1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán NHIỀU CHUYỆN (với nhiều dịch vụ hấp dẫn)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 07/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Quán NHIỀU CHUYỆN (với nhiều dịch vụ hấp dẫn)

    Từ hôm nay xin được khai trương quán nhiều chiện, chuyên kinh doanh các mặt hàng sau
    *Buôn dưa lê cao cấp (chỉ buôn dưa lê chứ ko buôn lá cải nhen)
    tư vấn mọi giải quyết mọi tình huống (theo phương thức suy bụng ta ra bụng người, hihi)
    *các dịch vụ nhắn tin dùm, quảng cáo dùm và đặc biệt tỏ tình dùm (hí hí)
    *và còn nhiều dịch vụ cực kì hấp dẫn khác nữa? (tạm thời chưa nghĩ ra, nhờ pà kon gần xa góp ý)

    (Woa, từ nay tha hồ xía dzô chiện của người khác mà ko bị kiu là nhiều chiện rùi, hihi)


    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...

    Có chỗ nào cho ta không?
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay xin được khai trương quán nhiều chiện, chuyên kinh doanh các mặt hàng sau
    Buôn dưa lê cao cấp (chỉ buôn dưa lê chứ ko buôn lá cải nhen)
    tư vấn mọi giải quyết mọi tình huống (theo phương thức suy bụng ta ra bụng người, hihi)
    các dịch vụ nhắn tin dùm, quảng cáo dùm và đặc biệt tỏ tình dùm (hí hí)
    và còn nhiều dịch vụ cực kì hấp dẫn khác nữa? (tạm thời chưa nghĩ ra, nhờ pà kon gần xa góp ý)

    (Woa, từ nay tha hồ xía dzô chiện của người khác mà ko bị kiu là nhiều chiện rùi, hihi)

    Nhân dịp khai trương xin tặng mọi người câu chuyện: Nguyên lý tình yêu- Trạm xe buýt

    THEORY OF LOVE...BUS STOP

    You know, love is just like someone waiting for a bus. When the bus come, you look at it and you said to yourself "Eeeee...so full...cannot sit down lah." So you said to yourself, "I''ll wait for the next one". So you let the bus go and waited for the second bus. Then the second bus came, you looked at it you said, "Eeee...this bus so old...surely very uncomfortable one." So you let the bus go and again, decided to wait for the next bus. After a while another bus came, it''s not crowded, not old but you said, "Eeee... no air-con lah and the weather is so warm, better wait for the next one." So again you let the bus go and decided to wait for the next bus. Then the sky started to get dark as it is getting late. You panicked and jump on to the next on coming bus. It is not until much later that you found out that you had boarded on to the wrong bus! So you wasted your time and money waiting for what you want!
    Even if an air-con bus came, can you ensure that the air-con bus won''t break down or whether will the air-con be too cold for you? So people...wanting to get what you want is not wrong. But it wouldn''t hurt to give other people a chance right? If you found that the "bus" doesn''t suit you just press the red button and get off the bus!
    But wait... I''m sure you have this experience before. You saw a bus coming (the bus you want of course) you flagged it but the driver act blur by pretending not seeing you and zoomed pass you! Well, and when the bus zoomed pass, what you may have to do is WALK!
    The bottom line is being loved is like waiting for a bus whether you want. To get on the bus and give the bus a chance depends totally on you. And walking is like being out of love!
    You Never Lose by Loving.
    You Always Lose by Holding Back.


    Hehe sợ mọi người lười đọc tiếng Anh, đành dịch sơ sơ vậy
    Tình iu giống như 1 người đang đợi xe buýt. Chiếc đầu tiên tới, bày đặt làm cao ?oĐông quá, chờ chiếc khác?. Chiếc thứ 2 tới, lại chảnh ?oXe gì cũ xì, chắc chắn là hổng thoải mái rùi?. Chiếc thứ 3, ko đông, ko cũ, vẫn cứ bĩu môi: ?oChẳng có máy lạnh gì hết trơn, ai mà thèm đi chớ? Vậy là lại chờ đến khi trời tối và đã quá trễ, nhảy đại lên 1 chiếc xe rồi mới nhận ra mình đã đi nhầm xe. Tốn tiền, tốn thời gian và công chờ đợi!

    Nếu 1 chiếc xe buýt có máy điều hoà nhiệt độ tới, bạn có chắc là nó ko bị hỏng giữa chừng, hay là bạn sẽ ko bị lạnh? Muốn đạt được những gì bạn muốn là ko sai. Nhưng tại sao bạn ko cho người khác 1 cơ hội? Bất cứ lúc nào, nếu bạn thấy chiếc xe buýt ko phù hợp, bạn đều có thể đi xuống mà!
    Tôi cũng từng có kinh nghiệm đáng tiếc này. Chiếc xe buýt mà bạn hằng mong đợi tới, bạn vẫy tay nhưng bác tài giả lơ cho xe chạy luôn. Và lúc này, bạn đành ĐI BỘ!

