1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan niệm về cái chết !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về cái chết !

    Nhiều người thì cho rằng chết là một điều đáng sợ ! Họ phải xa gia đình ... xa nhiều thứ họ yêu mến ! Cũng có một số người cho rằng đó là một điều đương nhiên chẳng có gì đáng sợ cả !
    Với tôi hay với các bạn thì nó có ý nghĩa gì không ? Chắc hẳn chúng ta cũng phải có một quan niệm về nó phải không ?

    Click ---> GAMES <--- Click​
  2. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chết thì ai mà chả sợ,nhưng chết cũng có nhiều kiểu chết lắm chứ,chết già này,chết bệnh này,tai nạn nữa......Nói chung nếu người già mà đến tuổi thì cũng không tiếc làm gì,tôi thường thấy như vậy,bởi các cụ già bảo "già rồi,chết được rồi,sống chỉ làm nặng ghánh cho con cho cháu" Còn nếu các bạn trẻ mà chết do bất kỳ sự cố nào thì cũng là điều thật đáng tiếc,đừng nói là không ai sợ chết nhé.
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chết ư, không phải là đáng sợ thật. Nhưng nếu như chết mà mình vẫn chưa được làm những gì mình thích, chưa cống hiến, đóng góp được gì thì cái chết vô nghĩa mới đáng sợ.
    Ví như có chiến tranh thì dù có chết trẻ tôi vẫn tham gia quân đội.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  4. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Chết có nghĩa là cuộc sống của 1 con người chấm dứt đấy là ý nghĩa đầu tiên và đơn giản nhất của cái chết
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    chết là chấm hết không còn gì để nói nữa
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này