1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quán nhỏ con con

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    quán nhỏ con con

    Đáng nhẽ phải post bài này trong thaoluan, nhưng mà trong đó người ta nói năng dữ wé, hông học hỏi được gì mà @#%#$ .

    Thôi thì post trong nhà mình , dù sao cũng dễ chịu và hỏi han dễ hơn, híc dù biết mấy chị nhà mình cũng dữ dằn lém , dzí lại có nói qua nói lại box mình thêm phần sinh khí



    theo câu truyền mồm của hindu cổ thì " phụ nữ được giáo dục thì chẳng khác nào đưa con dao cho con khỉ ! " ~ nhiều rắc rối xảy ra
    khoan khoan, từ từ , đừng có nổi giận ...

    Tuy bây giờ tiến bộ nhiều lém rồi, nhưng cái kiểu gia trưởng, phân biệt đối xử / thiên vị giữa nam/nữ trong xã hội là còn nhiều. Xem trên báo thấy có gia đình đã sáu bảy đứa con mà chưa chịu, vì ráng kiếm thằng con trai nối dõi , trong khi kinh tế gia đình ko khá giả gì !! Ở nông thôn, tình trạng này rất phổ biến !! Còn ở thành thị, phân biệt đối xử thể hiện ở dạng khác. Khi người ta nhìn vào một phụ nữ thành công trong xã hội, họ chỉ nhìn nhận người đó là thành công khi có một gia đình ổn định, chăm sóc con cái, chồng chu đáo . nói chung là định kiến và cái nhìn về người PN còn khá khắt khe. Thử hỏi PN trong khi phải làm tròn trách nhiệm ở nhà vừa ở cơ quan ( với vị trí quan trọng) chẳng khác nào phải gồng hai ba việc cùng một lúc ...!!! Đọc tới đây , chắc có anh bảo thì .. chị ấy cứ bỏ việc, ở nhà chăm lo con cái ... Đấy đấy, chỗ đứng của phụ nữ mãi mãi là trong ...nhà bếp hử .

    Vậy đó, khi PN có cơ hội tiếp cận, học hỏi nhiều hơn, họ sẽ đấu tranh mạnh mẽ cho quyền bình đẳng, được đối xử và tôn trọng như nam giới <--> có rắc rối ko chứ ???

    Hmm đề tài này còn nhiều théc méc lắm , đôi lúc đọc buồn cười nhưng đôi lúc cũng cần suy nghĩ chín chắn



    Đúng là đi học thì mở mang kiến thức, có những vấn đề mình chưa từng quan tâm, hoặc chỉ đọc qua cho biết vậy thôi, chả bao giờ phải suy nghĩ một cách chín chắn như thế ..!!!

    Ps : nếu mấy bác ủng hộ tham gia thì em sẽ post mỗi tháng (hoặc nửa tháng ) một chủ đề nào đó

    Còn níu hông ai tham gia thì ..bùn 5 phút dzậy




    những ngày mưa

    (sửa lỗi typing)

