1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm khi kiếm "một nửa còn lại" của mình..

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chịu ko nổi....SAo lại có người tráo trở thế này......." SAi lầm vữn là tui " khi lấy anh đó.....

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bó tay..... hề hề.... kỉu này thì suốt đời sao kím được hả chời

    Thương nhất trên đời chỉ có Rubi thôi
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sao suốt đời không kiếm kím được vậy ???Không hỉu !!!
    Nice Orchid
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Gì gì đó em,sao vò đầu bứt tóc thế kia ??? Anh vẫn ở đây chứ có chạy đi đâu mà em kiu la ỏm tỏi vậy ? Thôi về uống hết 1 bình sữa Enfagrow rồi ngủ ngoan nghen hôn. Tối nhớ ngủ đàng hoàng, đừng gác chân lên ngực anh,anh thở hổng nổi
  5. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Một nữa của tôi ư??? Là B@byBubu hehehe
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ối anh ơi !Bây giờ anh mới chịu chui ra sao ?Em thật là đã khóc hết nước mũi vì vắng anh.Nhưng tên anh sao lạ rứa hình như em chưa thấy lần nào ?
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này