1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước bốc Du hí] - Quán ốc Ông già - Tầng hầm thứ 7

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Tuan_Kid, 20/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Haizzzz.... Ngủ mê ngủ mệt từ sáng tới giờ mới ngóc cổ dậy được.
  2. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Rùa bác từ sáng tới giờ đã ngóc cổ đc rùi ạ ^:)^

    Haizzz. Bố "cái é" đi chơi, thế là cái é chán đời nó cũng đi hoang.
    Trích dòng ký sự nó đi hoang cho cả nhà cùng đọc.

    Nhật ký cá mắm:

    "Đêm qua, Cá Béo rủ Cá Còi và Cá Mắm đi hoang.
    Cảnh về đêm không một chút tĩnh lặng, thay vào đó là dòng chảy lộn xộn ồn ã và nháo nhào. Vì lẽ đó mà Cá Béo đã bị ngã chổng kèo gây ách tắc cả ngã tư.
    Sau một hồi trấn tĩnh lại, cuối cùng thì 2 chú cá quyết định trà đá ở Nhà hát lớn - nơi đất thiêng nghìn năm lịch sử (trích dẫn lời Cá Mập mặt to), và lôi máy ảnh ra tập chụp choẹt.
    Cá Béo nói, ngồi đây rất vui, sẽ chứng kiến cuộc vờn mồi rượt đuổi nhau giữa Cá Mập và bầy Cá Kiếm. Cá Còi và Cá Mắm hồ nghi lắm. Nhưng rồi, nhanh chóng, điều Cá Béo nói đã được chứng minh.

    Bể cả mênh mông, lũ Cá Kiếm vít ga ầm ầm, chúng phi thành tốp, tạo ra những vệt sáng màu da cam trên những tấm ảnh phơi sáng của cả bọn - chúng gây ra sự huyên náo cho cả 1 khu vực rộng lớn. Đêm không chút êm ả, thanh bình. Một thế giới khác hiện ra - trái ngược với thế giới mà chúng vẫn thường sông !!

    Bất giác hạm đội Cá Mập phi tới, bọn Cá Kiếm đang tụ tập lập tức rút lui, đứa nào đứa nấy nhau nhẩu rồ ga phóng đi, một số không kịp tẩu thoát, đều bị hỏi giấy tờ và yêu cầu di tản khỏi khu vực.
    Mọi chuyện đều được thu vào tầm mắt của 2 chú Cá, đặc biệt là Cá Mắm.
    Bất giác (lại là bất - giác), một chú Cá Mập chầm chập tiến tới phía 3 chú cá. Cá Béo trấn an, nhưng 2 chú cá kia vẫn có chút sợ sệt, đành giả đò chụp ảnh tiếp. Hóa ra, Cá Mập nghĩ 3 chú cá này là cá nhập khẩu của Hàn Quốc. Phù. Thở phào nhẹ nhõm. Rồi Cá Mập nhắc nhở giữ gìn đồ đạc cẩn thận, vì đây là vùng đất nghìn năm văn hiến. Cá Mắm hỏi lại :"Mảnh đất nghìn năm trộm cắp ạ?" làm Cá Mập thộn mặt ra.
    Sau màn giao đãi, Cá Mập cũng rút lui. 3 chú cá lại tiếp tục làm công việc mình ưa thích.

    Trong khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ, có khoảng 4 chú Cá Kiếm bị Cá Mập khợp, tha về hang làm mồi ăn dần. Việc bắt mồi diễn ra rất thú vị. Chắc chỉ có thể tận mắt chứng kiến mới thấy cái hay ho của nó.

    Vì vậy, các chú Cá, hãy thử 1 lần lượn lờ mảnh đất hùng thiêng đó đi nhé ... nhưng nhớ:
    - Đi theo đoàn.
    - Các giống cái muốn đi, phải có giống đực đi cùng.
    - Chỉ đi các phương tiện chạy bằng chất ra có đầu ra."
  3. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Siêu đã mắt. Iu bố thế hihi :-*
    Bố tậu thêm con này đi. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Con thích ^^

    @ cả bố và chị: Vào đây thấy Bố toàn ăn hiếp chị, chị toàn bắt chẹt Bố. Mệt quá. 30/4 này đề nghị Bố và chị cùng đi SP cho con nhờ. Tự dưng thấy dạo này bố và chị rất thích bô bô haizzz
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao em???
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chị chờ tới tối Bố em phụ đạo choa [r23)]
  6. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 24 rùi. Còn chưa đầy 1 ngày nữa là abc abc kèo kèo ^^ Cung hỷ chị ^^
  7. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đi hoang mới gọi là ngoan
    nhà một chỗ là đàng vứt đi [r23)]
    Đi hoang mới vỡ ngu si
    nhà một chỗ tứ chi loằng ngoằng [r23)]
    Đi hoang mánh lưới pằng pằng
    nhà một chỗ hóa thằng dở hơi [r23)]
    Đi hoang không phải đi chơi
    Đi hoang là để nên người khôn ranh [r23)]
  8. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Bố đi công tác dài dài
    Nhớ vác về nhà dăm trái cây ngon
    Bao nhiêu chị gái mỏi mòn
    Đợi tin Bố tận bển non xa vời
    Vắng Bố con nhiệt tình chơi
    Quán này quậy phá tơi bời hô hô
    Dăm ba các mợ các cô
    Phớt con như thể ở dơ hợm người
    Bố đi nhớ lấy 1 lời
    hết "chúng nó" xong rồi tểnh tênh
    Sapa bố cứ độc hành
    Nhớ !
  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Léo hiểu gì cả [r23)]
  10. Tuan-Kid

    Tuan-Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nóng vãi đạn... ngày mai mua vé tàu bay phới gấp :-ss

    Ko gì bằng cái ổ ở nhà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này