1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm về cách đánh nhau của tôi - đúng hay không?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Grenade, 01/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutuytien

    tieutuytien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Úy, ... bác Gà bình tĩnh,.... bình bình tĩnh ....... cho dù ít tuổi .... có đúng ..... có sai ..., ..... nhiều thì sau mới đúng được ...... oánh nhau thì rõ là sai, nhưng oánh thua thì còn sai hơn, .... có phải lúc nào cũng có thể muốn không oánh là không oánh được đâu bác ......

  2. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đánh thua có khi đúng hơn cả đúng ấy chứ. Biết thua đúng lúc đúng chỗ, đúng thời điểm là ta chiến thắng trong cả cuộc đời đó
  3. Grenade

    Grenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã chia sẻ! Em rất vui vì được biết đến những bài viết của viky.chie, tự cảm thấy mình quá non nớt!
    Xin được close topic tại đây, dù sao cũng được mở mang đầu óc rất nhiều qua topic này, nhất là từ link sang vinhxuan.org.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Có những kinh nghiệm chẳng bao giờ nên có em ạ!
    Và cũng không vì thế mà tự hào với ai, nhất là với người thân của mình!
    1) Nếu mình quá tay nhẹ là bồi thường tiền bạc nặng thì đi tù, chưa tính đến hậu của sự vụ này có thể dẫn đến một cuộc đánh nhau khác đẫm máu hơn hay bị đì. Đây là trường hợp mình đánh thắng người ta trong 1 trận cụ thể !
    2) Còn nếu ngược lại mình bị đánh thì đảo ngược lại như trường hợp 1
    Những kinh nghiệm về chém nhau, giết nhau nếu xảy ra với mỗi chúng ta huặc đàn anh, cha/chú mà chúng ta biết-gặp chỉ là bất đắc dĩ một phần cũng do thời cuộc đưa đẩy và cuộc sống mưu sinh trong những nghề nghiệp đặc thù cần di chuyển, phức tạp, thất nghiệp...
    Ở đây không tính trường hợp nhất thời manh động, bị kích động nhất thời chém, giết người vì lý do nào đó
    Những gương một thời "anh hùng" trong sự hiểu biết của ĐHLV đến một giai đoạn nhất định nếu may mắn cũng về phụ vợ bán cơm - bán phở, đi chở hàng , xe ôm, ...huặc kiếm một nghề để nuôi con khôn lớn. Còn không may thì đi trại dài dài huặc tàn phế vì đánh nhau.
    (Tôi nhớ có một anh tên là L ở xóm tôi , đánh chém biết bao người, uy là thế mà cuối cùng cũng bị "úp sọt" què chân=> sau chết vì nghiện)
    Còn những thành phần lừa thầy phản bạn, xã hội đen kiểu như buôn bán ma tuý , cướp của giết người, hiếp dâm trẻ vị thành niên ....chẳng bao giờ quan tâm và thương xót làm gì. Tóm lại không nên quan hệ !
    ===================================================
    Còn đại ca thành tích thế nào, bao nhiêu đàn em, bao nhiêu tiền, thân thế ra sao nếu dồn ai đó vào con đường cùng kiểu như chặn đường làm ăn sinh sống nuôi vợ nuôi con người ta, hãm hại làm nhục gia đình người ta, quỵ tiền bạc số lượng lớn....thì cũng khó sống. Cho dù người ta này chỉ là một 1 người dân đen thân cô thế cố!
    Các cụ nói rồi "già néo đứt dây" huặc "con giun xéo lắm cũng quằn"
    ====================================================
    Nói chung để tránh đánh nhau thì tránh những tình huống có nguy cơ phải đối mặt đến va chạm :
    - Như nghề nghiệp đặc thù phức tạp, hay phải di động - cơ động
    - những tình huống đột xuất : như đi đêm, va chạm xe cộ, uống rượu rồi lỡ lời với người khác, bị dọi đèn pha vào mặt , trêu trọc bạn gái...cái này khó nói hết .
