1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán NHIỀU CHUYỆN (với nhiều dịch vụ hấp dẫn)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 07/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tình iu cũng giống như một con chó. Hễ nó cắn mình thì mình chạy, còn khi mình cắn nó thì... nó chạy
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    >>sea: nhắn em chứ còn nhắn ai nữa, hê hê hê Mà sao em lại đuổi hết mấy chàng trên xe của em xuống vậy . Tới bi giờ bít no seat available thì lại chậc chậc " tiếc wá, tiếc wá" đúng ko.
    Bởi vậy mọi người cũng đừng đuổi xuống hết nhé, phải chừa lại để in case... chứ hihi . Đùa chút thôi nhưng ko cần đuổi hết đâu. Vì đâu có ai nói trước được chuyện cho người khác xuống hết, mời mình lên. Tới lúc chán rùi lại đuổi mình xuống rước người khác lên đâu. Tin tưởng nhau là được rùi, đâu cần phải đuổi hết, hihi
    >>TieuBao: hix ý em ko phải vậy mà. Thầy dạy Triết hồi năm 1 có xúi "Tỏ tình chỉ là sự bắt đầu" sau có còn giai đoạn thử thách, tìm hiểu wá trời trời nữa. Nếu anh ko bắt đầu thì làm sao biết cái gì phù hợp, ko phù hợp (hix cái này ko phải kinh nghiệm của em-be)
    >>chị chích choè: hihi 2 chị em mình nhìu chiện wé
    >>fool: trùi ui câu này fool dịch từ câu em-be post bữa trước phải ko. Nhưng mà fool đi cắn con chó thiệt sao, ha haha
    Love like a dog. When u run, it chases. When u chase, it runs. When u stop, its shouts "gâu gâu gâu" (go go go)
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    quan niệm Fool rất rõ ràng: thà ta cắn chó chứ không để chó cắn ta , hì hì
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. xxxthe

    xxxthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vậy là fool quyết tâm cắn chó chứ ko cho chó cắn fool. Mà từ trc giờ tui chỉ nghe chó cắn người chứ người ko cắn chó, cẩn thận đừng đùa với chó mà mang hoạ. Tui tán thành cái chiện ko dc bỏ chuyến xe buýt nào nhưng tui ko tán thành chuyện muốn xuống lúc nào thì xuống. Xe buýt cũng có trạm dừng chứ bộ, đâu phải muốn xuống là xuống, ngon dữ!!!
    Mấy bữa nay tương tư 1 em bên công nghệ vật liệu, mãi mà ko biết cách nào cho em biết tình tui. Nếu bỏ qua chuyến xe buýt này chắc tui phải chờ đếnkhuya mới có chuyến xe buýt mới. Nhờ bà con nhắn với nàng rằng tui đã out kể từ lần đầu tui thấy 2 chiếc răng nanh trắng ởn của nàng...
    đời là bể khổ - quay lại là bờ...
  5. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    yêu làm chi cho mệt không ,chí ích ra củng cần có một người tâm sự thế thì ổn rồi
    to Sea : cần thiết phải vậy không .break2 thì ngược lại .

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  6. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Người nào mà có trái tim như cái xe buýt thì đúng là quá tuyệt , chứ tim King thì như cái xe đạp cọc cạch á , mà là loại xe sườn ngang nữa . Chở được có một người thôi ( chở hai người công an thổi , giam xe 15 ngày ) , mà ai đã ngồi xe sườn ngang của tui một giờ thì ... khỏi ngồi ghế một tuần luôn nha em --> đi đời bàn tọa .
    Cái quán này có mấy cái dịch vụ lợi hại quá ha . Có cả gọt mỏ cho nhọn nữa hả . chắc là tên CSM làm công tác từ thiện ở đây hả
    Sau lưng là vực thẳm
    OS King
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hì, chị em_be nỡ lòng nào chọc vô nỗi đau của em như thế! tuy nhiên, chị em_be à, em nghĩ em chưa bao giờ làm cao , và cũng chưa bao giờ nghĩ "tiếc quá"
    trái tim em thì hông như xe buýt đâu (máy bay thì có thể!) . Em cũng chưa cho ai lên nên đâu có đuổi ai xuống !
    nhắn riêng đây : đừng có đọc bài tui rồi đi phân tích từng từ , từng câu, mai mốt tui biết mặt đừng trách sao tui hung ác!
    [​IMG]      
    I would do anything for love...but I won't do that....
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    >>sea: hix chỉ là nói nhảm bâng quơ dựa trên bài viết của em thôi mà. Tại em viết là nếu iu ai thì muốn đi một mình 1 xe nên chắc cũng cho người ấy 1 mình 1 xe (công bằng mừ). Hix dạo này văn tệ quá, toàn làm người khác hiểu lầm
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    vậy có thể phân tích từng chữ, từng câu 1 hay cặp chữ, cặp câu 1 không? rùi còn cái title nữa chứ... ko muốn mà thấy nói vậy làm ghiền we''.... hehehe

Chia sẻ trang này