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 08/06/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hì hì...tớ nhảy vào đây tưởng là bạn chuyện ăn uống...hoá ra không phải...nhưng nhảy vào rồi chả nhẽ nhảy ra tớ cũng nói về vấn đề này rồi...giờ lại cùng bàn luận tẹo nhé....
    Phụ nữ bây giờ có cái bình quyền ( mặc dù chưa được như mong muốn ), được tham gia vào các hoạt động xã hội, được thể hiện mình ngang tầm với đàn ông. Họ phải đảm nhiệm hai chức năng: gia đình và xã hội. Vất vả gấp đôi.
    Nhưng tớ thấy dù thế nào đi chăng nữa, phụ nữ thành đạt thế nào đi chăng nữa thì thế giới của phụ nữ là gia đình, bếp núc vẫn sẽ là mãi mãi. Vì phụ nữ sinh ra có được thiên chức chăm sóc, có cái tính khéo léo, chu đáo, cẩn thận, tỷ mỉ trong công việc gia đình.
    Từ xưa ông cha ta đã đúc kết và khẳng định người phụ nữ phải có 4 đức tính cơ bản "công ,dung ,ngôn,hạnh" mới là người phụ nữ đẹp .Hình như lâu nay đã bị lãng quên ,lãng quên vì cho đó là chuyện của gia đình còn mang nặng tính" phong kiến" ,hay vì không ít phụ nữ sống ở thế kỉ 21 -thế kỉ bùng nổ của thông tin khoa học ,nền kinh tế tri thức ,người phụ nữ chỉ có con đường tiến thân mới là sư thành đạt thật sự của người phụ nữ và họ coi những đức tính kia thật nhỏ.
    Đối với tớ phong kiến chỉ khi người phụ nữ không có quyền được nói lên những gì mà họ mong muốn ,được thể hiện mình ,được tiếp xúc trong xã hội và ngay trong gia đình ,họ không có quyền được chung sức xây dựng gia đình ,không được quyểt định hay nói cách khác ,họ mất hết quyền ....Chứ còn bốn đức tính kia của người phụ nữ thì đều cần thiết ở bất kì thời đại nào ,đó là nền tảng để đánh giá một người phụ nữ đẹp và nữ tính.Không thể đánh giá qua vẻ bên ngoài được..(mà cả con trai chứ không phải riêng con gái thôi đâu..khi người ta khen đẹp là khen ở cả hai phương diện ,thể chất nhầm thể xác và tâm hồn đấy)
    Nếu người đàn ông gánh vác vai trò kinh tế là chủ yếu thì sự bền vững ,êm ấm ,nền nếp trong gia đình con cái thì lại nhờ vào đức tính của người mẹ và sự dạy dỗ của người cha ...mà đức tính của người phụ nữ vẫn là đức tính cao cả ,gương hy sinh,lòng nhân ái vị tha .....(ờ phải nói thêm ý kiến chủ quan thế này tớ không thể hiểu tại sao người phụ nữ lại phải vị tha vô cùng ,tha thứ cho người chồng bội bạc trở về khi bị bồ nhí đá ,chấp nhận thế thì thật vị tha lắm lắm ...tớ phục những người vợ như thế ,...nhưng mà tớ không có hoàn toàn lắm cái đức tính đó hay sao ấy )
    thế còn "công, dung, ngôn, hạnh" cho tớ lan man một chút nhé
    Công:
    đó là đức tính đối với công việc ,đòi hỏi người phụ nữ phải có tài năng ,siêng năng,cần mẫn.Giỏi trong việc nuôi dạy con ngoan ,năng động tháo vát trong việc nội trợ gia đình ,chăm lo cho chồng cho con...đảm việc nhà mà còn giỏi việc công .....mà cái này tớ phục mẹ nhất đấy (thế có nghĩa là tớ ngoan nhở .... )
    Dung:
    đó là nói tới sắc đẹp ,í nhầm ,nói tới vẻ đẹp của người phụ nữ ,vì vẻ đẹp ấy nó bao hàm cái đẹp cả thể hình và tâm hồn,cái đẹp nội tâm và ngoại hình mờ . Như hoạ sĩ Leonar De Vinci có nói ấy: "vẻ đẹp của người phụ nữ ví như những bông hoa tươi thắm được cắm trong một cái bình quý "
    Ngôn :
    đó là nói tới lời nói ngọt ngào ,nhẹ nhàng êm ái ,dễ nghe ,lại thêm phần uyển chuyển ,thánh thót ,khéo léo và tế nhị.."Lời nói chẳng mất tiền mua ,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hay như "hoa cười ngọc thốt đoan trang" làm chuyển hoá được lòng người ,từ bực tức thành vui tươi,từ giận giữ thành yêu thương...mà tớ thì chưa có được cái giọng này đâu à , nhớ là chỉ có cất được tiếng "thét" mà thôi..
    Hạnh :
    đó là muốn nói tới phẩm giá ,đức độ,sự đôn hậu ,lòng nhân ái ,vị tha ...hờ vì đặc trưng của người phụ nữ là hay thương người ,dễ động lòng thương mà nhiều tên lạm dụng lắm,nhầm... lợi dụng ,phải cảnh tỉnh mới được ...về sau thì hãy bộc lộ cái phẩm chất đôn hậu và vị tha nhé bà con phụ nữ...
    Kết: đó là những gì tớmuốn nói, (hơi dài...hik.... còn thêm gì nữa không a bà con ..
    chào mọi người nhé...vui nha!
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    dù chưa đọc gì bài của DM , nhưng củm ơn trước , híc , tại hùi nảy có vô nghía xơ xơ , mừ hông thấy ai đá động gì hít
    những ngày mưa
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ừa ha...không đọc cũng là chuyện bình thường thui mờ. Có ai đọc bài dài hoẵng thía bao giờ đâu...he he he.. mí lại, bàn luận thì sang bên kia hết rùi... Tớ nhảy vào viết dài, viết dai rùi lại viết dại thui ... tớ về chỗ của tớ đây.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  5. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Viết bài trả lời rồi nhưng bị mất nên đành viết lại .
    Công nhận 2 câu này quá đúng :
    - phụ nữ được giáo dục thì chẳng khác nào đưa con dao cho con khỉ !
    -chỗ đứng của phụ nữ mãi mãi là trong ...nhà bếp
    Hồi trước bị đối xử theo lời chị em là bị ngược đãi thì có ai ho he cái chi đâu , bây giờ được đi học , được coi tivi , được ... nhiều cái quá ...nên cũng bày đặt đòi hỏi " nam nữ bình quyền " . Xin chị em đừng có mơ nữa , khi nào con cái không theo họ chồng nữa thì lúc đó cái chị hãy nghĩ tới cái chuyện " bình đẳng " nhé . Cái này hơi khó đó , tui thì chịu , không thấy có cô bác nào làm được cái này cả ( trừ những trường hợp cực kì đặc biệt ... Vd: mẹ tui không mang họ cha ) . Ngay cả bên trời Tây , chị em lấy chồng còn phải đổi họ thành họ chồng nữa thì mấy cô bên trời ta còn quá " Phúc " .
    Nói gì thì nói tui cũng ghen tị với chị em đấy , ít ra thì chị em cũng có cái "Hội Phụ Nữ " để kêu gào ... . Còn chúng tui không biết phải gào với cái Hội nào nữa ... .
    Chúc chị em sớm giành được quyền " bình đẳng " mặc dù còn hơi bị lâu .
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    deny_me viết khá thú vị ... nhưng liệu một người phụ nữ hiện nay thì những điều đó có là quá nặng nề không ? Cũng khó nhỉ ? Mong các chị em bàn luận nhiều đê

