1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm của bạn thế nào khi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thongminh12000, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongminh12000

    Thongminh12000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm của bạn thế nào khi yêu

    Có 2 thái cực: Một là Yêu 50 chọn 10 lấy 1; Hai là Yêu một người và lấy. Nếu là bạn thì bạn nghĩ sao?
    Khi một người người bạn đang yêu đã yêu 2 -3 -4 người rồi: Bạn sẽ nghĩ sao?
    Con nữa: Người con gái bạn yêu không còn..... bạn nghĩ thế nào?
    Chúng ta cùng thảo luận nhé. OK!


    Bminh
  2. hoang_de_da_tinh

    hoang_de_da_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [pink]Text[/pink
    co nhieu nguoi nghi rang yeu nhieu nguoi sau do chon trong so nhung nguoi do 1 nguoi ma minh yeu nhat sau do cuoi thi do la 1 y nghi sai lam boi vi yeu nhieu nguoi thi de nhung de chon cho minh 1 nguoi tam dau y hop thi cuc ki kho.
    yeu khong nhat thiet phai la tim hieu lau dai.co the chi la 1 tinh yeu set danh nhung neu ban biet giu gin va tran trong tinh yeu do thi no se la 1tinh yeu dep.
  3. blue_eyes1983

    blue_eyes1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người giàu tình cảm là người chỉ có duy nhất một tình yêu. hê hê... Theo em nghĩ thì lắm mối thì tối nằm....gầm giường. Tốt nhất hãy là bạn với tất cả mọi người, tìm hiểu rồi mới đến quyết định cuối cùng để khỏi ân hận.
    MTT
     Có những ánh mắt luôn làm ta xao xuyến. Có những nụ cười luôn làm ta ngất ngây
  4. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    nếu như yêu 50 chọn 10 lấy 1 tôi thấy người đó quá khắt khe trong chuyện tình cảm, quá kỹ tính, tôi là con trai ko thích những người con gái quá kỹ tính như thế và tôi cho là con gái cũng vậy thôi, yêu hết người này đến người khác nếu nói là không hay thì cũng không phải, người đó quá tham lam trong chuyện tình cảm thì cũng chưa chắc bởi vì có thể người đó chưa tìm được 1 người như ý, nhưng có lẽ người đó cũng không phải là 1 người tốt !!! Còn việc yêu 1 người rồi lấy ngay, chuyện này tôi thấy cũng không có rì lạ, có lẽ có nhiều trường hợp như vậy rồi.
    Câu nói này của bạn chưa rõ ý lắm, bạn không nói rõ là người yêu mình hay người mình yêu, nếu là người mình yêu thì tôi xin được hỏi lại bạn 1 câu: người ta có yêu mình không ? người đó yêy 3-4 người là trong sáng hay đã làm rì thái quá chưa ? nếu là người yêu mình thì cũng chẳng quan trọng lắm, có thể họ chưa tìm được người nào yêu họ bằng mình. Chuyện này cũng có nhiều rồi !!!
    Người con gái tôi yêu ko còn à ? Nói thật tôi không yêu đâu, hoặc chỉ yêu chơi bời thôi, tôi ko phải là người tâm lý cổ hủ nhưng nếu đã là yêu mà để tiến tới 1 cái gì đó thì khác mà yêu chơi bời thì lại khác, người yêu mình mà đã ko còn nữa và mình biết ( hoặc ko biết ) đã từng với những ai thì tôi ko dành tình cảm thực sự đâu.

    Đây là ý kiến của tôi , mời các bạn khác cùng tham gia đi !!!
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    " người yêu mình mà đã ko còn nữa và mình biết ( hoặc ko biết ) đã từng với những ai thì tôi ko dành tình cảm thực sự đâu."
    Nhỡ mà bạn dành tình cảm cho nguời ta rồi thì bạn sẽ làm gì?Và nếu như chỉ vì một lý do không ai muốn, không phải tại vì người con gái ấy.Bạn sẽ từ bỏ người ta ???
    Qua những đièu bạn nói, bạn tỏ ra rất tự tin trong vấn đề này và hy vọng bạn gỡ chút thắc mắc nhỏ của mình nhé???


    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  6. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thế , thừa thời gian vật , cho tớ xin một ít
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cho đi mà chẳng cần nhận lại gì cả , cũng có thể bạn chưa gặp người đích thực ấy nên mải mê thử nghệm và bị chai lỳ cảm xúc .... cho đến lúc bạn gặp người ấy .... có lẽ bạn sẽ biết như thế nào dâng hiến và được đền đáp .
    Nhưng thật sự thì mình vẫn muốn yêu và được yêu hơn là phải tìm , phải thử , mỗi lần thất vọng là 1 lần thất bại trong cách sống , 1 lần làm lại với đầy âu lo nghi ngờ cuộc sống phía trước .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Dung la fai yeu 50 chon 10 lay 1 thoi vi bay gio kiem duoc 1 ng vua y'' dau fai de~~~
    What you see or what you get!!!!!!!!
  9. Thongminh12000

    Thongminh12000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cô bé ơi cuộc đời đâu có cho em được quyền lựa chọ khi nào, thời gian không chờ cố bé đâu.
    Bminh
  10. Thongminh12000

    Thongminh12000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này của bạn chưa rõ ý lắm, bạn không nói rõ là người yêu mình hay người mình yêu, nếu là người mình yêu thì tôi xin được hỏi lại bạn 1 câu: người ta có yêu mình không ? người đó yêy 3-4 người là trong sáng hay đã làm rì thái quá chưa ? nếu là người yêu mình thì cũng chẳng quan trọng lắm, có thể họ chưa tìm được người nào yêu họ bằng mình. Chuyện này cũng có nhiều rồi !!!

    Chắc chắn là người yêu mình rồi và người ta "nói" người ta yêu minh thật lòng ( Tớ chỉ để từ nói trong ngoặc nhe vì có "giời" biết họ nói thâtk không nhưng thôi cứ cho là thật nhé).
    Mà này khi yêu ban cũng hỏi người ta đã làm gì quá thái với những người khác không à? hay là chờ đến lúc người ta làm đối với mình rồi mới biết. Ở đây mình hỏi ý như vậy.
    [brown]Người con gái tôi yêu ko còn à ? Nói thật tôi không yêu đâu, hoặc chỉ yêu chơi bời thôi, tôi ko phải là người tâm lý cổ hủ nhưng nếu đã là yêu mà để tiến tới 1 cái gì đó thì khác mà yêu chơi bời thì lại khác, người yêu mình mà đã ko còn nữa và mình biết ( hoặc ko biết ) đã từng với những ai thì tôi ko dành tình cảm thực sự đâu.
    Thế à, thế thì nói cho bạn biết nhé, có lẽ phải 1000 năm nữa bạn mới có thể lấy vợ được. khắt khe quá. the bạn chưa nghe câu: Đàn bà như cái ao bèo tấm à? Khi bạn dùng một hòn gạch ném xuống ao bèo tấm ấy thì sẽ sao???
    Nghĩ thêm nhé! OK?
    Bminh

Chia sẻ trang này