1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm của bạn về quyền bình đẳng nam nữ!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Quan niệm của bạn về quyền bình đẳng nam nữ!

    Chúng ta hô hào nam phải giúp đỡ nữ trong các công việc nhỏ như kiểu quét lớp,mua bán
    Tôi phản đối
    Người đàn ông phải biết chia sẻ công việc nội trợ gia đình với phụ nữ!
    Tôi phản đối
    Tại sao lại là giúp đỡ với chia sẻ,đây là trách nhiệm chung của cả hai,ai cũng có trách nhiệm phải làm như vậy!Hãy đỏ mặt nếu lí do của bạn ko như tôi
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vấn đề ở đây là ko phải là chia sẻ hay giúp đỡ mà là sự tự giác của 2 bên...như có người con gái chẳng biết làm gì liên wan đến nữ công gia chánh mà chỉ nhờ người yêu hay chồng mình...ma lại nhắc nữ công thì tất nhiên là của con gái...ai ai cũng biết điều đó...còn theo lời em Trà thì cái nhỏ nhặt ai cũng làm được mà cũng phải mở mồm nói con trai giúp thì những thằng đó vứt hoặc đã được đổi giới tính rồi...hoặc con gái wád lười...he he he he...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bình đẳng là bình đẳng thế nào ??? Các công việc nặng nhọc cần đến bàn tay đàn ông thì con gái làm đi ?? Một số việc con gái và con trai chẳng thể nào mà bình đẳng đc ý chứ ... Con gái có trách nhiệm của con gái con trai có trách nhiệm của con trai ... Chẳng nhẽ bình đẳng là bắt con trai đẻ con ... Công việc nội trợ muôn đời là của con gái , nếu con trai giúp đỡ đc là tốt còn đâu thì tự mà làm ... Muôn đời chẳng có chuyện bình đẳng nếu chúng ta là hai giới khác nhau !
  4. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì sao cơ chứ .... Chẳng nhẽ con gái cứ khăng khăng bảo vệ cái mình sai sao ??? Mình là con gái đáng nhẽ ra phải làm công việc nội trợ nhưng mừh cứ liên hoan là mình ngồi chơi , chẳng làm cái trò trống gì cả he he he đứa nào dại dột thích trổ tài thì cứ làm ... Dại thì chết chứ có làm sao đâu mà hì hì hì Cứ trốn chạy ... Nhiều đứa cứ ra vẻ ta đây con gái suốt ngày " Thôi để tớ làm cho thế nọ thế kia " Làm roài thì lại kêu là " con trai phải chia sẻ giúp đỡ con gái chứ " Lắm chuyện bỏ xừ ra đc !
  6. pth1983

    pth1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải đỏ mặt nhỉ
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he con gái phải hiền dịu mới ra con gái!con gái ngổ ngáo lại ra con trai rồi đấy thôi!nói chung chả có gì là ko làm được chỉ cần cố gắng!con trai có thể chống đẩy được 40 cái con gái làm được,con trai làm những việc gì nặng nhọc con gái làm được!Vậy nếu cho rằng những việc con gái đang làm là nhẹ nhàng!mời các chàng làm thử!
  8. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu cái bác paladin vietnamese fascist này fát - xít cái gì nhỉ???
    Hay là holocauste vnese??? Hơi bị ớn đấy... !!!
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ai dà kinh quá!cái chị ở avata của anh ý xinh phết nhờ!

Chia sẻ trang này