1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán những người thích măm măm bánh đậu xanh Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi gomcavangtrang, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sếp và khách đong đưa nhau. Nhân viên đứng ngoài pó tay
    Cái mỏ sếp dẻo thía mà sao quán vẫn vắng te nhể
  2. bibiluu

    bibiluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ớ........ thế sao bẩu đình công hết òy mờ vưỡn còn thập thò ở đấy à may quá, mình chưa làm gì sếp của họ
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Pác mà làm đc cái vàng ý thì có mà ..... . MÀ pác vào đình đặt hàng quán em thoá nào nhỉ, chi BG xin ít thông tin và cách giao dịch cũng như hoa hồng nhé pác .
    Xếp ui, bọn em đợi xem mỏi cả mắt mà sao thấy tài khoản của bọn em vẫn trống chơn vậy nhỉ, đầu tháng thấy quán ta làm ăn khấm khá phết mà, chắc xếp lại mang hết xiền cho .... roài à. chết thật
  4. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Từ bánh đậu xanh chuyển sang dưa lê nhanh quá. Các anh giai em gái nhà mình lắm chuyện ghê, nhạt toẹt như nước ốc thế mà vẫn húp được ngày này qua ngày khác. Bái phục!
    Giờ nói chuyện bánh đậu xanh tí cho đúng chủ đề: Cô chú nào nói rằng thích măm măm BĐX thử hỏi một lúc ăn liền được mấy cái? Quá 2 cái không? Anh đồ chừng, các cô chú nói thế để thể hiện mình cũng có tí tinh thần tông dật thôi, chứ thực ra BĐX cóc phải thứ thức ăn mà mỗi lần nhắc tới mà lại thèm rỏ rãi cả. Ấy là chưa nói, nó rất ngọt nên rất mau chán và khó ăn, bởi nếu ăn BĐX mà không có cốc nước (nước trà thì càng xành điệu) thì cóc thể nào mà nuốt cho nổi
    Anh là dân HD gốc, chán bánh đã đành, đến dân tứ xứ cùng phòng làm việc nó cũng ngán đến tận cổ, bởi lần nào mình về quê cũng chỉ biết mua mỗi bánh làm quà, chứ còn biết mua cái giề. Vài lần đầu mình mời bọn nó còn e lệ cầm ăn cho phải phép, về sau có đứa huỵch toẹt hẳn là lần sau về quê làm ơn mua quà khác đê, lần nào cũng bánh đậu xanh ăn ngán thấy mẹ!
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Còn bác ăn nấu món nào cũng cho cay quá, đắng nhiều, lại thừa muối nữa, chả trách bác mở quán nào ra là quán đó bị la ó, đóng cửa.... Thời buổi này trung thành với phong cách của mình như bác thật hiếm, ai cũng chạy theo lợi nhuận, làm thế nào cũng được, miễn là đông khách thôi bác ạh. Tính hiệu quả kinh tế bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.
    Sao bác không mở một quán và tạo thương hiệu riêng của mình nhỉ, để xem tài thợ xây của bác có tương đương với tài ngáng chân mọi người không.
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ đã được nghe danh bác đã lâu, giờ mới được diện kiến giọng văn sắc sảo của bác, trước tiên phải kính bác đã. Chỉ sợ bác lại khinh em chưa đủ tuổi đời + tuổi nghề ngồi hầu chuyện bác, có gì bác bỏ quá cho em.
    Ấy thế mà em có 1 điều thắc mắc, đó là cái từ "xành điệu " của bác, ko hiểu đây là từ mới có trong tiếng Việt hay là bác cố tình nói cường điệu hoá nó lên ạ
    Còn về chuyện bánh đậu xanh, khi nào bác có dịp ra HN hay về HD thì bác nhớ giành cho em chút ít thời gian của bác để em hầu bác cái vụ bánh đậu xanh này ạ. Nhiều thì tự lượng sức mình chắc em cũng ko ăn nổi, nhưng đảm bảo là quá 2 cái bác ạ.
    Còn HD thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bánh đậu xanh, bánh gai, vải thế thôi ạ...Dù thích hay ko thì cũng là đặc sản vùng miền và khi nhắc đến nó người ta biết ngay là của HD rồi. Chắc bác đã được đi nhiều nơi, ở nhiều chỗ, sành về ẩm thực rồi thì bác chán BĐX cũng phải.
    Còn về cái chuyện quà cáp ý, thì bọn bạn em + các anh chị làm việc cùng em lần nào cũng nhắc nhở em về phải mua BĐX. Thôi chít, ko khéo như bác nói, chắc họ chỉ nói vậy cho phải phép thôi ấy chứ Hay là tại họ chưa được ăn nhiều của ngon vật lạ nên cứ thích ăn cái thứ bánh vừa ngọt vừa mau chán
  7. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn thấy chú là anh thấy Đạo đức của chú lại suy đồi đi khá nhiều, anh k bàn luận với chú về BĐX nhưng chú hãy xem lại cái dòng đỏ trên đi nhé, chú khoe mẽ sự hiểu biết, lý luận của chú rất sắc sảo nhưng cái mớ lý thuyết của chú, anh nói xin lỗi nhé chú ngu thấy mồ, tỏ vẻ ta hiểu biết nhưng rốt cuộc cái tư duy của chú cũng không quá cái đầu của chú. Quê anh và chú đâu chỉ có BĐX mà chú không biết cách để làm cho chú không phải ngại hay nói ra là ngượng với bạn bè đồng nghiệp chú.Cái tư duy và sự hiểu biết của chú cũng vậy thôi.
    Vài lời nói chú ngẫm nghĩ nhé, nếu ấm ức hay không phục thì PM hay gặp anh nếu chú thấy cần thiết
    Được dowcome sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 19/04/2007
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Rõ phí nhời, ko thích thì còn vào đây làm giè. Hóng à
  9. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ưo khách vào mà lại nói vỵa, hic kiểu này BĐX tha hồ mà ế.
    Bán cho ít nguyên liệu làm bánh nào
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng là thượng đế, nhưng 1 số thượng đế ko thích làm thượng đế mà lại...
    Đêm rùi, hết giờ bán hàng. Lock the door

Chia sẻ trang này