1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm khi kiếm "một nửa còn lại" của mình..

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nói trước bước không có qua!!!

    Always keep smiling !!!
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Có món nào ta xào món đó... cần chi mà tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ há mí em há....

    Nothing's Impossible
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    to papiloon : Ôi giời ơi! Một nửa của em đây rồi......Mai mốt chúng mình về Ai CẬp sống bên giòng sông Nil tươi đẹp anh nhé......

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ôi !Tiếc we' ,giời ơi seo trước kia khi chúng ta chưa chia tay em không nhận thấy rằng chúng ta có cùng sở thích !!!!Hu...hu...chỉ vì em ham thằng khác tiêu chuẩn hơn anh nên em đã bỏ anh để bây giờ tiêu chuẩn chọn bạn của anh xuống thấp dzậy sao anh ???
    Nice Orchid
  5. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    To caheo :em đang ở đâu ,anh sẽ tới ngay ,dẫn em đi xem xác ướp Ai Cập nhé,hay khám phá kim tự tháp Kheop,hay tụi mình ngủ bụi giữa trời đêm sa mạc,hay.....thôi mệt quá,túm lại là cô có chịu đưa tui 5.000 để tui mua thuốc trị ghẻ dzìa xức kô dzzậy? ngứa quá chừng đây nè....... tui lây cái bịnh này là từ cô đó nha....
    To Orchid: em ơi,sao em nỡ lòng nào nhắc lại kỉ niệm ngày xưa yêu dấu của tụi mình vậy? anh đau lòng xiết bao khi nhớ lại chuyện ấy,chỉ vì anh kô cho em "hun trả thù" mà em nỡ "xù" đẹp anh luôn sao? nhưng dù sao anh cũng vẫn kô hối hận cho đến lúc này. anh nhớ lúc ấy mình đang ăn há cảo trong hẻm đường Cao Thắng,em vừa đã giành ăn cả phần của anh nữa nè lại còn tọng vào mõm kô biết bao nhiêu là hành phi cùng tỏi ớt nữa.,(em nói ăn nhiều để có sức mà đi đánh ghen.).....ôi ôi,hôi ....hôi hôi....quá đi mất.......đến bây giờ vẫn thấy hôi.....hic hic hic.....bữa sinh nhật Chit ai dũng cảm ngồi cạnh Orchid dzậy? giơ tay lên để tui bầu cho 10*
    To tất cả : e hèm ,đó là ý kiến của tui thui mà,mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau dù cao dù thấp,nhưng xin đừng đem nhau ra so đo như vậy,vì tất cả đều mong muốn hướng đến một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc cho bản thân mà ,phải kô các bạn?????Tui kô định tự đề cao mình ,nhưng tui nghĩ mọi người đều có quyền mơ ước mà,all right ?????và cho dẫu sau này kô gặp được 100% người mơ ước thì chí ít cũng phải 70-80% chứ,nếu thấp hơn tui e khó sống hạnh phúc bên nhau lắm.nhỉ ???
  6. saphirenight

    saphirenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    xin chào mình là thành viên mới gia nhập đây mình cảm thấy đầy đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của bạn đây nhưng mà "how old r u ? "
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Vây còn anh thì sao em ???
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, thấy quá trời ý kiến, kinh nghiệm.....carrot đợi tích luỹ hết của bà con...mới can đảm đi kiếm 1/2 của mình...
    "Chắc tích luỹ xong...hết muốn kiếm luôn..."tại thấy kinh dị wá trời
    lovely habbit
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hội khỉ , vui thật đấy !!!!
    Nhưng một nửa nói cho chính xác thì nó là cái gì ấy nhỉ??Không có nó thì có chết được không? Chắc là không rồi, vì trước lúc có " một nửa", mọi người vẫn sống bình thường mà, có thấy ai bị làm sao đâu, thậm chí còn rất thoải mái và vui vẻ.
    Cụ thể là như ở đây này, chắc chắn là toàn khỉ độc thân hết .
    Thế nên là cứ quan tâm đến chuyện này gọi là cho vui và có chuyện thôi nhỉ.
    Bội bạc , bội bạc, phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đất ơi ! Một nửa của em ,anh ơi anh ở đâu ,anh ở cái xó nào mà seo em kiếm hoài hổng ra ???Ối giời đất ơi là giời đất ơi !!!!
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này