1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm về cách đánh nhau của tôi - đúng hay không?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Grenade, 01/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grenade

    Grenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về cách đánh nhau của tôi - đúng hay không?

    Chú ý: Tôi không bàn về võ thuật, tôi bàn về... đánh nhau!

    1. Khi đánh nhau, quan trọng là bảo vệ bản thân mình khỏi bị sát thương và làm sát thương đối thủ. Do đó phải rèn luyện cho cơ thể cường tráng, các bó cơ đủ sức chịu đựng, cũng như ra đòn đủ lực để làm bị thương đối thủ. Ngoài ra sức còn phải bền.

    2. Khi đánh nhau, tâm phải tĩnh, điều hòa nhịp thở, suy nghĩ sáng suốt, phản xạ nhanh nhạy. Cốt yếu là phải "tĩnh". Không đánh khi tâm không tĩnh.

    3. Biết lượng sức mình mà dụng thế, dụng đòn, quan sát thời cơ mà quyết định "đánh hay chạy".

    4. Rèn luyện để ra đòn thích hợp với tư thế cơ, xương - tối ưu hóa đòn tấn công, vừa ít mất sức, vừa đạt hiệu quả về tấn công, phòng thủ.


    ------------------------------------------------------------------------------------


    Vài dòng của 1 kẻ tâp tành đánh nhau, xin anh em góp ý theo hướng tích cực, tôi biết mình chưa là gì so với anh em học võ, chỉ bày tỏ và mong nhận được ý kiến đóng góp.
  2. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay....!!!! Nhưng quan niệm; tránh tổn thương bản thân để đả thương địch thì không toàn diện lắm. Đôi lúc phải biết chấp nhận bầm dập bản thân để lao vào hạ địch.
    Chúc bạn vui vẻ!
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bàn về Đánh nhau...không bàn về Võ :
    - Chả có chiêu thức già cả...chỉ có cứ thấy nó hở đâu...ở đâu mềm và hiểm là tôi phang
    - Đã bàn về đánh nhau...thì kể cả bàn thì tôi cũng ko bao h bàn Lùi ( tức là chạy...hế hế )
    -Đã đánh nhau là không lượng sức mình...đã đánh thì nó to hay bé tôi cũng dốc hết sức mà Đánh...đánh nó ko chết thì tôi chết...xin hết 1
    1 vài lời của kẻ chả đánh nhau bao h...thân mến hế hế
  4. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Mình tập võ không phải để đánh nhau! Tập để bảo vệ thân thể có sức khoẻ thôi!
    Những bề trên trong dòng phái mình dạy: võ không phải để đánh nhau. Mà là để giết người.
    Tôi không bàn kiến thức võ thuật. Tôi cũng muốn lạm bàn về...đánh. Nhưng tôi không thích đánh nhau, không thích phiền phức. Tôi ghét phải bàn tán đến chuyện đánh nhau, chỉ bàn đánh người cho đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm.
    Mình không đánh thì cười cho trời yên biển lặng. Đã đánh thì bằng mọi giá nó phải chết dù nó là ai (trừ bố mẹ, ruột thịt mình).
    Cho dù là Số Má hay Đại Gia, Đại Tá hay Đại Tướng, dân thường cũng thế thôi. Mình có thể nhịn, có thể nhún, có thể lách họ tránh đụng chạm. Nhưng buộc phải làm chỉ 1 từ....mình làm để mình tồn tại, cho nên bắt buộc mọi giá chỉ có nó chết.
    Hết.
  5. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Còn mình :
    Ngồi đọc các bài này và
    quay ra chém gió ké .
    Dưng...............chưa nghĩ ra chém dư thế lào
  6. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm đánh nhau của bạn hay đó, bổ sung thêm 1 tí: khi phải đánh nhau thì không được bỏ qua bất kì một thủ đoạn nào có thể hạ gục đối thủ.
  7. lighten

    lighten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai bàn về những lý do để phải đánh nhau nhỉ. Tôi thấy điều này mới quyết định việc đánh như thế nào.
    Được lighten sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 02/04/2010
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Quan điểm về đánh nhau của bạn có thể rất đúng với bạn tại thời điểm này nhưng có thể sẽ rất khác trong vài ba năm tới khi mà tâm - trí - thể của bạn sẽ không như bây giờ, vì đó là quy luật !
    2) Cũng xin mạo muội hỏi bạn rằng quan điểm này có được trải nghiệm hoặc thực nghiệm trong cuộc sống chưa ? hiện nơi tập tành đánh nhau của bạn nó như thế nào ? ở đâu ?
    3) Đối với tôi trước khi học đánh nhau hoặc dạy cách đánh nhau thì phải học cách không đánh nmhau hoặc dạy cách không đánh nhau, đối với tôi cách này đang phù hợp tại thời hiện tại.
  9. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không nên khởi tâm bàn đánh nhau phải thế này thế nọ bởi lẽ thế này thế nọ chỉ có thể hình thành bằng các thói quen luyện rèn được trong quá trình luyện tập.
    Khi đánh nhau thì không nghĩ được phải thế nào mà thường chỉ hành động theo bản năng nên ta phải rèn luyện cái bản năng ấy.
    Rèn luyện để biết tiến thoái đúng thời, biết điều khiển tâm không nóng giận không vội vã, không cay cú, chơi đúng bạn lành, tránh nơi nguy hiểm, không làm những nghề xấu ác thì nói chung tránh được hầu hết các vụ phải đánh nhau. Đây là cái cần rèn luyện đầu tiên.
    Trường hợp vào thế nguy hiểm, bắt buộc phải đánh nhau thì vẫn nên tìm những phương cách tổng hợp để có sự hỗ trợ của môi trường xung quanh như sự ủng hộ của người xung quanh và chiến đấu theo những khả năng mình học được.
  10. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Rảnh đưa đầu cho anh em chém cho dzui:
    Quan niệm về đánh nhau:
    1. Trước 23 tuổi, chưa học võ:
    - Đánh thằng hung hăng nhất.
    - Sử dụng đòn mạnh nhất của mình (dựa trên kinh nghiệm oánh lộn từ nhỏ), target vào chổ nào làm đối phương dễ xỉu nhất (nhưng ko chết), bằng mọi giá (kể cả chịu đòn) đánh vào đó.
    2. Sau 23 tuổi, học võ được vài tháng:
    - Phải tránh đánh nhau bằng mọi giá. Cực chẳng đã thì sử dụng vài đòn để tìm cách thoát thân, để chạy.
    - Thân thể, đầu óc mình quá quý để đánh nhau. Luôn nhớ rằng nếu cần đánh nhau thì có nhiều người sẵn sàng đánh nhau cho mình (vì tiền, vì họ thích đánh nhau, hay vì họ thích mình, vì họ trung thành với mình), không cần phải đích thân ra tay.
    - Người làm chuyện lớn phải chịu được nỗi nhục nhỏ.

Chia sẻ trang này