1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm về cách đánh nhau của tôi - đúng hay không?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Grenade, 01/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    sao bây giờ vẫn có những lý do để đánh người ta một cách lãng xẹt vậy bạn!
    với mình
    - Đánh thằng đó ra tiền - OK! (Nếu là rất nhiều tiền)
    - Thằng đó là kẻ thù số 1 của mình - chưa chắc phải đánh! (có lẽ cần thiết là giết).
    - Thằng đó làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, miếng cơm manh áo của mình - Buộc phải đánh.
    - Nó đánh người nhà mình, dùng pháp luật. Nếu nó nhiều tiền hơn pháp luật có lẽ chỉ có đánh lén nó mà thôi.
    - Nó nhìn đểu mình - mình xin lỗi
    - Nhìn nó ngứa mắt - mình bật phim *** lên xem
    - Thằng đó nhìn mình khinh khỉnh - phải dùng cách khác khinh lại nó. Ví như mình giỏi hơn, hiểu biết hơn hay nhiều tiền, nhiều gái hơn nó, sành điệu hơn nó.
    Tóm lại, không nên đánh nhau vì cái không đáng. Còn cần thiết không chỉ là đánh mà dẫm chết luôn cũng được.
  2. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
    Kính tặng các bác:
    [​IMG]

    [​IMG]
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Người thực hiện được câu này rất đáng học theo, theo cách nói ngày xưa là thay trời hành đạo, cái nào đúng là đạo, luật pháp đúng là đạo, luật pháp bị mua bằng tiền thì không là đạo, "đánh lén" phải được hiểu là có kế hoạch và phương án ... có khi không cần phãi "đánh"
  4. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Này thì đánh nhau... Thằng áo sọc cũng có nghề ấy nhở .
    http://vietnamnet.vn/truyenhinh/201004/CLip-Thu-4-Danh-nhau-hoi-dong-tren-duong-Truong-Chinh-902958/
  5. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz...
    Thêm 1 lần nữa cái mình đọc đâu đó là đúng: Không thể xảy ra đánh nhau khi 1 trong 2 bên thật sự không muốn !
    Theo chú Karate nói thằng áo sọc có nghề, thằng bị oánh còn.......... giỏi hơn hahhahaâ... mãi , ăn đòn mãi nó éo sao cả! Mình éo hiểu nếu nó cứ chạy vòng quanh cái xe máy thì chắc đuổi oánh đến giao thừa mất - đang chạy vòng ngon lại chạy ra đám đánh nhau đằng xa xa làm giề! Mà đám oánh xa xa có vẻ máu lửa hơn nhỉ !
    Mình quyết tâm về học chạy nhanh và di chuyển "Miệng giếng" - nguyên văn câu Trung Tiger dậy - đề phòng có đứa oánh mới đc !
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Cái kiểu này bản chất chỉ là mấy thằng thành phố thấy người "nhà quê" mà bắt nạt thôi.
    Có một vụ mà Tôi gặp ngay gần chỗ làm việc.
    Cũng là va chạm xe cộ, của một thanh niên ở tỉnh khác với 1 người đi đường. Cậu này sai và đã đưa ít tiền cho người bị ngã là một phụ nữ trung niên, nhưng có thằng dở hơi (lúc đó say rượu) cứ thích xen vào chuyện thiên hạ ra đánh cậu thanh niên kia y hệt như đoạn video clip trên . Bản thân cậu ta cũng ngã xước xác cả quần áo.
    Dân tình xúm đông xúm đỏ , không ai can ngăn . Tôi nhìn cảnh đấy ...ra vỗ vai ông say rượu kia bảo:
    "Thôi ! Đại ca! Nó sai và xin lỗi rồi thì thôi"
    Một vài người khác cũng chêm vài câu vào , thế là ông ta mất hứng và thôi.
