1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Đại ka đi cóp ảnh ở đâu thì nhớ ghi rõ nguồn ra nhé [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mềnh dự là quả này chụp trên Tam Đảo, lão đại ka ấp nhầm :-"
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Lần sau thằng em đi vào quán mấy bà này, bảo là em trai anh Đăng thì có bị túm lại bắt vạ ko đấy ^:)^
  3. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0

    Ghi ra thì còn gọi Fặc gì là đi cóp b-(


    Ko!

    Vì anh nói anh tên là Tuấn :-"
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    #35.

    Úp đít tình hình xe cộ cái.

    Tình hình là quyết định vào Yamaha Hà Giang thay cái nhông sau 39 răng của Exciter leo đèo cho sướng.

    Nhông to hơn nữa thì cọ hộp xích (hay tháo Fặc nó ra chạy cởi truồng như mấy thằng FX fành fạch cho mát :-")

    Ông ôn thợ nhướng cái mắt lên hỏi như bố đời: "Ai bảo anh lắp nhông to vào sẽ khoẻ hơn thế?"

    "Linh Nuy bảo tao thế :-""

    39 răng nhé.
    [​IMG]




    Mông miếc trắng fau fau.
    [​IMG]



    Vì nhông mới to hơn nên xích cũ ko vừa, phải thay thêm xích mới.

    Đã dặn thằng ôn là mày cắt xích vừa thôi ko cọ khung, thế mà nó cắt 1 fát, cọ thẳng cẳng luôn ^:)^

    May cho mày gặp phải đại gia Chê-kid, chứ mà gặp phải thiếu gia Tuankid chính hiệu thì cầm chắc mày phải đền, đi tong một ngày lương nhá b-(

    Cuối cùng phải tháo ra, mua thêm 1 bộ xích nữa ^:)^
    [​IMG]



    Lần này cẩn thận hơn rồi b-(
    [​IMG]



    Cuối cùng rời khỏi shop với 1 mớ nhông xích trong tay ^:)^

    Đã thế điếc con ráy với mấy thằng cha vừa thợ vừa khách trong shop, bố nào cũng tỏ vẻ hiểu biết.

    Bố thì phán lốp gai thế này chạy đường nhựa mệt lắm.
    Mệt đ' gì, gai củ cờ anh còn chạy ầm ầm đây này nữa là cái thứ gai nửa mùa này.

    Bố thì lại bảo lốp to thế tốn xăng lắm.
    Tốn đ' gì mấy, còn hơn xoè thẳng cẳng tiền bó bột chả bõ.

    Bố khác lại đế vào, khiếp lốp to thế lì máy lắm.
    Mie, đường đất thổ tả lì còn hơn xoè :-"

    Túm lại là té, điếc cả đít :-"
    [​IMG]


  5. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Thế anh có đc các chị ý đối đãi tử tế ko, có fục vu từ A đến X ko [:D]
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Những câu hỏi liên quan đến chuyến đi sẽ Ko Được Trả Lời b-(
  7. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Xe nó khắc sẵn mấy vạch căng xích, ko nhìn vào đó mà căn, lại cứ nhìn nhìn cái lốp rồi ước lượng bằng mắt. Đến vãi mấy thằng cha nửa mùa này ^:)^

    Các con zời phải tận mắt nhìn, đừng có bỏ xe đấy cho thợ rồi đi ăn đi hút mà có ngày vỡ nợ.

    Một vd nữa là ông ôn thợ ở Sáng quên cài khoá xích, may phát hiện ra ko lúc leo dốc thì có mà ^:)^
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Kim này chích vào ngón tay lấy mấy giọt chứ có phải đâm vào ven léo đâu ^:)^
  9. Topaz

    Topaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Vừa hôm trước bị chích vào ven xong b-(
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Làm cái gì đến nỗi hết cả máu mà phải chọc cả vào v.. để lấy thế =))

Chia sẻ trang này