1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm chữ "trinh" ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ất âu ồi !
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bác này nghe bức xúc nhỉ ? Cứ như là.....hehe.
    Thực ra vấn đề đó không thể đánh giá được tổng thể một con người, nhưng nó phản ánh một phần quan niệm cũng như lối sống của một người. Người thoáng thì coi là chuyện thường , số còn lại thì bảo thủ và có cái nhìn khắt khe hơn.
    Thực ra chuyện iu nhau rùi ham mún hiến dâng là chuyện bình thường nếu cả hai thấy thoải mái và tự nguyện. Nhưng có lẽ tớ là người cổ hủ, nên tớ vẫn thích để dành điều đó cho người tớ sẽ gọi là chồng vào ngày cưới. Không nói trước được điều gì, chẳng biết mình có đủ kiên định để làm được điều đó không nhưng ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa vẫn luôn suy nghĩ như vậy.
    Và tớ cực kỳ dị ứng khi nghe một zai nói cái gì mà tình iu thì phải đi liền với abc.... Thật vớ vẩn. Vẫn biết chuyện đó là rất quan trọng nhưng để nó xảy ra hay không là do ứng xử khéo léo của phụ nữ còn zai thì...hầu như đều không thể tự kiềm chế ham mún ..
  3. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ......... Nói còn, lịu có ai tin không?
  4. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình tán đồng quan điểm này.
    Mà mình cũng thẳng thắn luôn: mình là mẫu đàn ông coi trọng sự trong trắng của phụ nữ và cực kỳ rẻ mạt mấy cái kiểu "yêu là fải abc để chứng tỏ cái xyz"!
    Nhiều ông cứ bô bô "yêu em anh bỏ qua được cái lọ cái chai", đến khi lại rống lên "tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ trước đây đã có thằng nó ..."
    Cá nhân mình không phê phán những người con gái đã lỡ yêu quá mà dâng hiến những gì quý giá của 1 người con gái, và vẫn biết XH ngày nay có cái nhìn thoáng hơn, nhưng chúng ta vẫn là người VN và vẫn hưởng/chịu quan niệm văn hoá Á Đông.
    Mình tôn trọng 1 người phụ nữ có chữ "trinh" trong đầu!
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem phim "Sóng tình", điện ảnh VN có đoạn thế này:
    "- Em về ở chung với anh đi.
    - Không được. Em không thể...
    - Tại sao lại không được? Chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi.
    - Em cũng không biết...
    - Em đừng quá quan trọng chuyện trinh tiết. Đôi cạnh phòng anh đang sống rất hạnh phúc. Anh chỉ muốn chúng ta ở gần nhau để đỡ nhớ nhung.
    - Nhưng em muốn giữ gìn cho người chồng tương lai của em
    - Vậy lẽ nào anh không phải là chồng tương lai của em? Thì ra em không tin anh, không hề muốn cưới anh, đúng không?
    - Không phải thế. Chỉ là em...
    - Được, nếu vậy chúng ta chia tay.
    - Không...
    ...

    Và kết quả thế nào mọi người chắc đã đoán ra. Cô gái kia chấp nhận sống thử với chàng trai vì những lý do mà chàng đưa ra. Còn kết quả của vụ sống thử này ra sao thì để hum nay tui coi tiếp rồi kể lại cho bà con nhé.
    Hôm nọ đọc được cái này khá hay: Con gái lần đầu tiên tự nguyện quan hệ ******** với đàn ông thì sẽ thành đàn bà. Nếu mối tình đầu tan vỡ tất sẽ phải có mối tình thứ hai. Và nếu đi đến hôn nhân với người thứ hai tất sẽ phải tự nguyện quan hệ ******** với người đó. Vậy là người đàn bà đó sẽ QHTD với ít nhất 2 người. Mà 2 là số nhiều, tức là người đàn bà đó tự nguyện QHTD với nhiều người. Đàn bà mà tự nguyện QHTD với nhiều người thì người ta gọi là gì nhỉ?
    Tôi tán thành quan điểm người con gái phải biết giữ chữ "Trinh" cho người chồng tương lai. "Anh thật lòng yêu được thì đợi, không thì nghỉ" - đó mới là người con gái biết suy nghĩ, mới là người con gái ngoan. Đừng nhìn những đứa con gái hư, sớm tự biến mình thành đàn bà mà a dua theo chúng. Hãy bản lĩnh lên! Thế giới còn rất nhiều người đàn ông chân thật
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    hị hị .. sau lần thứ nhất gặp phải 1 thằng giống cái bài trên trên nữa, rồi lần thứ lại gặp thằng như thế ... rồi đen đủi cả lần thú 3 cũng thế .. Dù cái gọi là Trinh vẫn còn thì cái Tình nó cũng tan hoang .....
    Có khi lại liều thì chết ...
    @mèo: spam đâu, tâm sự thật mà
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một suy nghĩ. Nhưng các anh thì nghĩ là coi trọng người con gái có chữ "trinh" trong đầu?! Vậy các anh có giữ chữ "trinh" cho người vợ tương lai của các anh không? hay cũng lại tìm.... để giải quyết? Không thể đòi hỏi chữ "trinh" chỉ từ một phía. Như vậy có công bằng không? Các anh cho là mình có cái quyền ấy à?
  8. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Xin khẳng định là có (với bản thân mình)!
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    may quá ..em ko phải tên " Trinh " ..mệt thật đấy ..mà dạo này mắc cái gì mà cái vụ tên " Trinh " này nở rộ trên khắp các diễn đàn tâm sự . hỏi đáp ..thế nhỉ ???
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Trời, chỉ vì mỗi cái chữ này mà nam nữ không bao giờ bình đẳng. Sao tạo hoá ko ban cho các anh con zai cái trinh đực, thế là anh còn trinh lấy chị còn trinh, còn ai sống thoáng thì kết hôn với ng sống thoáng.

Chia sẻ trang này