1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Phụ đề rồi đấy, đại ka chếch đi, đồ điếc lác b-(
  2. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chèn vào clip đi, xem cho tiện ;));));))
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    CÚT!!!
  4. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ko chèn thì thôi :-" vậy phọt tiếp đê ;))
  5. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuối cùng mua chè của vị lão tráng sĩ ngoài hàng rào có vầng trán như Tôn Trung Sơn, vẫn 200k/cân - giá này quốc tế quy định rồi hay sao mà đâu cũng như nhau thế ^:)^^:)^^:)^

    Thằng ku áo xanh mũ xanh làm fiên dịch [:D]... ông lão tráng sĩ xuống dốc lấy trè, mãi sau mới thấy lò dò lên (chắc leo mệt), giá mà biết thì sục xuống tận nhà lão sĩ cho nhanh.

    Được tý thì vị tráng sĩ dựng am bên đường cũng lò dò có mặt :))



    Đại ka mua loa về mà lắp, ko có tiền thì đến đây xin em cho :-", dek viết fụ đề nữa đâu!
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Cuối cùng lão tráng sĩ cũng lò dò lên.

    Tuankid hỏi mượn cân. Cân lên là 2,3kg

    Túi chè bị rách, Tuankid hỏi túi mới.

    Tráng sĩ dựng nhà lại marketting, Tuankid đồng ý, bẩu tráng sĩ về vét hàng nhanh lên.

    Sau đó thì các tráng sĩ chém gió bằng Monglish, vụ này có nghe được cũng như ko nghe thấy gì :))



    Cuối cùng tráng sĩ dựng nhà cũng về vét được đúng 3.7kg nữa, thật là tròn trịa :))

    Tuankid còn đúng 50k để trôi từ Tà Sì Xùa về Bắc Yên rồi Trạm Tấu ^:)^^:)^
  7. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Có câu hỏi "Chè trồng ở kia à?" mà Tuankid hỏi đến 4 lần ^:)^
  8. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Đại ka đã fa thử chè uống chưa, nhỡ nó bán cho đại ka lá ngón thì sao :-"
  9. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ko uống chè mà mua những 6kg về, ko biết để làm j ^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Hỏi gì mà ngờ u, Tuankid đi đâu cũng mua quà về cho đồ đệ thân bằng cố hữu :-"

    Thôi, dù sao comment ngờ-u còn hơn no comment ^:)^



    Đại ka ko nhìn thấy Mông tráng sĩ nhón chè ăn kia à?


    Đừng nói đại ka vừa ko có loa vừa ko có cả mắt nhé b-(

Chia sẻ trang này