1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm tình yêu của em gái bây giờ? các bác tư vấn cho em vụ này nhé!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hasniper483, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm tình yêu của em gái bây giờ? các bác tư vấn cho em vụ này nhé!

    Chả là em có thằng bạn có người yêu cũng lâu rồi, yêu nhau cũng được vài năm. Thằng bạn em thì chung thuỷ với nó lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ về người yêu nó thôi. Sau đó thằng bạn em vì công việc mà phải đi xa một thời gian, nhưng đi xa rồi vẫn thường xuyên liên lạc với con bé kia, ngày lễ 8-3, 14-2,.... cũng vẫn gửi quà với thư về cho người yêu ở nhà để lúc chứng tỏ lúc nào cũng quan tâm tới người yêu (mà thằng này đi xa, môi trường nhiều cám dỗ nhưng không bao giờ phản bội người yêu nhé, nói chung là chung thuỷ tuyệt đối ).
    Nhưng đợt Tết vừa rồi nó về nhà thăm thì thấy người yêu có vẻ khác khác, nó mới đọc trôm tin nhắn trong điện thoại thì phát hiện ra là con bé kia rất hay nhắn tin cho một người con trai khác, lời lẽ thì tình cảm lắm. Thằng bạn em nó thất vọng cực kỳ, nhưng nói chuyện thì con bé kia chỉ bảo là người kia thích em ý chứ em ý không thích lại. Qua chat với em gái của người yêu thì bạn em nó mới biết là người yêu nó với em gái ở chung phòng với một con bé nữa (con bé này lại có tính yêu đương theo kiểu hai tay bắt nhiều cá). Con em gái nó bảo là "chị ấy (tức là cái đứa ở cùng phòng ấy) toàn bảo với bọn em là con gái nếu chỉ yêu thôi mà chưa lấy nhau thì vẫn có thể tán tỉnh với người con trai khác được" (em trích nguyên văn ạh )
    Nó nghe vậy thì đau khổ cực vì nó cứ nghĩ là chung thủy tuyệt đối với em ý thì em ý cũng sẽ không phụ lòng mình. Mà theo lời nó thì trước đây người yêu nó có nghĩ như vậy đâu (lúc nào cũng chỉ có thằng bạn em thôi ) nên bây giờ nó sợ người yêu nó đã bị ảnh hưởng bởi quan điểm yêu của con bé cùng phòng kia (hai đứa chơi thân với nhau lắm).
    Thằng bạn em bây giờ rất hoang mang vì không biết có nên tiếp tục yêu em ấy nữa không hay thôi. Và liệu quan niệm về tình yêu như em gái trên có phải là bình thường không hay là tại nó quan niệm về tình yêu cổ hủ quá. Nếu chia tay thì nó cũng tiếc lắm ợ vì nó còn rất yêu con bé kia mà yêu cũng được hơn 4 năm rồi chứ có phải mới yêu đâu.
    Em viết hơi dài dòng tí nhưng mong các bác vào cho ý kiến chứ đừng chém gió để em còn lựa lời khuyên giải thằng bạn em nhá. Vote sao các bác ầm ầm!
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vấn đề không phải là do con cùng phòng xúi bậy, con nhỏ đó chỉ góp phần tạo điều kiện để con em này tự bào chữa cho sự phản bội của mình thôi.
    Cái cần phải xem xét là khoảng cách, con gái lớn, đã ở riêng, đã có bạn trai, biết sự ấm áp khi ôm ấp nhau, còn nếu cao hơn là sự sung sướng khi phệt nhau. Thì làm sao có con nào chịu nổi cảnh phòng không chiếc bóng. Cho dù em trai kia có bù đắp hàng trăm bó hoa, hàng ngàn câu yêu thương cũng chả bù lại được.
    Vậy nên bảo con nhỏ kềm nén sự sung sướng mà chung thuỷ với anh chàng thì hơi làm khó em nó. Có chú nghe thế này sẽ nhao lên "Người phụ nữ Việt Nam phải công dung ngôn hạnh.......phải thủ tiết chờ chồng.....phải nhịn.....phải nhục", nhưng cái đó xét vào thời nào, thời phong kiến chế độ trọng nam khinh nữ, nó phải thế, đến chiến tranh thì đàn ông ra trận hết, bà nào cô nào kiếm được ông ngon ngon cũng chỉ biết xếp gạch đặt chỗ chứ có phải được thoả mãn ngay đâu. Đến giờ phụ nữ được giải phóng, đàn ông thì nhiều vô kể, thằng ngon hơn luôn rình rập bốc hốt. Giữ thế nào đây
    Chú này biết khôn thì giảm tình yêu đối với gái lại là vừa, giảm dần theo mức độ năm tháng yêu nhau. Vì càng xa nhau tính tình càng không hợp, trở về nói câu yêu thương giống như lừa nhau mà sống. Kêu ông bạn cậu thực tế chút, đi tỉnh nào nơi nào thì hốt một em nơi đó cho xong, không sau này hối hận vì phí đời trai cho một đứa, lúc đấy lại biến thành đại ma cuồng sát thì khổ đời nhiều người
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Không có quan niệm cổ hủ và quan điểm hiện đại trong tình yêu của bạn cậu, chỉ có quan điểm phù hợp và có lợi cho tương lai của bạn cậu. Vì thế: hãy bảo bạn cậu tin vào quan điểm của mình.
