1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhỏ Hà Nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    sợ gì nhớ và sợ gì quên cơ chứ? ko thể bẻ quá khứ ra ăn trừ bữa nhưng liệu có ai quên được quá khứ ko? làm ơn ko xét những trường hợp mất trí nhá!
    thôi chẳng nói về quán xưa xấu xí và cũ kỹ nữa thì nói về quán nay đẹp đẽ vậy. trước đây trên đường Bà Triệu có quán Jackson rất hay. tầng hai ko gian được ngăn ra bằng phên hay tre gì đó, có những bàn giả Nhật, ngồi bệt và có thể thả chân đung đưa. nhạc từ tầng 1 vẳng lên nhẹ nhàng...có một cảm giác rất thảnh thơi.
    nhưng giờ ng` ta dỡ biển mất rồi. chẳng biết chủ quán chạy đâu, đi qua thấy cái khung nhà vẫn xanh lè, mà mái hiên và biển đã dỡ mất, quán ko còn, kỷ niệm rơi đâu mất, phố Bà Triệu xấu đi biết bao nhiêu...
    ___________________________
    à, bác nào quan tâm đến xã hội một chút thử ghé qua quán này xem, thường xuyên thì chắc ko nổi nhưng thử một lần thì có lẽ là nên đấy:
    KOTO 61 Văn Miếu
    www.streetvoices.com.au
    trung bình tầm 10-25k / đồ uống, 20-30k / bánh ngọt, tốt hơn hết là xách bọn Tây đến đấy! ko rẻ nhưng có một điều thú vị nho nhỏ mà các bác thử ghé qua cho biết đi!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cái quán Jackson ấy quá tệ. Không gian chật chội. Cái ghế xích đu lại quá thấp so với bàn. Tôi chẳng thấy ở đấy có gì hay cả, nửa vời, mà không đến đưọc nửa vời?!
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cái quán Jackson ấy quá tệ. Không gian chật chội. Cái ghế xích đu lại quá thấp so với bàn. Tôi chẳng thấy ở đấy có gì hay cả, nửa vời, mà không đến đưọc nửa vời?!
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ui sời! Bây giờ em chỉ hâm mộ mỗi một quán là cái quán nưóc trè đầu ngõ nhà em. Dạo này chẳng hiểu sao có lắm các bé chân dài đi lại tung tăng thế, nhìn cũng sướng. Ngửi cũng sướng, mùi đường, mùi nước trè, mùi vina quyện lại thành cái mùi lúc đầu hơi kinh, sau đâm nghiện (giống như nghiện thuốc). Mặc quần đùi áo phông lượn lẹo ra đó sau bữa cơm tối, rung đùi hút thuốc và ngắm các em thật quá hay ho.

    Tôi cất tiếng hỏi mà chẳng có trả lời, chỉ có tiếng nói vọng ra từ đằng sau cánh của
    Hãy coi trừng cái chết giữa cánh đồng cô đơnì
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ui sời! Bây giờ em chỉ hâm mộ mỗi một quán là cái quán nưóc trè đầu ngõ nhà em. Dạo này chẳng hiểu sao có lắm các bé chân dài đi lại tung tăng thế, nhìn cũng sướng. Ngửi cũng sướng, mùi đường, mùi nước trè, mùi vina quyện lại thành cái mùi lúc đầu hơi kinh, sau đâm nghiện (giống như nghiện thuốc). Mặc quần đùi áo phông lượn lẹo ra đó sau bữa cơm tối, rung đùi hút thuốc và ngắm các em thật quá hay ho.

    Tôi cất tiếng hỏi mà chẳng có trả lời, chỉ có tiếng nói vọng ra từ đằng sau cánh của
    Hãy coi trừng cái chết giữa cánh đồng cô đơnì
  6. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ko fải cái ghế xích đu, em nói cái này bác lại bảo cái khác.
    mà đôi khi thích một quán ko fải chỉ vì cái quán ấy...khì!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  7. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ko fải cái ghế xích đu, em nói cái này bác lại bảo cái khác.
    mà đôi khi thích một quán ko fải chỉ vì cái quán ấy...khì!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bác Raxun ạ. Theo như cái vốn kiến thức Tiếng Việt ít ỏi của em thì chữ nước trè của bác là có vấn đề đấy.
    Blur quảng cáo như vậy thì hôm nào rảnh thì mời tớ đến chỗ VM đó đi. . Cái quán Jackson mà bác nói tớ có khi ko biết. Tớ chỉ biết cái Jackson cũng ở Bà Triệu nhưng bên trong lại có dvụ Net thôi. Nó có tầng 2 hay ko thì cũng chẳng biết nữa.
    Thỉnh thoảng tớ cũng ngồi ở Ciao trên Hàng bài. Chỉ để thưởng thức cái cảm giác phung phí một tí. Hehehhe.
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bác Raxun ạ. Theo như cái vốn kiến thức Tiếng Việt ít ỏi của em thì chữ nước trè của bác là có vấn đề đấy.
    Blur quảng cáo như vậy thì hôm nào rảnh thì mời tớ đến chỗ VM đó đi. . Cái quán Jackson mà bác nói tớ có khi ko biết. Tớ chỉ biết cái Jackson cũng ở Bà Triệu nhưng bên trong lại có dvụ Net thôi. Nó có tầng 2 hay ko thì cũng chẳng biết nữa.
    Thỉnh thoảng tớ cũng ngồi ở Ciao trên Hàng bài. Chỉ để thưởng thức cái cảm giác phung phí một tí. Hehehhe.
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng buôn dưa một chút cho tăng tình đoàn kết cũng đc chứ sao ạ, miễn là đừng có đi quá xa và quá lãng xẹt thôi. Thực ra nói chuyện nhăng nhít vậy, nhưng cũng là đang tìm một chỗ nào đó trong HN này còn có thể khơi gợi cảm xúc một chút. Chứ cứ Dilmah, Qualitea, nhạc Dance và tiếng ồn, chỉ tổ giết chết hết cả cảm xúc, em cũng chán lắm rồi. Mà biết đâu lại chẳng tìm ra một chỗ mới mẻ thích hợp cho box văn này họp mặt ý chứ.
    Tương lai là em đến phải mở một quán nước làng Văn thôi .
    Blur thân mến, em chẳng biết cái cafe phố cổ của bác thế nào. Còn cái Jackson kia mà dẹp rồi thì cũng tiếc thật đấy. Em cũng biết mấy chỗ tàm tạm. Có điều em thấy ghét nhất là đa số các quán nước HN bây giờ toàn bật nhạc nhẽo nghe ko nổi. Thế nên lựa chọn số một của em vẫn là quán cóc . Cảm giác lặng lẽ bé nhỏ đó chẳng tìm thấy ở chỗ nào khác
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu

Chia sẻ trang này