1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quán nhỏ con con

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Em có thấy bất công cái quái gì đâu cơ chứ. Sự thật đúng là như vậy, năm nào đến mấy cái ngày đó cũng phải chạy cong mông lên, mệt hổng thở nổi. Cánh con trai dại gái chúng ta phải đoàn kết lại các bác ạ, tổ chức ra một cơ số ngày dành riêng cho chúng ta, không thể để phái nữ lấn luớt như thế được. Hôm trước con bé bạn em nó bảo, em sau này mà có vợ thì có khi phải làm cả cái việc tắm cho vợ nữa. Hic, mà rõ ràng em đàn ông một trời, nam tính một cõi. Đòi lại tự do và dân chủ đi các bác ơi.
    ...Giật mình tỉnh ra,ồ nắng lên rồi...
    [​IMG]
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cánh đàn ông hãy vô tư lên
    Đừng có yêu để dành tiền đi nhậu.
    Đừng có yêu để phụ nhữ chết già.
    Thế là phụ nữ cuống cuồng đi tìm lấy một một nữa của mình. "Cọc đi tìm trâu chứ không phải trâu đi tìm cọc"
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    phân biệt đối xử
    cho bác này ế dzợ lun
    những ngày mưa
  4. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Yup@ ơi, bạn cần gì để ý những người coi thường phụ nữ ra mặt như thế (chỉ là ngoài mặt thôi nhé, bên trong thì chưa chắc đâu nhé). Trên đời này vẫn có những người tôn trọng cái " nửa kia của thế giới lắm chứ". Có thơ rằng:
    Vợ là mẹ của con ta
    Thường gọi "bà xã", "hiệu là "Phu nhân"......​
    Những cái "bất công" mà bạn nêu ra đó, thực ra nó là 1 phần trong cuộc sống. Có những người không biết chia sẻ những khó khăn của người phụ nữ nhưng chắc chắn đa số đàn ông đều thấy và thông cảm được những bất công xã hội đó. Phụ nữ, đó là Mẹ, là chị em gái, là người yêu, là v.v và v. v.., tại sao họ lại không hiểu? Chẳng qua là nhiêu người đàn ông không biết cách thể hiện sự quan tâm của họ hoặc vì những lý do khó nói (chủ quan cũng như khách quan), họ coi việc bất bình đẳng này giống như chuyện .. đương nhiên, là 1 biện pháp giảm ... xì trét cho mình. Bởi thế đàn ông luôn đem phụ nữ ra để chê bai, để đùa cợt nhưng thử hỏi trong số các ông đó có bao nhiêu ông không ... sợ vợ hay sợ Sếp nữ hay ... Cái gì cũng có lý do của nó. Nói lan sang lịch sử loài người thì chắc Yup@ cũng hiểu:
    Từ thời con người chuyển sang sinh sống bằng trồng trọt và chăn nuôi, vị thế của phụ nữ trong cộng đồng đã bị giảm đi đáng kể so với thời kỳ Săn bắn hái lượm. Sự mạnh mẽ của nam giới đã trở thành 1 yếu tố thiết yếu cho sự tồn tại của cộng đồng. Vai trò của phụ nữ được giới hạn ở các việc:
    - Chia phần thú săn cho mọi người, sau này là quản lý và chia phần thực phẩm cho cộng đồng những người trong gia đình. Việc này còn đuợc duy trì qua tất cả các hình thái phát triển của xã hội loài người.
    - Trời đã phú cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ, cái này thì đàn ông ... bó tay, không chia sẻ được. Cho bú thì .. co' thể
    - .....................
    Tuy nhiên, tùy vào điều kiện riêng của từng xã hội, vai trò của người phụ nữ có khác nhau 1 tý.
    - Ở Ai Cập cổ có Cleopartra làm nữ hoàng, ở Châu Âu thì còn nhiều hơn.
    - Ở các quốc gia loanh quanh Trung Quốc thì phụ nữ bị coi thường hơn nhưng ở VN thì lại rất tôn thờ Hai Bà Trưng vầ các nữ tuớng, Bà Triệu. Bạn cũng nên nhớ tới tục thờ Nữ thần của các cư dân Nông nghiệp - điều này cho thấy vị trí của Nữ giới trong đời sống tâm linh của họ. Nó là di sản của Thời kỳ Mẫu hệ (Bạn coi "Cơ sở Văn Hóa Việt Nam" sẽ rõ hơn). Ngay trong xã hội phong kiến thì mặc dù giới Nho sĩ rất coi thường phụ nữ (Di hoạ cho tới ngày nay) nhưng vẫn có những lễ hội thờ các nữ thần đấy thôi.
    Xét lại xã hội hiện tại, đúng là nữ giới chưa có được sự bình đẳng tuyệt đối với nam giới nhưng theo thiển ý của tôi, dù có cố gắng tới đâu đi nữa thì giữa 2 phe luôn luôn sẽ chẳng có đuợc sự cân bằng. Các bạn nữ có vẻ rất tức tối khi nghĩ tới viễn cảnh bị chồng ... đàn áp, bị xã hội nhìn nhận thấp hơn nam giới .... Đó là 1 trong những động lực khiến cho lượng Nữ giới thành đạt ngày càng nhiều.
    Nhưng như tôi đã nói ở trên, vì những lý do Sinh học, Xã hội, Lịch Sử ... nên phụ nữ sẽ có vai trò lịch sử, có những thiên chức khác hẳn nam giới, Có những việc chỉ có phụ nữ mới làm được nhưng đàn ông cũng có những lãnh vực riêng của mình. Bạn hãy tưởng tượng 1 bệnh viện có Y tá, bác sĩ toàn là đàn ông hoặc 1 Công ty Kỹ thuật chỉ toàn là Nữ thử xem? How can it be?
    Trong vấn đề này, tôi chỉ muốn đưa ra 1 giải pháp sau: Vợ chồng Sắp sếp mọi thứ tùy thuộc và hoàn cảnh cụ thể. Đừng mất công đi tìm 1 mẫu số chung cho mọi trường hợp. Mission Impossible X.
    Vài lời lăng nhăng, mong các bạn chỉ dạy.