    Chẳng qua chị cùng phòng người yêu bạn cậu đã trưởng thành nhưng trưởng thành không hoàn thiện, vì không tin hoặc bị ảnh hưởng lòng tin vào một tình yêu không hoàn toàn của mình hoặc người khác.
    Khi cô gái người yêu bạn cậu cho rằng " cũng qua lại nhưng chỉ có nó thích em thôi" thì nghĩa là bạn cậu đang đưọc cô ta xếp trên thằng kia, điều đấy rất quan trọng.

    Vấn đề bạn cậu phải nắm được lợi thế ngay lúc này, bằng việc thiết thực khi nói với cô gái những điều sau, tùy theo cách nói chuyện mà diễn tả:
    - Thứ nhất không có cái gọi là tình yêu dành liền cho hai người, nếu có thì chắc chắn là có ít nhất 1 trong 2 không phải là tình yêu.
    - Nếu em không yêu anh, thì chúng mình chia tay ( điều này khó xảy ra chỉ khoảng 20% vì cô ta đang đánh giá bạn cậu cao hơn), 2 là em nên bỏ cả 2 (chắc chắn cô này này không điên bỏ cả 2 thằng), 3 là em tự hiểu.
    - Hãy cho cô người yêu của bạn cậu thấy rằng bạn cậu có độ hiểu biết , quy chụp cho cô chị cùng phòng người yêu bạn cậu có xu hướng lăng loàn, có xu hướng **** rồi đến bản chất lăng loàn, bản chất ****, sau cùng đến việc cô ta đã như thế rồi, vì sớm muộn cô ta cũng như thế. ( vì cô bạn người yêu bạn cậu tin cô gái hơn tuổi chỉ vì cô ta ở cùng phòng mà không suy nghĩ xem điều cô ta nói có thực sự đúng, mức độ phổ biến những người như cô ta là sao, gốc rễ vấn đề nên đối với cô ta, bạn cậu nên quy chụp, không cần lý luận nhiều). Hãy nói thật nhiều lần.
    - Chỉ ra nhiều khuyết điểm khác của cô cùng phòng rồi huyễn hoặc nó lên , sau cùng vin vào lý do tốt cho cô ta , khuyên rồi bắt cô ta ra chỗ khác ở.
    - Hãy lấy những quan điểm phổ biến là rất gần với mục đích của mình ở sách báo, mạng, tivi, người lớn để làm đồng mình nếu gặp khó khăn trong quá trình thuyết phục.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì vẫn còn hy vọng đấy chứ. Tốt nhất cưới nhau đi!! Yêu 4 năm ko cưới gái nó già mất đấy.. hê hê..
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Tuyệt đối bạn cậu chủ topic không nên nghe theo ông này, cả một bài rặt chỉ nêu nên tính phổ biến của hiện tượng, chẳng có một lợi ích nào cả. Đọc xong bài này chỉ thấy ông này chẳng bao giờ hiểu là mình cần phải làm để thay đổi, mà bó tay chịu trận. Việc này khó ta không nên làm, một điều chắc chắn là nếu để bài này vào tâm trí, bạn cậu sẽ thất bại. Chưa đánh đã xin hàng, đây không phải cái mà bạn cậu nên theo.
  6. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn các bác nhiều vì đã nhiệt tình ạ. Em vote cho mỗi bác 5 star chói loá rồi đấy . Nếu làm như bác sunny_boy nói thì thằng bạn em chắc nó thích nghe hơn đấy ạ .
    Thằng bạn em thì cũng sắp về nước rồi, độ khoảng 1 tháng nữa thôi nên nó cũng chưa dám quyết địng gì lúc này. Nhưng nếu theo lời bác cong050 thì có vẻ phũ quá vì thằng bạn em chắc nếu không yêu em này thì chẳng yêu được ai khác nữa đâu (đấy là theo lời nó bảo em thế )
    Rõ khổ, em cũng là gà nên chẳng biết làm thế nào cả, trăm sự nhờ các bác vậy
  7. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    À, người yêu của thằng bạn em vẫn đang học nên chưa cưới được bác niced4ys ạ (chắc cũng phải 2 năm nữa em ý mới học xong). Nó vừa than thở với em là nếu quả người yêu nó có suy nghĩ như vậy thì chắc nó mất hết niềm tin vào con gái quá. Khổ thân thằng bé, chắc là nó hi vọng vào tình yêu quá nên bây giờ điên tình rồi
  8. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    tình còn ấm thì nói thế thôi, chứ không có gì là chắc chắn đuợc.
