1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm khi kiếm "một nửa còn lại" của mình..

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm khi kiếm "một nửa còn lại" của mình..

    Với tui thì ngoài các điều kiện mà chắc ai cũng muốn (khỏi nhắc lại ha) thì tui rất là quan tâm đến cái điều kiện là người ấy phải nhỏ hơn tui ít nhất 3-4 tuổi, biết sao hông, tại vì tui cứ nghĩ là nếu mà tui không muốn lập gia đình sớm thì liệu người ấy có chịu chờ đến lúc đó không, cụ thể một chúc, tức là vd tui muốn 30 tuổi mới get married đi, hìhì, con giai 30 chưa lấy vợ thì không sao, chứ con gái 30 mà chưa lấy chồng á, thì sao nhỉ???

    còn 1 lý do nữa nè, nói ra chắc bị ăn guốc wé, nhưng mà sự thật là vậy mà, để tui nói hen : cưới con gái mà bằng tuổi á, sau này đi ra đường người ta tưởng là 2 chị em, tệ một chút là 2 cô cháu, còn không đứa nào ác mồm ác miệng lại bảo là 2 mẹ con thì chít

    hê hê, có nói gì không phải xin chị em Khỉ đại xá...

    mời mọi người trình bày quan điểm..



    dracular_kid hồi sinh
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    cũng đúng,nhưng mà lỡ thích người cùng tuổi thì cũng đành chịu thôi,sao cản được trái tim,hì
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    hố hố .Khổ cho mấy bác trai nhỉ .Đâu ngờ các bác lại lo nghĩ những choẹn này á? hố hố .Thôi ngồi đó mà bàn bạc đi há
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To Will: Sao tự nhiên sến ngang dzậy anh?
    To QuyVoTinh: Anh nói thì hay lắm nhá! Thế ai cứ suốt ngày ngồi than thở hử???

    Always keep smiling !!!
  5. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tất cả những lỗi chính tả đều là biện pháp tu từ
    dracular_kid hồi sinh
  6. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    mà em nói vậy cũng sai nhá, đâu phải ai biết chữ mới được lấy dzợ hả em, chả lẽ 2 người ngồi nói chuyện với nhau thôi là có thể... duy trì nòi giống hẻ?? mà quan trọng lại là ở cái chỗ đó, hì
    dracular_kid hồi sinh
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, em là con nít, em không bít cái giè hết !!!

    Always keep smiling !!!
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    to cục cưng: anh đâu có than thở đâu em, chỉ là tiếc tuổi thanh xuân wa đi trong khi vẫn chưa hiểu ra được sự thật đó thôi, bây giờ hiểu ra thì......
    to dracular_kid: mày nghĩ duy trì nòi giống vậy thôi là hạnh phúc a' ?? vậy thì đâu có nhiều người li dị rứa hêhêhê
    ?">?f.小?"鬼
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    To QuyVoTinh: Cảnh cáo lần thứ 2: Ai là cục cưng của anh hả??? Bo xì nha!

    Always keep smiling !!!

    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 06/10/2002
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wahhh~~anh đâu có kêu em là cục cưng của anh đâu we hehehe gọi tắt cho nó thân mật hihiih
    ?">?f.小?"鬼

Chia sẻ trang này