1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán những người thích măm măm bánh đậu xanh Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi gomcavangtrang, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chú CW chắc kay anh lắm phải không? Cứ bình tĩnh mà tranh luận đê, anh không có thời gian để gọi đt nói chuyện hoặc vào TM chát chít, vì thế chú đừng có rủ rê anh những thứ đó nhé!
    Giờ lại nói chuyện BĐX tiếp. Ừ thì anh công nhận HD ta có rất nhiều thứ để làm quà, nhưng trong số đó chỉ có BĐX là đặc trưng nhất, đúng không? Bởi với vải thiều không phải mùa nào cũng có, không phải lúc nào cũng dễ mua. Bánh gai thì nơi deck nào chả có, riêng gì HD đâu, với lại bánh gai là đồ ăn không để được lâu ngày, mang bánh gai đi quãng đường hàng ngàn km mất vài ngày để nó thối mẹ ra à? Vì vậy, mua quà quê mà không mua BĐX thì còn mua cái gì đây? Ấy là chưa kể, mua BĐX rất dễ, chỗ nào cũng có, ghé ga nào cũng mua được, hè hè. Các chú đã hiểu vấn đề chửa?
    Thêm một chút về BĐX, điều làm anh ghét nhất bây giờ là trên vỏ bánh đậu xanh của hãng gì đó (hình như là Nguyên Hương) lại có in thêm vài bài thơ hay còn gọi vè của cái tay chủ hãng, mk, đọc mà phát nôn. Nhố nha nhố nhăng, thích làm thơ thì in mịa nó một tập đi, hoặc mang lên đây mà post giống như cụ quocbao83 ấy, việc deck gì phải đưa lên vỏ hộp bánh bắt người khác phải ?othưởng thức? làm cái giề, anh mất xiền mua bánh chứ anh có mua thơ éo đâu? Đây cũng là một lý do khiến anh không ?onuốt? nổi BĐX đấy, cô chú nào trên đây có họ hàng gì với hãng bánh anh nói trên thì về mách nhỏ với bọn nó rằng bỏ cái kiểu khoe thơ trơ trẽn trên bao bì đi nhé, kẻo mất nhiều khách hàng lắm đấy!
    A, mà cô/chú coldwinter8183 đổi giọng nhanh thế? Cô chú cũng thuộc loại lăng xăng mà anh chưa thèm sờ đến, cứ yên tâm thế nào cũng có ngày được anh kèm cặp, hướng dẫn. Nhé!
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em có thói quen trước khi nhận xét hay tiếp xúc với ai đó thì phải tìm hiểu trước về người khác. Ở ttvn thì chắc ko có chỗ nào để bác có thể tìm được thông tin của em nhở, nhưng ít nhất là cái pờ rô fai, kính bác đọc lại cho em tý ạ. Đổi giới tính là việc em chưa nghĩ tới, ít ra trong thời điểm bây giờ
    Đấy, em đã nói rồi, xét về tuổi đời và tuổi nghề em còn thua xa bác nên suy nghĩ và lời nói có khi còn thiển cận lắm,có gì bác chỉ bảo em nhá
    ý kiến của bác về BĐX hay nhãn mác của BĐX, ko bít có chủ hiệu BĐX nào vào TTVN đọc mà rút kinh nghiệm quý báu ko nhở. Dù sao thì cũng là ý kiến đóng góp, em tin là nếu các bác ý mà vào thì có lẽ sẽ phải bằng mọi cách để gặp bác cảm ơn ý chứ
    À mà sao bác lại bảo em đổi giọng nhở Còn về "đề nghị" [hl]được [/hl kèm cặp, hướng dẫn em ý, em cảm ơn từ bây giờ lúc nào em cũng hóng về TTVN để đợi bác chỉ bảo em. Em có thừa thời gian để ngồi nghe bác đàm đạo chuyện đời, hay thậm chí có thể xin nghỉ làm cũng được. Tiền là vi mô, mở mang tầm mắt mới là vĩ mô bác nhẩy
    P/S: bác có biết AQ ko? Cái câu: mình chấp nó hoá ra mình bằng nó à? Em thích mỗi câu này
  3. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Kiểm duyệt
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 20/04/2007
  4. bibiluu

    bibiluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tui là bạn của xếp các bác đến mừng cho cửa hàng làm ăn tiến tới thui chứ vốn đâu mờ kinh doanh giao dịch chứ lị . Thế mờ đợi mãi chửa có miếng bánh nào vào bụng, được cái có tí âm thanh mờ chả hỉu đấy là loại nhạc gì nữa.
    Để tui góp 1 bài cho hàng quán nhà các bác thêm xôm nhá
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghênh pác ghé thăm, mời pác măm măm bánh và làm cốc trà đá ạ . Có gì pác thưởng thức xong nhớ cho bọn em biết hhương vị pác cảm nhận đc nhen, và cũng mong pác đi xa về gần quảng bá thêm thương hiệu của quán bọn em ạ hì hì. Chúc pác lên đường thượng lộ bình an.
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Anh đồ chừng chú Vổ có chút dây mơ rễ má gì với cái thằng trơ trẽ khoe thơ trên vỏ bánh đậu xanh, đúng không?
  7. bibiluu

    bibiluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cũng chịu thương chịu khó quần quật quanh năm ngoài đồng kiếm đồng vốn mong mún có cổ phần trong cái quán nài với cậu bạn đới. Rưng cơ mờ xem ra cậu í còn chê khướu ma kẹt tinh của tui. Mờ từ sáng đến jờ chưa thấy cái mẹt xếp nhà các bác đâu nhể?
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ý của pác hay đó, chắc xếp em sẽ xem sét lại thui. PÁc cứ đợi tin của lão xếp nhé, chắc hum nay mải họp hành gì đây mà ko ghé về thăm quán sá gì cả.
  9. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Tớ cũng đek thích mấy cái bài thơ nhăng nhít đó. Điển hình trường phái in thơ con cóc lên BĐX là ông Đạt chủ hiệu Nguyên Hương. Nếu ai mà nghe chuyện của đồng chí này thì đúng là có 1 không hai đâu. Ông anh tớ là cháu ruột của đ/c Đạt này, ông ấy cho ông anh ruột 2 triệu để xây hố xí, sau khi ông anh chết thì đòi đứa cháu bắt phải trả lại vì "anh tao chết rồi, không "i" nữa, thì mày phải trả lại tao" trong khi đó nghe đâu có chuyện thiên hạ là vác cả trăm triệu đến làm từ thiện liền, và rất nhiều chuyện nghe đến là chết cười, chưa gặp người thứ 2!
  10. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    chào bác, khiếp quá lại trách em roài, sáng nay cơ quan tổ chức cái giải Tenis ở sân Quan Hoa , em bận quá k ghé qua quán được, nhưng mà h thì rất vui vì bác là khách hàng thường xuyên lui tới quán của em , hi vọng sẽ là đối tác lâu dài nhể
    @ bà già đanh đá : thái độ phục vụ của nhân viên là rất tốt , phát huy nhé

Chia sẻ trang này