1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Quán nước box Du Lịch] Chốn bình yên sau những chặng đường mệt mỏi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hóa ra anh toàn chơi với người như thế à? Chán nhề?[:D] Hay anh cũng thế :))
  2. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là người ở đây đấy.
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Em thì nói làm gì. Gió, mây thất thường. hê hê.....rõ khổ cho anh >:) CN về quê đê anh :P
  4. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #72.


    Đang chìm sâu trong giấc ngủ thì có tiếng động từ buồng bên cạnh.

    Tiếng động ban đầu nhỏ, mơ hồ như ko có, làm thính giác phải nghi ngờ chính mình.

    Rồi nó cứ lớn dần, len lỏi qua tai vào sâu tận bên trong hệ thần kinh, gẩy vào từng nơ-ron đang mê mệt.

    Cuối cùng nơ-ron đầu tiên cũng phải tỉnh giấc.

    Tiếp theo, cái thứ Hai, thứ Ba... như dây chuyền.

    Cuối cùng anh chuyển từ ngủ say như chết sang trạng thái lờ mờ.

    Anh mơ màng nghe có tiéng người rì rầm, to dần... to dần ... rồi nổi lên một giọng con gái trầm trầm mà lanh lảnh, nghe rất quen.

    Hình như có một nhóm người... nhưng sao tiếng của họ lại vọng từ trần nhà buồng bên cạnh xuống nhỉ?

    Chả nhẽ họ đang ngồi lơ lửng trên đó???

    Đột nhiên cửa buồng anh kẹt mở, một luồng gió lạnh lùa vào...

    Anh mở một mắt...

    Luồng gió có mùi tanh...

    Anh choàng dậy tỉnh hẳn ngủ...
  5. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

    Đại ka đi cóp ở đâu thì pết cho em cái link ra đây để e đọc cho nhanh, đỡ fải mất công ngồi gõ lại [r24)]
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Quăng lên fb rồi nhưng không có ai đọc, không ai cm nên quăng lên đây để em cm ý mà.:P
    Rõ là tội nghiệp hề hề >:)
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khốn kiếp !!!!
  8. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    #73.


    Cửa phòng bật mở, lố nhố hơn hai chục cái đầu chen nhau dòm vào.

    - Ơ kìa, bọn em cũng ngủ ở đây à?

    - Đi Mù Căng Chải với bọn em ko anh? Em *** đang thiếu 1 xế.

    - Đi giữa đêm hôm thế này á? Với lại đang ở Hà Giang cơ mà?

    - Đừng lo anh ơi, chạy đêm trăng mới thú chứ. Với lại bọn em biết đường tắt qua Nho Quế sang Mù cực gần.

    :-?? - thế là thế dek nào nhỉ?

    - Chúng mày cứ vào phòng xem thế nào. Đứng mãi ngoài cửa thế à?

    - Nhưng anh phải bỏ cái dây chuyền của anh ra đã.

    :-?? - sao tự nhiên dính dây chuyền của tao vào đây?

    Đột nhiên, cô gái nhỏ mũm mĩm tóc tém xơ mướp có cái giọng trầm lảnh kỳ lạ xen vào:

    - Đi luôn đi anh ơi. Em muốn lên MCC ngay cơ. Đến sáng là bọn em ko đi được đâu, phải tìm chỗ trú đấy.

    Anh chần chừ, vì chưa bao giờ anh đi 1 cung quái dị cỡ này (mặc dù thường ngày anh toàn làm điều quái dị)

    Ánh mắt cô gái nhỏ sáng rực tha thiết.

    Anh thoáng thấy cô liếm mép kín đáo.

    Có tiếng nói rất nhỏ vọng từ trong anh như muốn ngăn cản?

    Anh tặc lưỡi:
    - Thì đi!
  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #74.



    - Hoan hô đại ka!


    Quần áo giầy dép vẫn còn nguyên trên người, anh quơ balô, nhét cái dây chuyền Thánh giá vào ngực rồi chụp mũ bảo hiểm.


    Đám đàn em liếc nhìn cái dây chuyền rồi nhanh chóng tản xuống sân.


    Căn phòng nhẹ mùi hẳn.


    Anh thò chân đá hậu cánh cửa rồi nhảy ba bước một.


    Ngoài sân 12 con ngựa sắt bóng loáng đã sẵn sàng.
  10. OMG.do.not.stop

    OMG.do.not.stop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lại bị admin khóa nick à ;))

Chia sẻ trang này