    Nói đi nói lại cũng phải xem cô ng yêu đó bản tính ra sao, nếu cô đó cáo già và cũng hay thích đi trêu linh tinh thì có thể cô đó chỉ nghịch với thằng bé kia lúc anh đó đi vắng thôi, còn khổ chủ mà về thì đâu lại vào đó.
    Con gái, nhất là yêu 4 năm rồi, các mối quan hệ, thói quen, v..v.v cũng gọi là khó bỏ lắm=> cho đến khi gặp1 thằng ngon cơm hơn làm quên đi hết mọi sự , mà nếu gặp thì đã chả nói vơí bạn cuả bạn là '''' thằg kia thích em blah blah''''
    Bài anh cong050 là thực tế tới 90% rồi, khốn nạn cơ mà nó đúng , gái nào mà đã ngấm cái sự nồng ấm khi gần với bạn trai/ ng yêu rồi thì tự nhiên cái nhu cầu đuợc ôm ấp các kiểu nó mạnh lắm. Cô nào mạnh mẽ thì phân định rõ ràng tình cảm và hành động, cô nào lớ mớ thì cứ gọi là...
    Nếu 1 tháng nưã về thì nên cố lần chót, giữ đc thì giữ mà k đc thì để cho em nó đi, cảm thấy bỏ qua đc thi yêu tiếp mà k thì thôi , đừng dằn vặt con gái nhà ng ta về sau nhé
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu làm tớ xém tè ra quần. thấy ngộ ngộ tự nhiên có tên nào bác bỏ mình thằng cánh.
    Cậu nói làm như tớ là gì nhỉ "bó tay chịu trận", à phải hen, đúng là chẳng làm gì cả, chẳng có ý chí cầu tiến, phải dạy dỗ con nhỏ bài học để nó yêu mình chăm chỉ chứ. Đúng rồi, phải làm thế chứ, nhưng mà nước xa có cứu lửa gần nổi không, đi thếm vài năm nữa thì thằng nào kề bên rỉ tai nhiều hơn nào.
    Với lại cậu lấy gì mà chắc chắc con nhỏ đang oánh giá thằng kia cao hơn nào, nhờ vào câu nói "chỉ có nó thích em thôi" của con bé à, dễ bị lừa phết nhể. Vậy nếu nó nói "em chỉ tuột hết quần áo thôi, chưa làm gì với nó hết" chắc cậu tin luôn quá .
    Cách cậu bảo đi nói xấu con bé cùng phòng cũng chả ổn, con kia rõ ràng miệng lưỡi tốt, nó quay lại cho một câu "thằng nói xấu sau lưng người khác mà mày cũng yêu được à". Có phải là bị gái nó khinh không.
    Còn cái này làm tớ tè ra quần đây
    "Hãy lấy những quan điểm phổ biến là rất gần với mục đích của mình ở sách báo, mạng, tivi, người lớn để làm đồng mình nếu gặp khó khăn trong quá trình thuyết phục."
    Cậu bị tẻn hả, quan điểm phổ biến trên truyện, trên báo phụ nữa, (éo nói trên mạng, vì tớ đang viết trên mạng, nên tuỳ mạng), trên tivi là phim ảnh hử, là phim Hàn hay phim Mỹ. Mấy thứ đó lừa đảo đồng đạo anh em ta nhiều năm nay, mọi người trên này cũng đang kêu gào để anh em tránh nhiễm khuẩn, vậy mà lấy ra làm đồng minh thuyết phục à. Cậu muốn biến hai đứa đó yêu đương kiểu lâm ly bi đát hử. Có khi gây án mạng đấy.
    Thôi tớ mệt, không viết nữa, nghỉ tại đây. Đạo bất đồng bất tôn di ngôn, có cãi nữa thừa
  10. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, em xin các bác. Các bác vào đây cho em lời khuyên thôi chứ đừng ném nhau thế ạh . Bác nào nói cũng có lý hết và em xin tiếp thu hết ý kiến của các bác ạh
    Riêng về thằng bạn em thì em khẳng định là nó yêu em kia thật lòng lắm, ý định nghiêm túc hẳn hoi . Nhưng bây giờ nó thật sự không biết là em kia tình cảm có còn dành cho nó nữa không. À, cái hôm nó đọc trộm điện thoại đấy, em kia biết được mắng nó té tát bảo là không tôn trọng người ta, blah blah blah . Thằng bạn em nó bảo là nếu đúng em không có gì thì làm sao phải dấu không cho nó đọc mấy tin nhắn đấy. Nhưng em kia vẫn không chịu cho nó đọc ợ
    Các bác tư vấn tiếp nhé, mà sao không thấy có bác gái nào có ý kiến nhỉ

Chia sẻ trang này