1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0

    Em dự là đại ka đang đứng dưới gốc cây này [:D]

    [​IMG]
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Do đã xác định tối nay sẽ phải chạy đêm (hjx) nên anh cho phép mình ngủ trưa ko cần báo thức.

    Anh đã chợp mắt được những 45 phút :)>-

    Vụ ngủ trưa xả láng này làm anh nhớ đến vụ ngủ trên đồi gần Mộc Châu. Đó là một ngày lạnh, sương mù mịt, anh đóng kính mũ bảo hiểm ngủ tít đến gần 1 tiếng, khi mưa rơi lộp độp vào đầu mới bừng thức giấc [:D]

    Cảm thấy trong người cực kỳ sảng khoái, anh huýt sáo chào Đàn Bò và cuốn gói lên đường.

    Phà Vạn Yên ko còn xa.

    .................................................................

    .................................................................

    Đây rồi.
    [​IMG]
  3. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó trời nắng nên ko thấy gì hứng thú đại ka ạ. Tầm chiều mát hoặc trời mưa chạy đường này cũng ổn phết.

    Bò đâu :))
  4. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Cũng đú :-"

    [​IMG]
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Phà Vạn Yên.
    [​IMG]



    Phà chỉ chạy khi có ô tô.

    Xe máy muốn qua lẻ thì sang đò máy, 15k/lượt, 2 xe mới chạy. Dĩ nhiên một xe muốn chạy thì đóng 30 khìn :))

    Thấy lái đò bảo 9pm nghỉ. Nếu chạy tối hơn chắc phải chi đậm mới kéo được mấy ông ấy ra khỏi mâm cơm tối [:D]

    Mấy cái ca lô con con bên trái của CSGT đường thuỷ, mau quá [:D]

    Gặp tý rắc rối khi vần con xe thổ tả xuống đò. Rắc rối này được phóng thành to đùng khi đi chuyến đò thứ hai cách đó mấy tiếng.

    Thế nên đang ủ mưu kiếm 1 con xe nhỏ nhỏ - lốp gai đã có rồi.
  6. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Khoe mình dân Thu đô hả đại ka b-(
    [​IMG]
  7. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Em chạy từ Phù Yên đến Bắc Yên rồi Vạn Yên về Mộc Châu với cái biển số đấy mà chả thấy con cá vàng nào hỏi thăm cả :))
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Xích thố qua sông.
    [​IMG]




    Tuankid phải đứng gữ xe, nếu ko chỉ cần con đò tròng trành vừa đủ là con xe đổ ụp và đò máy lật úp [:D]

    Chờ lúc nước êm, lén bỏ xe đấy lủi thật nhanh ra phía sau chộp giật được một phát.


  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Biển số xe máy gắn đằng đít, xxx nhìn thấy thì đại ka lướt gió rồi.

    Tuy vậy biển số mờ, ko nhận dạng được là 1 lỗi phạt đấy đại ka nhé :-"
  10. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0

    Giống như hồi xưa đại ka xui Pink đao: "cứ đứng ở lề đường, nhìn thấy con xe máy nào biển 25 - 26 thì vẫy vào" =))

Chia sẻ trang này