1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cho mềnh đk một suất ôm nhóe [:D]

    Đi từ trưa 3/9 nhóe :-bd
  2. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Không, đi từ trưa 2/9 :-" vậy là bớt được 1 suất ôm ;))
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hế hế tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa..... thiếu gì ôm mà...đổi lịch ;)), thời gian này thì mình.....đký suất ôm dập dòm nhá >:)
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Xong đám cưới rồi... mệt vái tè... cít hơi hồi xưa mày có mệt ko? Anh thương em quá :-*
  5. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ tựa hồng mao, cưới thêm vài cô nữa cũng ok :-"
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Ke ke... mình mà vớ được em nào, ra fường đăng ký rồi về nhà ngủ với nhau thôi, ăn uống linh đình làm đéc gì, nhọc lắm ^:)^^:)^

    Dịp 2/9 này nóng vãi, ở nhà đi bơi cho lành ợ [:D]
  7. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Kể mà có gái tắm chậu cùng thì thích nhỉ ;))
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Kể tiếp nhỉ.

    Đầu giờ chiều thứ Hai 22/8, Tuankid từ Phù Yên về phà Vạn Yên.
    [​IMG]




    Con đường chạy dọc sông Đà, ko có gì đáng nói. Tuankid cũng ko la cà nhiều, sợ đến bến muộn.

    Đến một đoạn hay bị sét đánh [:D]
    [​IMG]




    Ngoại ngữ :P
    [​IMG]





  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    2-3h chiều nắng khá to, con đường trụi lụi ko một bóng cây, Tuankid lầm lũi hứng nắng.

    Qua một khúc cua, một bãi cỏ trong mơ cùng một bóng cây dâm mát hiện ra... thanks God.

    Và... thân thuộc làm sao, đàn bò cũng có mặt @-)

    [​IMG]



    Anh nhanh nhẹn hạ trại, tuy vậy khi xem xét kỹ bãi cỏ, anh phát hiện ra một cái xy lanh... ái chà chà, nền văn minh tiên tiến đã đặt chân đến xứ Mường này nhanh thế!

    Số lương thảo sót lại được anh ngốn sạch.

    Một vài mẩu vụn khiến mấy con kiến trinh sát lập tức mò đến.

    Anh lập tức dùng sức mạnh vật lý tiêu diệt ngay bọn đó, đồng thời nhặt cho kỳ hết vụn thức ăn nếu ko thì tý nữa nó kéo cả lò đến, đố anh ngủ nổi.

    Sau khi cởi trần, tắm hết 20 tờ khăn ướt, được làn gió mát ven sông mơn trớn, đuổi 1 thằng EEC ra xa ko tý nữa nó liếm vào mặt, anh nhắm mắt xuôi tay chìm vào giấc ngủ trưa đầy mệt nhọc!

  10. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Em kết nhất đoạn này đấy đại ka ạ, đợt trước đi từ Gia Phù sang fà Vạn Yên, em đi 5km/h để chụp chọet và ngắm cảnh, đến fà Vạn Yên rồi, em lại quay ngược lại Gia Fù, từ đấy đóng 90km/h lại fà Vạn Yên để tận hưởng cảm giác "bay" trên sông trên nước [:D]

Chia sẻ trang này