1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quán nhớ của NAL...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nguoiaolam, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã lắng nghe... dù chỉ là đôi dòng nơi quán trọ..
    @SGheart
    @MissFieu
    ...
    Vậy các cậu làm một set không đá nhé...
  2. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bởi vì em nổi loạn như một chiếc ô muốn bứt đi trong gió...
    Được nguoiaolam sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 18/02/2009
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên một ai đó
    Để rồi chả còn nhớ...
    Để rồi thực sự đã quên
    Bất chợt
    Khoảnh khắc nào phát hiện ra mình vẫn nhớ
    Nhớ vu vơ
    Nhớ thẫn thờ
    .....
    Phải chăng những lúc hâm hâm như thế làm cho đời thêm đẹp???
  4. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần nói e đã nói hết rồi ư...
    Những gì cần nói a cũng đã nói hết rồi...
    Nhưng những gì cần làm...
    ... có lẽ cả đời này anh cũng không làm hết...
  5. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khi em đau khổ cần một người bên cạnh, anh ở bên cạnh em làm người thay thế.
    Khi em dằn vặt bản thân vì lỗi lầm, anh ở bên cạnh em xoa dịu những nỗi đau.
    Tất nhiên khi em cần một người dẫn đường, anh ở cạnh bên em chỉ dẫn những gì em cần biết.
    Khi em vui cùng những người bạn, anh lặng lẽ xa kia để nụ cười của em trọn vẹn.
    Còn khi em bám víu và hy vọng ? anh im lặng.
    Được nguoiaolam sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 20/02/2009
  6. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    find hope in the darkest of days, and focus in the brightest.
    do not judge the universe
  7. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quên được không những điều, đã bao giờ qua...
  8. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    If you fail, are you going to try again?
  9. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là kể từ cái ngày định mệnh đó (cách đây đã hơn 15 năm rồi) tớ không biết là CĐ lại trở thành một phần máu thịt của tớ.
  10. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam mình hay ca ngợi sự bình dị của những người đặc biệt còn người Mỹ thì ngược lại ca ngợi sự đặc biệt của những người bình dị.

Chia sẻ trang này