1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm tình yêu của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhimcon87, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm tình yêu của bạn là gì?

    Hum rùi 1 người bạn Nhím hỏi câu này với Nhím. Chà, không phải ko trả lời đc mà không biết nói ra sao đây. Chẳng biết mọi người thế nào nhỉ?
    _ Có người cho rằng yêu là sẻ chia, tâm sự cùng nhau và quan tâm nhau.
    _ Người lại bảo: yêu là cho mà ko cần nhận nhiều. Luôn nghĩ và quan tâm cho người yêu.
    _ Kẻ bảo: yêu là dâng hiến ko đòi hỏi.
    Rắc rối nhỉ. Thế còn các you thì thế nào nhỉ?
    Sẵn đây theo quan niệm Nhím về tình yêu thì:
    Nhím rất thích quan tâm đến 1 ai đó. Vì nghĩ mình quan tâm, thể hiện chân thành thì sẽ được yêu chân thật. Nhưng đôi khi cũng nhỏ nhen khi cứ muốn người ta thể hiện ngay cho mình thấy (còn trẻ con nhỉ?). Chuyện "cho" ko được nhắc đến nơi đây vì nó thuộc phạm trù hậu hôn nhân rồi. Rất muốn (cũng như cần) 1 bờ vai để ngả vào đấy (đôi khi ngủ gục), rất thích người iu ôm mình vào lòng che chở. Và luôn thích mua những món quà nhỏ tặng người ấy
    Dài dòng quá, túm lại: Chân thành là quan trọng, tôn trọng là cần thiết, chia sẻ là nhu cầu thường niên và tin tưởg nhau là tuyệt đối
    Có lẽ Nhím còn trẻ người non dạ, các bác có thể chỉ bảo thêm và nói cho Nhím biết về quan niệm các bác nhá
  2. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ cần ng` quan tâm đến mình khi mình cần và không hay ghen, không hỏi những câu đại loại như e đi đâu, làm gì, với ai.. thế là được (vì mình cũng k bao h hỏi như thế...mình thuộc loại dễ tính mà.....)
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm hiện tại: Tình yêu là 1 sự hoà hợp tuyệt vời !!! ^..^
  4. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sơij tình. hihi câu này không biết có từ bao giờ, mà trải qua bao nhiêu là cuộc tình mình vẫn thấy nó đúng. ac ac
    hihi
    Thế này nhé, quan niệm của tớ, yêu là có vui, có buồn, nhưng lúc nào cũng happy. Mình yêu ''anh'' nhà mình lắm, mặc dù anh ấy không nói là yêu mình (nhục ko thể tả) thế gọi là yêu đơn phương, Nhưng hy vọng một ngày trời đẹp nào đó, anh sẽ ôm mình và nói rằng: Anh rất yêu emmmm. lãng mạn!
  5. minhngoc12345

    minhngoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là một thứ tình cảm phản lôgic nhất trong các loại tình cảm, nó đem lại cho mỗi người trong chúng ta những hương vị ngọt ngào nhưng cũng có những vị đắng cay nhất định
    Yêu không chỉ là sự quan tâm tới nhau còn là sự giận hờn , sự chịu đựng nhau
    Yêu không chỉ đơn thuần là nghĩ tới một nữa còn lại của mình mà còn phải nghĩ tới tất cả xung quanh một nửa đó
    Yêu không chỉ là cho nhau tất cả mà còn là sự ham muốn được cho
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    "Hắn " nhà mình thích mình nấu chè ngô cho hắn măm để thức xem bóng đá, thích mình thì thầm vào tai rồi " cắn trộm" một cái đau điếng, thích về nhà mình ăn cơm rồi nằm ườn trên sofa xem TV( thằng em mình còn thần tượng hắn mới ghét chứ )
    Mỗi lần mình về quê mà không cho hắn đưa về thể nào cũng dỗi rồi lên giọng rất chi là nghiêm trọng làm mình đành nhượng bộ . Hắn về quê mà không có mình kiểu gì cũng tạt qua nhà mình, buôn dưa lê với bố mẹ làm mình sốt cả ruột, lần nào cũng họp giao ban mấy tiếng liền...( biết đâu lại nói xấu mình thì chết )
    "Hắn" của mình vốn ít nói nhưng tốt tính dễ mến lại thêm cái khoản khéo tay nên nhiều người mến kinh, trước kia toàn lụp xụp mũ lưỡi trai đến mức bạn thân của hắn cũng không biết hắn bỏ mũ ra trông thế nào ( thằng em mình hỏi lý do thì mình nói bừa là hắn bị hói ). Từ ngày yêu mình, mọi người đều ngỡ ngàng thấy hắn bỏ mũ ( thỉnh thoảng thui), đẹp trai tệ, lại hay nói cười, biết nhắn tin chíu chíu rồi chat, nấu cháo đt toé loe với mình. Hôm nào mình sang chơi còn hỏi mình thích ăn gì rồi hì hục dầm xoài dầm mận nữa chứ.
    Mình thích được hắn nặn mụn ở mũi cho, hắn nhà mình giỏi tệ, bệnh gì cũng biết, cái gì cũng siêu luôn, như tổng đài 1080 , Mr Biết tuốt mà.
    Mình yêu cái nắm tay của hắn khi dắt tay mình đi bát phố hay dắt mình sang đường, hi hi, từ ngày có hắn, mình mè nheo khủng khiếp.
    Mình thích nhìn hắn cười, thích cái cách hắn mở cửa nhà đón mình và mi nhẹ một cái. Mình thấy vững tin vào sự đàng hoàng chững chạc và cao thượng của hắn.
    Mình khóc thét khi thấy trong người con Puca móc khoá của mình có tờ giấy nhắn của hắn " I love the letter before the Tea ", he he ,sẽ chẳng ai biết ý nghĩa của nó nhiều thế nào đâu.
    Nhiều khi đi đâu thấy gì hay hay là lai tha về cho hắn, từ cái điếu bát giả cổ hình con ngựa ở Bát Tràng đến cái cốc, bàn chải đánh răng hình con sư tử... Có lần thức 2 đêm liền thêu và khâu tay một cái gối cho " bố cu Tý" siêu đẹp luôn.
    Lắm lúc mình cũng thật tệ, sai lè lè ra đấy còn lăn đùng ra hờn giỗi, thế mà toàn được chiều và yêu hơn mới sướng chứ, nhưng có lẽ ko được dỗi vớ vẩn nữa, dành thời gian nhiều nhất để có nhau mà
    Mình và hắn hay đi cafe, hắn nghiền cafe và hạt dưa, hắn thích nhất là lên Năng,hai đứa ngồi nhìn thiên hạ và đọc báo, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, mi trộm một cái rồi lại lặng thing.mình thì thích một quán nhưng chỉ dành cho bản thân thôi. Bọn mình mỗi lần đi cafe là lại mang vỏ hạt dưa của hai đứa về để xem khi cưới thì được nhiều thế nào.
    Mình và hắn lắm lúc hứng lên hì hục nấu ăn rồi mời bạn bè đến ăn hay tự xử.. Mình và hắn rất hay kể chuyện tếu, buồn cười ghê, đôi khi mình có mít ướt một tẹo nhưng rồi lại được dỗ dành ngay ấy mà.
    Hắn bảo sắp tới về xin phép bố mẹ chính thức. Hic, ngại chết.
    Chỉ là một chút ít những gì biểu hiện của tình yêu, còn bản thân tình yêu nằm sâu trong trái tim mình, bọn mình yêu nhau, cũng như rất nhiều những đôi yêu nhau khác, Nhưng mình chỉ có một anh ấy cho riêng mình mà thôi. "Thượng đế đã nói rằng, mỗi người đàn ông chỉ của riêng một người đàn bà".
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhỉ
  8. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi có 3 chữ H,T,R
    tôi có thể thêm vào 2 chữ E A để thành chữ Heart (trái tim), hoặc tôi cũng có thể thêm vào chữ U để thành chữ HURT (nỗi đau),
    nhưng tôi thà chọn chữ U (vì U là You), tôi thà chọn niềm đau để có thể có bạn còn hơn là có một trái tim nếu phải mất đi bạn. Vì thế nếu bạn thật sự yêu thương 1 ai, bạn đừng khắc tên người đó vào trái tim mà hãy khắc lên 1 vòng tròn, tại vì mọi điểm trên đường tròn là vô tận, tượng trưng cho 1 tình yêu trường tồn vĩnh cửu.
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    chả lãng mạn gì đâu bạn ạ , cái con gà si tình đó vừa ăn tham lại hay nhem nhem người yêu, lại còn hay cốc đầu tớ vì tội đi chơi lắm nữa..ặc ặc nhưng mà... Ich liebe dich.
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ôi thèm quá.......
    Thấy họ yêu nhau lãng mạn vậy thích thật.Mình cũng lãng mạnlắm chứ bộ nhưng (vâng lại chữ nhưng) có lẽ số mình ko có duyên với những mối tình lãng mạn.Tuởng rằng mối tình cuối lãng mạn sẽ là cái kết thúc có hậu thế mà lại..............
    Thôi mình lại lang thang đi tìm cái điều lãng mạn thôi

Chia sẻ trang này