    Tránh được bằng mọi giá thì cứ tránh lờ đi không nhìn - không nghe kể cả là bỏ chạy hay "chắp tay em xin". Khi nào bị dồn vào đường cùng cứ xác định "1 thằng chết thì 1 thằng cũng la lết nằm giường" vì lúc này là sinh tồn rồi tìm được cái gì làm vũ khí thì quoại thôi .
    Khi đơn độc đi vào một làng quê, địa phương có va chạm với số đông thanh niên nếu bị tóm tóc, tạt tai vớ vẩn thì cũng thấy bình thường thôi. Nếu có chút nghệ đánh khống chế được 1-2 người lúc đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa cho một số đông khác sẽ kéo ra tức thì. Lúc đó không thoát nhanh thì khốn nạn !
    Tóm lại : có võ - giỏi võ có thể đánh người ta được lúc này lúc khác trong một khoảng khắc nhất định nhưng nếu không có "võ mồm" khéo léo trước sau gì cũng bị nghiệp báo.
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Cũng vì quan điểm cá nhân của Tôi là "hoạt động cộng đồng" nên nói chung những vụ va chạm đánh người làm nhiệm vụ kiểu như bắt cướp, bắt trộm thì mới đáng kể hay tự hào.
    Một vài người bạn thời sinh của tôi, trước khi là sinh viên đã đi bộ đội ở ký túc xá được phân công làm tự quản. Những người này bình thường là sinh viên quê nghèo nên thật thà, chất phác, hoà đồng nhưng khi phục bắt ăn trộm hay côn đồ thì không khác "thú dữ".
    Có đứa còn bị trả thù (bị úp sọt) suýt chết, như Sơn Trâu quê ở Phú Thọ bị đâm vào cổ may không chết. Có đứa đánh quá tay đúng phải con Thầy giáo suýt bị kỷ luật, nhưng Đoàn Thanh niên vẫn ủng hộ quyết liệt nên cuối cùng hoà cả làng. Tôi còn nhớ thằng H đi tắm cũng dắt côn nhị khúc theo.
    Nhưng những đứa bạn mà Tôi biết, không bao giờ đi đánh nhau vì những chuyện ất ơ vớ vẩn, hay cậy hội (bạn chơi) để doạ ma những người khác. Ra khỏi phạm vì được giao nhiệm vụ thì là một người sinh viên quê nghèo thật thà, chất phác mà thôi.
    Võ thuật bất luận là môn phái - kỹ thuật nào bản chất chẳng có phân biệt chính tà, đạo võ này hay hơn đạo võ kia, chỉ có người tốt và người xấu cũng như cách sống quan điểm của mỗi người mà thôi .
  6. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    112
    OH !!! 5 sao cho bài viết của anh dhlv !!!
  7. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Việc xét nét Đúng <> Sai chỉ có tính nhất thời : Lúc nào anh hạ được đối phương- Thắng nghĩa là anh là đúng về mặt quan niệm trong thời điểm ấy.
  8. Grenade

    Grenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không có gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến anh DHLV, những lời nói rất có giá trị cho bọn trẻ tụi em.
  9. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy DHLV post 1 bài vừa có tình, vừa có lý, hiểu biết và kinh nghiệm.
    Chú nào thích thể hiện oai hùm đều là trẻ ranh thôi Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên hạ giờ lo làm làm giầu, lo có tài khoản ngân hàng, lo có vài ba căn nhà, lo có con Mẹc xịn v.v... lo gì việc đánh nhau. Có thể đánh nhau, nhưng như bác DHLV đã nói đấy - trừ phi không thể tránh được.
  10. Grenade

    Grenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Thằng đó ngứa mắt" : Đánh
    "Thằng đó nhìn đểu" : Đánh
    "Thằng đó nhìn khinh khỉnh" : Đánh
    ...
    Chẳng kịp trình bày, giải thích, "xin lỗi", làm hòa thì ghế, đá, mã tấu phan ào ào rồi các anh ạ. Thời nay cũng có 1 số thay đổi... Có thể 1 số người hơi ác cảm với từ đánh nhau.

Chia sẻ trang này