1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm khi kiếm "một nửa còn lại" của mình..

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    trùi ui bác chec có hơn có 1 tuổi mà lớn lối nhỉ,mai mà là mod đấy,không thôi em xử đẹp rùi
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lại không hỉu rùi, anh Will à...!

    Always keep smiling !!!
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    wa hahahaha cái gì đi cà nẩy là sao ?? giống cương thi hay ma cà tưng dzậy hả kakaka wé hé hé hé hé...
    Anh đi tìm em trong cơn mưa.
    Mưa rơi trên vai trái.
    Lệ anh rơi trên vai phải.
    Vẫn chưa tìm được bóng hình em
    ?ZY??只要?.?你活??天
  4. lovely_heart_monkey

    lovely_heart_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    ông Kid nói vậy mà nghe được hử?làm mất lòng chị em wá trùi,may mà chưa có ai là thành viên của tập thể ăn nhậu vào đây đọc áh,không thì ông tan xương nát thịt từ lâu rồi nhá. Mấy ông đầu độc các em nhỏ vừa vừa thôi nhá.
  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ...để tui mở thêm mấy chục cái topic nữa cho mọi người chát chít hén...

    Vi thủy tinh kia mong manh như tình yêu (!)!!!
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ừa chắc vậy quá,chỗ nào cũng tám được
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chọn bạn đời hả? Giống carrot á. Hehehe

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thì đây là tám không mà lại !
    Nice Orchid
  9. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm của Papillon về người yêu của mình :
    1-đẹp,nhưng phải dễ thương,dễ gần,kô tạo cảm giác xa cách cho người đối diện. Mũi cao-mắt 2 mí,tròn,to càng tốt-tóc dài ngang vai-cao khoảng 1m65-cằm nhọn-gương mặt xương xương-nụ cười duyên dáng đáng yêu.
    2-có trình độ đại học ngành y hoặc ngoại thương,ham hiểu biết.
    3-có cùng chung sở thích với Papillon-nghe nhạc buồn Anh Việt như Love story,Hello,Boulevard,đồi thông hai mộ,.....
    3-yêu văn thơ,thích tiểu thuyết tình cảm,yêu màu Hồng-tím -xanh lá.
    4-sống có nội tâm,trọng tình cảm,biết cách đối nhân xử thế.
    5-yêu thương trẻ con như Papillon
    6-Có cùng chung chí hướng giúp đỡ những người -những thân phận bất hạnh với Pappillon.
    7-điều quan trọng nhất- chấp nhận sự kô chung thủy của Papillon,nhưng Papillon hứa sẽ chỉ đôi lần thôi.
    Có lẽ những điều này hơi cao cho 1 cô gái,nhưng hy vọng rồi có ngày Papillon sẽ gặp,nếu kô papillon này thề sẽ kô lấy vợ,suốt đời ở vậy chăm sóc cha mẹ và giúp đỡ mọi người.
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nhiều quá vậy
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau

Chia sẻ trang này