1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quán nhớ của NAL...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nguoiaolam, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ừh đúng là đã đi quá xa....
    Chỉ mất một phút để yêu một ai đó nhưng mất cả đời để quên một người...
  2. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  3. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy mình thêm một chút phong sương....
  4. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Biết không thể đến với nhau mà sao cứ làm khổ nhau?
  5. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ừh có khi đúng thế thật....
  6. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  7. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    "Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ...
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...
    Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên..."
    Được ptdinh sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 26/03/2009
  8. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Khi quay nược hình trái tim, trái tim sẽ biến thành ngọn lửa...
  9. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, giữa đêm tỉnh giấc... trời không mưa mà mắt cứ ướt mem...
  10. nguoiaolam

    nguoiaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mắt tớ thì không ướt nhưng mà mưa thì cứ rơi trong lòng không tạnh được...
    Có nhiều thứ khiến mình không thể ngoảnh mặt đi được...

Chia sẻ trang này