1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán NHIỀU CHUYỆN (với nhiều dịch vụ hấp dẫn)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 07/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hay phần thưởng là gì vậy? Trân châu, kỳ bảo, vàng bạc, châu báu, lụa là, mỹ nữ hay là một tràng pháo tay... :-p
    Cái này BTC phải nêu rõ mới thu hút đầu tư được :-)
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  3. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thời đại kinh tế thị trường, quà cáp đi trước, sao quí vị không ghi rõ phần thưởng là gì thế. Như vậy mới có động lực mà viết bài chứ, phải không nào ?
    Bis Bis hoan hô
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi.
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Có quà phải hông Embe? Bao giờ phát giải. Phát lúc Noel nghen. Anh dự thi liền. Dự thi bằng 2 bài bất hủ viết năm ngoái, đã đem dự thi ở nhiều nơi nhưng không đoạt giải. Giờ qua đây dự thi típ. hehe
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 27/11/2003
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Bức thư số 1:
    Em ú nu ú na,
    Hôm nay trời không trăng không sao, gió có lúc thổi nhẹ có lúc ào ào. Anh vừa nhậu xỉn vừa kêu gào "nhớ em... nhớ em... như con nít nhớ... cà rem".
    Nhớ hôm bữa tụi mình đi ăn kem. Em quất 8 ly xong còn làm thêm 3 ly nữa. Em máu lửa em nốc tiếp 5 cốc sữa, bảo là no lòng mát dạ mới yêu anh. Ê con chim xanh xanh, giờ em nặng bao nhiêu tạ rồi nhỉ? Thương nhớ em âm ỉ ở trong lòng. Giờ mọi thứ như một mớ bòng bong. Ước gặp em đi vòng vòng cho đỡ...rối.
    Suốt tháng vừa rồi,tiền ăn cướp không đủ em ăn tối. Bởi dzzậy anh mới quyết định chuyển nghề. Bỏ súng cầm... dao anh làm đồ tể. Làm đồ tể sướng lắm em ơi! Lời thì ít nhưng đồ ăn thì nhiều. Sẵn tiết canh lòng lợn em ăn không sợ thiếu. Em ú ơi, anh muốn nói bao điều nữa. Nhưng đến giờ anh đi thịt con heo sữa. Một chút nữa anh viết tiếp nghen em...
    Chec đồ tể.
    Tic Tac Chec
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Bức thư số 2:
    Nước chảy hòn đá lăn cù
    Gor ú Gor mập Gor ù Gor yêu,
    Nhận được thư Gor anh dzô cùng xúc động, đến nỗi đánh rơi mất toi cái đùi chó 8 lạng (?đang nhậu với mấy chiến hữu). Hic hic tiếc quá! Nhưng không sao, anh lượm lên gặm tiếp được.
    Từ cái dạo em đi thi ?oHoa Hậu Ù? đạt giải thứ hạng cao, lọt vào top five là tụi mình đâu có gặp nhau nữa. Gor bận rộn quá huh. Đi biểu diễn, họp báo, làm từ thiện tùm lum phải không? Hôm bữa thấy Gor đeo băng rôn ?oThiên hạ vô địch ù, hận đường đời không đối thủ?. Sau đó ca hát nhảy múa quảng cáo trên VTV5 fastfood hiệu ?oGOR-Ù?, ăn xong mập liền. Làm mấy thằng bạn anh tụi nó chạy ào ào đi mua. Hiệu nghiệm nghen, có thằng lúc đói nặng 57 kg, sau khi ăn no nó đảo lại thành 75 kg. Nhưng mà có phản ứng phụ đó, tuy nó có mập liền nhưng nó cũng ?lùn liền. Trước khi ăn ?oGOR-Ù? cao mét 7, sau khi ăn cao còn có mét 2. Tội thiệt! Tưởng bở!
    Em bé Gor, sao lại bảo anh bỏ nghề đồ tể. Leo đồ tể nổi tiếng tăm khắp Hollywood rồi đó, nghề nghiệp cũng phải theo thời thượng chớ. Thiên hạ mênh mông, biết bao nhiêu nghề. Mừng dzô kể khi cuối cùng tìm ra được cái nghề đúng sở trường.
    Em Gor, lúc này em đang ở Manila hả. Có bị mấy trái coco nó rụng trúng hông? Nếu đang dạo bãi biển mà thấy coco rụng thì xách B46 xả vài băng cho nó panh-ta-long-te-tua khỏi rơi trúng đầu nghe.
    Nhớ giữ gìn sức khỏe và quan trọng nhất là giữ gìn trọng lượng nghe. Sụt kí người ta tước mất cái danh hiệu ?oHoa Hậu Ù? đó. Rồi Khóc huhu bắt đền Ban Tổ Chức thì phiền.
    Mahal kita dầu cù là . ( mới tập nói tiếng Filipino, nó có nghĩa là anh yeu em...dầu cù là )
    Tic Tac Chec
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    wow cám ơn anh Chec đã post lại 2 cái thư năm ngoái làm ... examples hehe
    phải thư mới mới có giá trị anh à
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  8. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Ai dzị ta?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  9. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, Fool xấu bụng dám gọi cỏmay là HĐHC nhe, hic hic tức quá mà hổng bít làm gì hết chơn...
    Thôi, post cái hình đó lên đây cho bà con coi chung cho đỡ tức dzậy hén
    If there''s someone you miss, tell them that you do...
    Được chrysopogon sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 27/11/2003
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trời phần thưởng có giá trị đâu nhất thiết phải là tiền
    cỏ may kiếm đâu ra cái ảnh chộp hay ghê
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?

Chia sẻ trang này