1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm về cách đánh nhau của tôi - đúng hay không?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Grenade, 01/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulong32

    tieulong32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài trả lời của DHLV thật hay, chí tình, chí lý. Nhưng trong cuộc sống, thử hỏi có mấy người có thể làm được như những gì DHLV viết, và chính vì vậy nên đánh nhau, giết nhau vẫn cứ xảy ra như cơm bữa.
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối topic, em đồng cảm với bác này, cụ thể:
    Xã hội ngày càng phát triển, thì đạo đức ngày một đi xuống. Con người ngày càng sống theo bản năng hơn... Ngày xưa thầy xem trò như con, trò xem thầy như cha... giờ đây trò xách dao chém thầy, tạt axit thầy, thầy mua trinh học sinh... Giáo dục mà như thế... thì con người ra sao... Ai bảo em những cái trên chỉ là thiểu số so với cái chung thì đành chịu... thiểu số mà sao thấy ngày 1 nhiều...
    Tâm trạng khác nhau thì cư xử cũng khác nhau... cá nhân em thấy trong xã hội bây giờ người ta sẵn sàng giết người vì những xích mích rất nhỏ: va quệt xe, nhìn đểu, vô lễ... khi con gà tức nhau tiếng gáy rồi thì lúc đó chỉ con hành động theo bản năng là lao vào nhau... bất chấp hậu quả... để rồi khi ra trước vành móng ngựa lại cúi gằm hối hận hoặc khóc nức nở không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy...
    Lan man, lòng vòng để trình bày với các bác điều này: đã đánh nhau rồi thì chẳng còn nghĩ được gì nữa đâu: tù tội, phải trái... đều là rác rưởi... đòn này thế nọ chỉ là phù du... đụng gì phang nấy, trúng đâu hay đấy... miễn sao triệt hạ được đối thủ. Vì vậy, những điều hay lẽ phải mà các bác đề cập ở trên chỉ là lúc mình chưa đánh nhau, đang ngồi bên bàn phím mới nói được thôi...
    Sống trên đời cũng được 29 xuân xanh, 6 năm học võ, chưa từng đánh nhau ngoài đời, trong sàn đấu thì nhiều... hiện đã bỏ võ 10 năm, giờ yêu như sên, lên cầu thang thở hổn hển... Vài dòng tâm sự lan man các bác chém em tội nghiệp.....
    khờ ặc.... giống phong cách lão..... nhỉ???
    Chúc cả nhà vui....
  3. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    NGHỊCH LÝ CỦA THỜI ĐẠI CHÚNG TA

    Đường phố rộng hơn nhưng quan điểm lại hẹp hòi hơn
    Chúng ta giành nhiều hơn nhưng lại có ít hơn
    Mua sắm nhiều hơn nhưng hưởng thụ lại ít hơn
    Chúng ta có những ngôi nhà đồ sộ hơn nhưng gia đình lại bé nhỏ hơn
    Cuộc sống tiện nghi hơn nhưng ít thời gian nhàn rỗi hơn
    Bằng cấp nhiều hơn nhưng giá trị lại ít hơn
    Hiểu biết nhiều hơn nhưng nhận xét lại kém hơn
    Nhiều nhân tài hơn nhưng ít sáng tạo hơn
    Chúng ta sở hữu nhiều nhưng nhân cách giảm nhiều hơn.
    Chúng ta nói quá nhiều, yêu thương thì quá ít và ghen ghét lại nhiều hơn.
    Chúng ta biết cách mưu sinh nhưng không biết cách tạo dựng cuộc sống.
    Chúng ta sống thọ hơn nhưng sống ít có ý nghĩa hơn
    Chúng ta làm được những điều cao sang nhưng không làm được những điều đơn giản với đồng loại.
    Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng không thắng được cõi lòng.
    Chúng ta thu nhập cao hơn nhưng đạo đức lại suy đồi hơn.
    Chúng ta chuộng số lượng nhưng quên mất chất lượng.
    Siêu lợi nhuận nhưng ít đi những quan hệ.
    Giải trí thì nhiều mà niềm vui lại ít.
    Nhiều thực phẩm hơn nhưng lại kém dinh dưỡng.
    Đây là thời đại của thu nhập gấp đôi nhưng chia ly thì lại nhiều.
    Thời đại của sự hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong thì rỗng tuếch.
    Thời đại mà công nghệ mang đến cho bạn thông điệp này và cũng là thời đại mà bạn có thể chọn hoặc là sống khác đi hoặc là chỉ buông xuôi
    (Internet)
  4. Grenade

    Grenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chú lớn tuổi nhưng tâm vẫn chưa tĩnh lặng được bao nhiêu
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bác lựu đạn .
  6. boyaka

    boyaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp , mấy bác trong đây quăng bom khiếp quá , đệ tử của binladen còn phải lạy hồn kêu bằng cụ :)) , nhà gần kho đạn quân đội hay gì vậy
  7. nghiapro11

    nghiapro11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    e đáh nhau tkì mới zô mìh chấp nhựn ckịu đòn tại mìh cực trâu :D
    rùi đốn thjệt mạnh vào dò nóa :D đập tới tấp nunz nó đang xỉn tkì bay tới đạp ngay bụng chân trái còn chân phải thì nhảy lên đập đầu nó bằng chân trái ^^~


    giới thịu ^^~: mìh cao 1m68 eo thon :)) nhưng đánh cực đau, 1 mình chấp 4 thằng như mình :D
  8. ngonluaacmakaka

    ngonluaacmakaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÁCH ĐÁNH NHAU KHIẾN ĐỐI THỦ PHẢI PÓ TAY
    Mình không nói về võ thuật !
    Đánh nhau là đánh những chỗ mà người khác không ngờ đến [r2)]
    Những cách đánh khiến đối thủ phải bó tay:-bd
    B1:Khj gặp đối thủ bay vào ôm chân đối thủ quật cho ngã.
    B2:Khi đối thủ đứng dậy,đánh liên tục vào mặt đối thủ,và đá 1 cú thật mạnh vào chỗ hiễm.
    B3:khi đối thủ không đứng dậy được nữa , thì đạp vào đầu đối thủ khiến đối thủ bất tĩnh.
    Lưu Ý:
    Muốn làm được như vậy bạn phải rèn sức khẻo mạnh mẻ, hô hấp đều đều.Trước khi đánh bạn phải khởi động tay chân thật linh hoạt vậy thì khi đánh bạn sẽ goạt động nhanh hơn làm đối phương phải chịu chết.[r37)]
    Nếu ai muôn được thêm thông tin đánh nhau thì vào trang wed nay liên hệ với tôi.
    Sđt:0909663097:-c
    PiPi mọi người.

Chia sẻ trang này