    (woa, mệt wá, mấy câu cuối chịu khó đọc tiếng Anh, dịch mất hay)

    Nhắn ai: đọc kĩ chuyện này nhé
    Nhắn nhóc: hehe viết cái này chủ yếu là cho nhóc thôi đó. Đừng có ?othương anh đứt ruột giả đò ngó lơ? nữa nhé, hihihi

    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin dùm đây (thông cảm, hết tiền mua card mobile, hihi)
    anh trai ruột...dư ở đâu, dzìa gấp. Một người rất quan trọng đối với em đang bị error. Đừng trách em sao khi nào có chiện mới nhớ tới anh, vì sự thật đúng là như vậy đó
    (bó tay!)
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  4. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhắn
    Này bạn, đừng có nghĩ mình trẻ con mãi đấy! Đừng đỏng đảnh như cô công chúa trong truyện cổ tích. Đừng giả phớt lờ khi mình đang thật sự quan tâm.
    Và đừng bỏ lỡ cơ hội đấy nhé!
    To Em-be: Chị cũng xía vô nữa nè em
  5. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nhắn Sea_Fox :hiện giờ break2 chưa có gì để nhắn ,khi có break2 nhắn cho nha.

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hổng Hỉu Chi cả!!!
    "Dzìa nhà Làm gì Cho mây Đen vùi lấp lối mòn,tìm chốn yên vui Đi,nơi đây đã Có Anh kề Bên...." :D
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội tới đừng đánh mất . Bởi nếu ngày mai không tới ... một cơ hội nhỏ nhất cũng không có đâu ...
    Hãy sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện, cơ hội chỉ tới và người ta chỉ nắm bắt được nó khi Everything is ready . Phải không ???
    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    >>> xin nhan gui ai...ai ...do mau mang tra cho FBK@ may cai no''n...nhanh cho''ng ...kg thi` FBK@ se~ la`m ta''i chanh nha^''m voi chuo^''i ho^.t bay gio.....Dao nay kg co'' no''n doi vi` ai...ai...do da mang di ma` kg thay mang way tro ve cho kho^? chu? gi` het....
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    chị em_be nhắn ai mà sao ...giống nhắn cho em ghê! hê hê hê ! Nhưng mà đọc kĩ lại thì thấy ko giống !
    Tình yêu đúng là giống như cái xe buýt vậy, xe lúc nào cũng có người muốn vào, muốn chen lấn, muốn giành được một chỗ tốt nhất, chỉ cần lúc đầu mình lưỡng lự ko muốn vào vì đông quá, khó thở quá , nhưng đến khi muốn vào thì sẽ ko được nữa... vì có người khác vào mất tiêu rồi , hoặc cũng có thể vì xe buýt ...muốn .... trả thù () ( ai biểu hồi nãy ko vào làm chi !:D)
    trái tim của anh như cái....xe buýt to đùng kia vậy (!) , lúc nào cũng nghẹt cứng cả, em chỉ muốn được một mình một xe, ko thích chen chúc với ai nhưng mà ko được ! Nếu đứng ngoài thì ''bơ dzơ'' , chui vô thì nghẹt thở. Anh là điều là mọi người đều muốn trong đó có em , nhưng mà em ...chảnh hơn mọi người , em muốn được mời lên . Khi anh mời lên , em hông chịu vì muốn anh phải đuổi hết những người trong cái xe của anh ra đã! Nhưng anh cũng ko chịu, thế là em đành.... xắn tay áo nhào vô đại ! Nhưng mà ..... no seat available , em bị đuổi ra ! Anh wá đáng thật ! em đi tìm xe buýt khác thôi, một chiếc xe chỉ chở mình em đi suốt cuộc đời !
    hơ, cái trên viết cho dzui thôi, ko nhắn nhủ ai hết á, đừng có đọc rồi hiểu lầm ....làm tui mắc công giải thích nha
    to em_be : em thấy nên thêm một dịch vụ nữa đó là : "làm nhọn mỏ miễn phí" . Tất cả những ai chưa nhọn mỏ hay đang ...mỏ nhọn muốn trở thành sư phụ của Xê Kô, đại mỏ nhọn mãi mãi thì cứ nhào vô đây buôn dưa lê, nói xấu người khác, đập nhau.... hơ, thú vị cực kì !

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Lạm bàn một tí của kẻ dốt đặc về tình yêu là TieuBao đây:
    Tình yêu và đi xe buýt có hơi khác một tí, đó là khi đi xe buýt thấy không phù hợp có thể đi xuống và tìm xe khác mà không ảnh hưởng gì. Nhưng trong tình yêu, liệu có như thế không? Giải thuật thử và sai trong trường hợp này hơi mạo hiểm.
    Hồi trước có một thầy nói vui rằng cuộc đời người ta là một chuổi những kiếm tìm để tìm đến một kết quả tốt , nhưng kết quả tốt đó chỉ là tạm thời thôi, người ta phải tìm kết quả tốt hơn, rồi tốt hơn nữa...Và như thế con người lại tìm kiếm như thế biết bao giờ mới tìm thấy nơi dừng chân đây.
    Lại có người nói mọi chuyện điều có tính tương đối thôi, không nên cầu toàn làm gì. Một tình yêu thật sự không cần phải hào nhoáng, sang trọng mà nên giản dị, chân thật. Một tình yêu như thế không quá khó tìm chứ.
    Nói nhăng nói cuội một chút, mong bà con đừng cười.
    >>Em-be: Quán này quảng cáo nhiều dịch vụ hấp dẫn quá nghen. Nhất là dịch vụ tỏ tình giùm!
    Chúc cho quán luôn đông khách!
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.

Chia sẻ trang này