ.Hê Hê

    Uống rượu một mình thì đâu có vui:

    "Uống Rượu phải có bạn hiền
    Không ngon, không uống, không tiền ,không mua"

    Rượu là dư hương thiên tử của thánh thần,là ngủ cốc suy tinh tuý,làm từ gạo từ nếp mà ra,uống cũng giống như ăn,khỏi mất công nhai mỏi miệng.

    Nêú bằng hữu nào lỡ làm bạn với lưu linh mà không dứt được. Đông Phương có 1 cách giúp các Bằng hữu bỏ rượu một cách hiệu quả.Mà bỏ rượu phải bỏ từ từ, bỏ phân nửa, nghĩa là sao?.Bình thường 1 chai rượu 4 người uống bỏ 2 người còn 2 người chơi nguyên chai.

    Thậm chí có 1 số ca khúc hát về rượu nữa.

    "Ai trong đời mà không nhậu,một lần nhậu là một lần say.Nhậu cho nó lăn quay ta uống say cho bằng được ta quyết uống là quyết được .Rươụ là rượu mà say là say.."
  5. gograbgears

    gograbgears Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ko lẽ quất cho Ngẫn mấy hèo vào mông... làm ăn thế à [-(
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đôi này làm việc ăn ý nhỉ :)>- Bê nguyên nội quy sang đây, nhưng mỗi tội nó bị trôi xuống trang 2 mất :))
  7. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này đọc còn hay chán vạn hơn mấy cái chia con chim sẻ của mấy thằng đàn ông dấm dớ kiểu đàn bà!
  8. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới! :-bd
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đọc cái tiêu đề tô bích mà tý fọt ra bàn fím, tưởng mình vào nhầm bốc :-??
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    He he cô em lần này quyết làm chủ top à????
    CỤ Ona lại hoãn lịch à???? Có lý do gì hem ta? ;;)
    Y!M chả vào đc, cú quá hic hic, máy với móc :(
    Nhà mới, mình hóng cái vườn, ươm ít cây ăn quả để....ăn dần hè hè........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này