1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo TL101, đi Tô Múa, rồi Suối Liếm mà lướt.

    Đường dễ, cảnh đẹp, đôi chỗ giống Hà Giang, đôi chỗ giống Mộc Châu, đôi chỗ giống cái j nữa ko rõ.
    [​IMG]


    [​IMG]




    Nắng chiều vàng mật trên con đường hun hút.
    [​IMG]
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Rồi cứ theo hướng Mường Tè.
    [​IMG]




    Thi thoảng thấy buồn hoặc mỏi, anh xuống xe tán fét với người địa phương.
    [​IMG]




    Ăn xong anh vứt vỏ nhãn khắp mặt đất >:)
    [​IMG]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nhạt
  4. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn đoạn Tô Múa - Mường Tè có cái thác nước nào to to cơ mà đại ka
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Mời chú uống cốc trà này rồi ... cho anh nhờ

    [​IMG]
  6. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0

    Đúng là:

    Chưa đi chưa biết Mường Tè

    Đi rồi mới biết, vãi tè luôn ra

    [:D]
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đại ka xuyên tạc quá, lục cục dư kia thì vỡ mồm à?

    Dư lày thôi
    [​IMG]




    Đường kiểu này xe Mio đi cũng được, có điều đi rất khó chịu, đi nhanh dek được, mà đi chậm thì lởm quá - vì nó có khủng quá đâu mà phải đi chậm.

    Nếu đi với 1 tốc độ x con chó/giờ nào đó, dao động của đường sóc sẽ cộng hưởng với dao động của xe và kết quả là mọi cơ cấu chằng buộc sẽ đi đời hết >:)
  8. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Đường này là đi lúc mót đái mới thú ;))
  9. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Đại ka nhìn bản đồ xem hộ em cái, có fải đường vào Thung Nai là tỉnh lộ 435 ko nhỉ
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Mót thì xuống xử thôi, thú vật cái jề b-(

    Dốc lên 1 ngã ba, rẽ trái đi Song Khủa, rẽ phải đi ABC (ko nhớ rõ), cả hai lối đều ra bến sông nhưng chưa hỏi là 1 hay 2 bến [:D]

    Biết là đi Song Khủa tởm lắm nhưng cứ thử. Được 1 đoạn thấy tởm thật, lộn ra luôn
    (by DuGia)
    [​IMG]



    [​IMG]




    (ko lộn ra thì cung chuột nước sắp tới ko khéo tạch thật sự ^:)^

    Thế là lại rẽ phải thôi.

Chia sẻ trang này