1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ có Nhị Hiền là bị kiểm cbn duyệt [:D]
  2. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Gặp một hiệu rửa xe thiên nhiên.
    [​IMG]




    Ai thế kia?
    [​IMG]




    Ai đang rửa con cào cào vàng đen của đại ka mình thế kia?
    [​IMG]
  3. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Hello đại ka :P
  4. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi vật lộn vất vả méo cả vành cong cả thụt, đã đến bản Rung Rinh :-bd

    Nhưng từ từ, xâu hàng tý đã :P
    [​IMG]
  5. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên gặp một vị dựng lâu đài bên đường. Nhà vị này ở sâu trên núi, ra mặt đường dựng nhà mới.

    Vì chè để ở nhà nên Tuankid ngại chờ, chém tý rồi té.



    Phụ đề cho những ông nào bị điếc ^:)^

    Tuankid:
    - Thế chè ở đây mình trồng chỗ nào ấy nhỉ?

    Tráng sĩ:
    - Trồng ở dưới này. Theo tay chỉ thì ở dưới này. Nhưng cỏ nó mọc hết rồi, ko nhìn thấy.

    Tuankid:
    - Thế có chè tươi ko?

    Tráng sĩ:
    - Chè tươi á?

    Tuankid:
    - Ừ.

    Tráng sĩ:
    - Trên này ko có.

    Tuankid:
    - Mang về là sao luôn à?

    Tráng sĩ:
    - Hái về là sao hết rồi.

    Tráng sĩ:
    - Lấy bao nhiêu nhỉ? Chụp ảnh à?

    Tuankid:
    - Từ đây lên nhà có lâu ko?

    Tráng sĩ:
    - Khoảng... đi bộ thì khoảng 5 phút.

    Tuankid:
    - 5 phút à? 200 à? ...

    Hết [:D]
  6. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Đây có fải là thác Tề Chơ huyền thoại ko đại ka =P~
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Lần sau ấp video nhớ kèm theo phụ đề tiếng Việt đại ka nhé, máy cty em đek có loa [r23)]
  8. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Sau đó vào nhà này, gặp 2 ku đang hút xăng. Ra giá chè 2 loét/cân @-)

    Thấy 2 thằng ku nào hút mãi mà dek được giọt nào mà buồn cười vãi, xe này cũng hết bố rồi còn đâu.

    Thôi mời hai ku ra kia, xăng nhà anh trồng được, ko phải nghĩ :-" xong thì nhớ giảm giá chè cho anh >:)




    Dành cho người điếc ^:)^

    Tiểu tráng sĩ:
    - Một cân là 200.

    Tuankid:
    - 200k một cân á? Trăm tám nhé?


    Tiểu tráng sĩ:
    - Hai trăm.

    Tuankid
    - Trăm tám.

    Tiểu tráng sĩ:
    - Hai trăm

    Tuankid
    - ^:)^ thế nhà có mấy cân?

    Tiểu tráng sĩ:
    - Ở dưới kia... 2 cân, là 400

    Tuankid
    - Hết xăng à hết xăng à? Cho xăng đây này, xe còn nhiều lắm. Có ống hút rồi phải ko? Mang ra đây.

    Tiểu tráng sĩ:
    - Hút xong cảm ơn

    Tuankid hy vọng sẽ được giảm giá, ai dè vẫn 200 :))


    - Vân vân... đại loại ý chính thế thôi, dịch phụ đề mệt vãi ^:)^
  9. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đấy là thượng nguồn sông Đà :))
  10. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    OK, đại cbn ka chờ tý.

Chia sẻ trang này