    Ai bảo Xuân qua hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai

    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 14/06/2003
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    một tốp-píc #
    hôm nọ em đọc trên báo thấy người ta la làng về việc đốt vàng mã - đốt cả trăm tỉ đồng mỗi năm , các bác nghĩ sao ah ??
    những ngày mưa
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ha ha tớ sắp chết vì cừ khi đọc topic này. Chị Starry nói hay lắm chị ơi. Nói thiệt chứ bi giờ ai mà nói với tớ là công dung ngôn hạnh thì tớ rất rất là ghét(khổ wá cái gì người ta có mà mình ko có thì ghen tức nên ghét ý mà, hehe). Nói chung tớ cũng ko thích lắm nếu mà đàn ông con trai mà cứ làm những việc tủn mủn, đàn ông phải làm được chuyện lớn. Và nếu làm được chuyện lớn đúng nghĩa và làm lòng tôn trọng và yêu quý tớ ko giảm theo thời gian, tớ nghĩ hi sinh 1 chút cũng ko sao. Làm việc nhà tuy nhẹ nhàng nhưng rất mất thời gian và dễ có cảm giác chán ngán vì công việc quá sức đơn điệu và lặp đi lặp lại. Nhưng mà tớ lại cũng rất ghét mấy quý ông mà thấy phụ nữ làm việc nhà thì chỉ dửng dưng đứng nhìn hay ngồi xem tivi, đọc báo? Đành rằng lúc bận công việc đúng nghĩa thì thôi, lúc rỗi cấm tiệt như thế. Đàn ông như thế thì tớ cũng cho vào Recycle Bin, à ko tốt nhất ko nên Recycle , mấy người mà tư tưởng đã ăn sâu thì chẳng nên Restore làm gì cả
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ở đây giới thiệu quán ăn ở SG chứ...
    Thôi lỡ vào rồi, chen mồm nói đại...
    Thật ra, ngoài những lý do khách quan như những thành kiến xã hội, "tàn dư của chế độ phong kiến" (như SGK nói), thì hiện nay, người phụ nữ đang có điều kiện hơn bao giờ hết được bình đẳng với nam giới. Thế nhưng, chính phụ nữ cũng đang tự "cản chân" mình bằng những thái độ tự ti, thường xem mình là "phái yếu" và tự trói chân mình trong những lãnh vực mà từ trước đến nay mặc nhiên xem như của riêng phụ nữ (như chuyện bếp núc, chăm sóc nhà cửa, con cái, v.v...). Chính thái độ buông xuôi, thoả hiệp đó (tui ko nói là tất cả phụ nữ) khiến vị trí của phụ nữ chưa được cải thiện nhiều (nhất là ở khu vực nông thôn) mặc dù họ được tham gia rất nhiều hoạt động xã hội.
    Đấu tranh giải phóng phụ nữ trước hết phải giải phóng tư tưởng, cách mạng trong chính suy nghĩ của phụ nữ về vai trò của họ trong XH hiện đại ngày nay.
    Tuy nhiên, nam nữ vốn khác biệt, điều đó chắc chẳng cần phải bàn cãi. Vì thế, dù "đấu tranh" hay "giải phóng" thì cũng xin đừng đánh mất những nét đẹp vốn là đặc quyền của phụ nữ từ ngàn đời.
    (Chuẩn bị xách dép lên, cắp vào nách, dzọt lẹ .... )
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 18/09/2003

Chia sẻ trang này