1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán NHIỀU CHUYỆN (với nhiều dịch vụ hấp dẫn)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 07/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày mai là em-be rảnh rỗi lại rồi. Phải khai trương lại Quán nhiều chuyện này thôi. Mọi người vào quán này ủng hộ em-be với
    Hi hi các dịch vụ mà quán cung cấp thì mọi người đọc lại trang 1 cho rõ hơn nha
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em cho anh 1 khoá training mỏ nhọn đi, anh muốn được vậy quá chừng.
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    cái này thuộc về một lĩnh vực gì đó cao siêu rùi, thuộc về cái gọi là năng khíu ah, hơi khó bị train nếu như ko có cái gì đó phù hợp.
    hì, chị gì ui, cho iem vào với, em từ cấp 1 đến giờ toàn mang tiến xêkô thui mà tự thấy ko biết phải thế ko, cho iem tham gia cho dzui hen
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cho mình tham gia dzới
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu tham gia thì chắc là phải có lễ vật gì chứ nhỉ, ví dụ một câu chuyện chứng tỏ mỏ mình dài. Có khi chúng ta nên đặt ra cái gọi là giải Grammy nhiều chuyện ấy nhỉ, kêu gọi người tài trợ nữa ( hình như có ai đó đó).
    Không biết thế này thì có gọi là mỏ nhọn hay không nhưng em phải kể thôi, hôm trước thấy anh giahy đi bơi ở CLB Lam Sơn với "ai ý " nha. Chẹp, có vẻ anh ý đang trong vai trò... thầy dạy. Mà anh Giahy này, em thấy thân hình của anh rất hợp với môi trường nước đấy, vì nó... hao hao nhái bén, hehehehe... Tự nhiên lại nhớ đến truyện "hoàng tử cóc", khi nàng công chúa cúi xuống kiss một phát... cóc ta hoảng hồn nhảy vô họng nàng chìa cái lưng ra ngoài. Thế là công chúa đứt dây treo tim mà ...ngỏm. Ơ hình như nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, xin lỗi anh Giahy em không muốn mỏ nhọn đâu nhưng mà kìm nén không được. Hic hic .

Chia sẻ trang này