1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm của bạn thế nào về tình yêu thời nay - Mỗi tuần một câu hỏi mang tính thời đại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi valentine1402, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đây mới đúng là người đàn ông đích thực nà, dám nói lên suy nghĩ của mình, cho dù có thể bị người khác phê phán. Có cá tính he he he he
  2. HN4ever

    HN4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là cơm ko ăn thì chuột nhiều lém!
    Yêu 1 vợ, có nhiều bồ và quan hệ với nhiều bạn gái
    Được hn4ever sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 21/05/2006
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý với bác này.
    Ngày xưa bé bé 1tí, tình cảm tới trước lý trí tới sau, nhưng bi giờ. . . tình cảm và lý trí tới cùng lúc mà có khi lý trí tới trước tình cảm tới sau.
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời đại nào cũng giống nhau. Ngày xưa có chuyện cạo đầu bôi vôi, có chuyện phê bình kỷ luật vì không chồng mà mang bầu. Ngày nay cũng có cặp vợ chồng trẻ lấy nhau từ tình yêu đầu tiên và duy nhất.
    Con người ai cũng có ham muốn và cảm xúc, chỉ khác ở việc biết nhận thức đúng đắn và kìm nén. Không sáo rỗng hay lí thuyết đâu. Yêu một hay nhiều người không là vấn đề. Vấn đề là có lần nào rung động và thực sự muốn hiến dâng, muốn gần gũi đến tận ngày mai không?
    Tuy nhiên, ngày nay, nam giới hơi tham lam thì phải? Một đôi chân thon, một cặp mắt đẹp, một giọng nói êm ái, một câu chuyện dí dỏm và thông minh cũng khiến họ muốn thay đổi. Này....hãy yêu hết mình và biết kìm nén ham muốn đi, tình yêu duy nhất sẽ chẳng phải là chuyện hiếm.
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    tâm đắc bài này nhưng đâu fải chỉ có fái NAM???fải ko các anh chị em???
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Có phải ngày nay người ta đến với nhau dễ dàng quá ... đến nỗi giờ chẳng mấy người hiểu tình yêu thật sự là gì ...
    Quan niệm về tình yêu của mỗi người khác nhau ... nhưng dường như bất kì ai cũng muốn có được tình yêu mà mình mong muốn ... tình yêu có ma lực không nhỉ ?
    Nói về khái niệm Yêu một người bây giờ có phải là cổ lổ sĩ ... , cần xác định đó có phải là tình yêu hay không. Thật sự yêu một người không phải là cổ lỗ vì yêu là trao yêu thương kia mà ... chỉ khi yêu mà đi kèm toan tính ... vụ lợi ... hoặc quá chú trọng xxx ... thì mới là cổ lỗ ... Vì đó là thứ tình thấp hèn ... chỉ tồn tại trong xã hội kém cỏi ( Hình như VN cũng nhìu lắm )... Đó không phải là tình yêu ... chỉ là sự tham lam và ích kỉ ... hướng tình yêu xuống những dục vọng tầm thường ...
    Bạn có biết yêu không vậy ???
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thật ra 1 số bạn hay đánh đồng cái sự thích với yêu rồi suy nghĩ lung tung. Cứ nghĩ đơn giản, những ai thích thì luôn muốn ở bên cạnh mình nhưng chỉ với ai yêu thật sự thì mới ko muốn bỏ mình ra đi.
  8. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế ra các pác đang nói đề tài tình yêu hay ******** đây chứ? Chẳng lẽ cứ yêu là phải "hết mình"...!!!
    Coi như em cổ lỗ gòi, yêu đến khi cưới thì mới chuyển sang giai đoạn kia. Chẳng thể nào vung tay quá trán cứ yêu là dâng hết được!!!
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thấy các bác bây h yêu đương vô vập kinh quá, đốt giai đoạn hơi nhìu nên đôi lúc chả thấy lãng mạn gì ráo ...Ngày xưa (cách đây 5 năm thôi chứ mấy) ,em thích người ta cũng đâu dám nói năng gì, cả năm 2 đứa mới nói được 4 câu nhưng mà ấn tượng về tình cảm đầu tiên mãi ko phai, người đó trong tim mình vẫn là tuyệt vời ....Chứ các bé bây h chả hiểu sao iu đương hết mình quá, thoắt tới thoắt lui đã vào nhà nghỉ ....Yêu thì cũng nên hết mình thật, nhưng có nhìu cách để hết mình mà vẫn giữ cho tình cảm đẹp kia mà ...đòi làm người lớn làm gì trong khi cả cách ngừa thai có khi các em còn chả biết gì .Chừng nào phểnh bụng lại ngồi đấy khóc ...Mà cũng là lỗi ở các ông mày râu nhà ta .Hễ iu em nào là tươm tướp em đó theo cái chủ nghĩa "ko cho thằng đến sau hưởng" thì các bé muốn vô tư cũng khó .....oài, tội lỗi quá à
  10. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tuần này:
    Liệu có còn 1 túp lều....và 2 ..... nữa ko???

Chia sẻ trang này