    =====================================
    Trong trường hợp nếu các bạn ở thành phố đi về vùng nông thôn mà có va chạm xe máy kiểu trên tình thế sẽ đảo ngược.
    Làm căng lên chỉ có nhất thời hại thân thôi vì kiểu gì cũng bị đòn hội đồng của người địa phương chứ đừng nghĩ sau này mình có khả năng chơi lại, kể cả là giang hồ có số ở đâu . Các cụ đã nói rồi "giang sơn đâu, anh hùng đấy" , "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng".
    =====================================
    Tôi chứng kiến nhiều thanh niên rất "lì". Bị chửi , bị một vài thằng đánh kiểu tạt tai , tóm tóc kiểu ra oai vẫn cứ trơ ra . Nhưng nhìn mặt người thanh niên này Tôi thấy đủ sát khi để giết người !
    Cũng có một vụ khác Tôi chứng kiến 1 thằng bắt nạt học sinh khi va chạm xe cộ, lời qua lời lại ...dân tình xúm vào, dừng lại xem. Đâu dè có 2 thanh niên đi qua có máu "LỤC VÂN TIÊN" nghe rõ sự tình cầm hòn đá đập "bốp" vào thằng ôn => rồi bỏ chạy . Cậu bị đập nằm lăn ra đất , khoảng 5-10 giây thì đứng dậy máy chảy đầy trên đầu. Một số người hả hê , còn cậu ta định "giận cá chém thớt" với 1 cửa hàng gần đó , bảo vệ nhanh chóng đóng ngay cửa hàng . Mọi người tản ra lại tiếp tục vào dòng giao thông, nhân vật chính một lúc sau cũng phải đi với cái đầu đã bết máu .
    ===============================
    Nhân tiên ở trên Tôi đã nói cái động tác "chắp tay em xin" nó chỉ mang nghĩa hình tượng là mình nhún :
    1) Thứ nhất : để được ủng hộ của dư luận, cái này quan trọng nếu mình trong hoàn cảnh thân cô thế cô hay một nơi xa lạ không có người quen biết
    2) Thứ hai : để chính đối phương động lòng trắc ẩn .
    Ai mà chẳng thích nịnh , ai chẳng thích "cao thượng", tha thứ nếu có người xin.
    3) Thứ ba: Để đối phương mất cảnh giác, không đề phòng nếu buộc phải thoát thân kiểu "ĐẬP - CHẠY".
    Tất nhiên đây chỉ là tình huống đột xuất , còn nếu kiểu có người quyết tâm đánh chém mình có chủ định vì một lý do ân oán nào đó thì là một chuyện khác. Phải tháo gỡ từ nguồn gốc ....
  7. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ câu chuyện này, nhớ hồi đó lúc còn ở nhà. Một bữa kia có anh trong xóm chạy xe va quẹt ở đâu đó rồi cố chạy về "lãnh địa" của mình, có 2 thằng đuổi theo thấy cũng đô con. Lúc đầu làm hùng hổ lắm, một lát sau cả xóm kéo ra xem, mặt ai cũng đằng đằng sát khí... Vậy là 2 thằng kia lúc đầu hùng hổ bao nhiêu, thì đến lúc đó lại xìu bấy nhiêu. Thế mới thấy "rừng nào cọp nấy" .
  8. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ All : sau bao nhiêu năm, các bạn các bác ,ý nghĩa hai từ " giang hồ " nó vẫn nguyên một nghĩa đó sao. Giang hồ cỏ bây giờ nó cũng chẳng như các bác mô tả.
    Nhắc cho các bác check kiểm tra lại kiến thức thực tế của mình.
  9. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Giang hồ bây giờ là phải nhiều tiền, thật nhiều tiền. Đó mới đúng nghĩa Mafia chuẩn.
    Đại Ka mà ....éo có tiền thì nó cũng coi đại ka là kứt.
    hihi
  10. online365

    online365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đánh nhau la? ứng dụng thực chiến

Chia sẻ trang này