    Lonelymanus
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bé Yupy@ động đến vấn đề nhạy cảm rồi!
    Theo thiển ý của Sta@ thì PN chịu nhiều áp bức lắm. Tức thật! Chưa nói đã thấy tức rồi.
    Thử nghĩ mà xem, thời buổi này ai cũng bảo là nam nữ bình đẳng. Bình đẳng thật k0? Làm gì có! Nam giới chỉ có mỗi việc đi làm và uống bia. Còn PN thì k0 chỉ có công việc nhà mà còn cả công việc ở cơ quan. Nếu mà k0 chu toàn công việc ở nhà thì thể nào cũng bị chì chiết, đay nghiến: "Cô thì lúc nào cũng chỉ lo cho cơ quan nhà cô. Con cái thì vất đấy nheo nhóc từ ngày này sang ngày khác". Vâng, thì là do lỗi của chị em PN chúng tôi vậy. Thế các anh, các anh có bao giờ tắm cho con, có bao giờ giặt tã, giặt quần áo cho con k0? Có bao giờ chia sẻ với vợ - 1 ngày nấu ăn 1 bữa k0? Có bao giờ... cho con bú được k0? Làm gì có chuyện đó. "Mình thế này mà đi giành mất việc của các bà à? Đứa nào biết nó lại bảo mình làm ô sin cho vợ thì sao? K0 được, dứt khoát k0 được!" Thế đấy! Đầu óc của quý ông đã in đậm những quan niệm cổ lỗ của lễ giáo Khổng Mạnh rồi.
    Ở công ty, nữ giới phải thường xuyên chịu biết bao nhiêu sức ép. Sức ép công việc từ công việc k0 nhỏ đâu nhé. Cùng 1 vị trí thì PN phải cố gắng nhiều hơn nam giới để được công nhận, nhất là đối với những vị trí lãnh đạo. Trong khi hồi còn đi học thì con gái làm lớp trưởng, bí thư lúc nào cũng chiếm đa số. Hình như các ông cứ nghĩ rằng vị trí của các bà là ở trong bếp hay sao ấy.
    Còn các bà, cũng chính các bà tự làm khổ mình vì vẫn chưa giải phóng về mặt tư tưởng. Khởi đầu là mẹ chồng. Các bà mẹ chồng theo lẽ thông thường thì vẫn k0 thích nhìn con trai mình lau nhà, giặt giũ cho vợ, chỉ sợ con trai mình vất vả, con dâu lười biếng quen thói ỷ lại chồng. Còn chính bản thân các bà vợ cũng có khác gì đâu. Nhiều người chưa biết kêu gọi chồng chia sẻ công việc nhà, cứ nai lưng ra quần quật từ sáng đến tối. Cái quan niệm "chồng chúa vợ tôi" vẫn còn phổ biến lắm lắm.
    Còn chưa nói hết nhưng tự dưng quên béng hết ý tứ rồi. He he... thôi để lúc khác nói tiếp. Vừa gõ lóc cóc những chữ này vừa nhắm tịt mắt lại. Qúy anh nào đọc mà k0 hiểu thì... đọc lại vài lần nhé. Còn quý chị em thì chắc chắc sẽ hiểu mà
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 09/06/2003
  8. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    THiệt,Nghĩ Lại Câu Nói "Nam Nữ bình Đẳng" Chả Đúng tí nào"
    Thử MÀ Xem,Nếu bìnH đẳng thì sao lại có ngày 8/3 ,ngày 20/10 trogn năm mà lại ko có ngày nào cho quý ông nhỉ
    Tại sao lại nói :"Lady first" nhỉ.
    Tại sao Phụ Nữ lại làm cho Nam Giới Chúng tôi chết mê mệt nhỉ (mà ko phải ngược lại)
    Tại sao phải là....phải....Dzọt lẹ

    http://gasaigon.tk

    Không còn gì cả, không có gì cả và cũng chẳng có gì
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thường nghe "Đồ dại gái." chứ có nghe ai nói các nàng "dại trai" đâu.
    Chỉ 1 ví dụ như thế cũng đủ chứng minh phái nam bị đối xử bất công thế nào rùi.
    (Chạy mau không chị em phản pháo là chít )

    Vay vay hẳn, xin xin hẳn
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    người ta đang bàn đại sự , mấy bác giai toàn đem chuyện cỏn còn con ấy ra so !!!!!!
    những ngày mưa

Chia sẻ trang này